mình mới tham gia diễn đàn rất vui được làm quen với các mẹ, đặc biệt mẹ nào có máu làm giàu thì vào đây làm quen chia sẻ kinh nghiệm nhé.artyman:
Chào đón bác nhé! Em có máu làm giàu nhưng đầu tiên là tiền đâu mới được bác nhỉ, mà em thì...hưt hưt!
Tui vừa đi dự hội thảo khơi dậy tiềm năng của trẻ từ 0 đến 6 tuổi, giúp bé trở thành thiên tài. có lớp học âm nhạc cho bé mà các mẹ được học cùng con đấy, các mẹ rủ nhau đi học đi cho con sớm thành thiên tài nha.artyman:
Các bác ơi em cũng là một thành viên mới đây ạ,và cũng rất máu làm giàu nhưng có một câu hỏi mà mãi ko có câu trả lời đó là (lấy tiền ở đâu để làm giàu )cùng một nỗi lo với bác baohiembuudien đây ạ :mrgreen::mrgreen:
Hị hị. Mình cũng ở HN. Vào đay giao lưu cùng mọi người. Chúc các mẹ có niềm vui thật nhiều khi tham gia vào diễn đàn LCM
làm giàu không khó đâu các mẹ ơi, mình không phải là người giỏi giang nhưng các chính là ước mơ thì rất lớn và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Nếu các mẹ thích học làm giàu thì đến tham gia câu lạc bộ của mình nhé, có một bộ game dành cho các triệu phú trên toàn thế giới nhưng hiện tại mình đã mua được bản quyền và tổ chức chơi thường xuyên vào các buổi sáng thứ7 hàng tuần ở tầng 2 số 11 ngõ 59 Láng Hạ.từ 9g đến 11g. Các mẹ tham gia để rèn luyện tư duy của mình nhé, sẽ thấy rằng làm giàu chẳng khó tí nào.:finga:
các mẹ cứ băn khoăn chuyện tiền bạc trong khi câu hỏi lớn nhất cần trả lời là mình thực sự có muốn có nhiều tiền hay k. Chẳng có người nào bắt đầu kinh doanh mà ko phải vay mượn. chủ doanh nghiệp nào mà chẳng nợ nần. TÌm cơ hội làm giàu mới mà quan trọng nếu không muốn 10 năm sau vẫn tiếp tục nói tôi muốn giàu mà không có tiền để bắt đầu làm giàu.
mẹ này nói đúng đấy, nhưng nói và làm còn xa nhau lắm. hi. khó quá nhưng dễ thì mọi ng làm hết rùi lấy đâu ng nghèo như mình để họ so sánh người nghèo và ng giàu chứ.
nếu mẹ nào đã được đọc sách "tư duy triệu phú" thì sẽ hiểu những điều mình nói. Vì đọc được nó các mẹ sẽ biết người giàu và người nghèo thực tế là rất khác nhau về suy nghĩ và thói quen,những gì mình đang biết và đang nghĩ là đúng sẽ cho mình kết quả như ngày hôm nay, còn muốn thay đổi số phận thì phải học những suy mới. Một cốc nước đầy thì không thể rót thêm nước mới ,nếu muốn rót thêm nước mới thì chúng ta cần đổ bớt nước cũ đi.kiến thức và kinh nghiệm sống cũng như vậy mà thôi.
mẹ này có con học colorhouse à? hội thảo ấy do trường này tổ chức mà. tớ đc bố mẹ cho học nhạc từ 5 tuổi mà đến giờ có thành thiên tài đâu nên việc cho con đi học nhạc lại phải quay lại hỏi con xem nó có thích nhạc k đã . Tớ thích nhạc lắm đấy nhưng học amateur thì cg chỉ để cho vui thôi, thiên tài thì k phải học cg là thiên tài rồi nhỉ.
Bé nhà mình chưa đi học, tất nhiên thấy con thích âm nhạc thì mới nhờ âm nhạc để giáo dục con chứ. chắc mẹ nó k được học những giáo trình tiến bộ nên mới thế, chứ bây giờ khoa học làm được rất nhiều điều bất ngờ. Đừng bảo thủ mà thiệt thòi cho con trẻ.
tầng một nhà này là quán cà fê, các mẹ nhé! Tầng 2 là cty kiến trúc chứ nhỉ? Hehhehe! Tớ làm bên cty Nam Vũ ngay cạnh cty bạn đây này, số 9, ngõ 59 Láng Hạ! Cũng rất máu làm giàu!!!!!
Nói chung người giỏi giang thi có cách làm giầu của người giỏi (ví du: đi làm thuê, kiếm công việc lương cao rồi cầy thêm cũng có thể giầu lên được) người kém may mắn hơn nhưng sẵn tiền thì mở công ty ra kinh doanh gập vận thì vẫn càng giầu thêm. Kết Luận: Ăn nhau ở thời vận thôi. Số giầu thì có phá kiểu gì cũng giầu, số nghèo thì cật lực mọt kiếp vẫn nghèo thôi.
thế thì sáng thứ 7 qua đây chơi game nha.vừa giao lưu học hỏi tìm kiếm cơ hội kinh doanh luôn mẹ nó ah. có thể để lại số điện thoại mình sẽ liên hệ.
Mẹ nào muốn làm giàu thì pm em nhé ! em nhận xách tay hàng ngoại nhé : mỹ phẩm, quần áo, giày dép,rượu bia,bánh keo, sưa có hết . Cùng nhau làm giàu nào các mẹ .