Sorry em nha, chắc tại mod khóa lại và gộp với topic thăm dò lúc trước đó em, để chị sửa cái link ngay nè, em thử lại xem thế nào
Hix... giống mình thía... à ko... giỏi hơn mình... Mình cũng thấy ko hợp tí nào mà cứ fai trân người ra chịu...để cho đừng mắc tội vô phép! Chứ mình bực lém! Mới về làm dâu mình cũng tâm niệm là phải thương mẹ chồng như mẹ mình mà thật ko đc... Có nhiều chuyện làm tình cảm "con dâu" của mình vốn ít, nay ko đc vung đắp thêm mà ngày càng nhạt nhẽo làm sao. Toàn chịu và đâm ra bực trg người... Trời ạ, mới chung sống có hơn 1 năm rưỡi mà mình chán lắm rồi! Sao sống tiếp đây! Có điều kiện là mình ra riêng ngay... Xin lỗi nhe! mình như đc điểm trúng huyệt nên tuôn 1 tràn!(
Có gì đâu mà phải xin lỗi hả mẹ nó? Bức xúc thì cứ xả ra cho nhẹ nhõm. Tớ đây ở chung với gia đình chồng 10 năm rồi, riết rồi quen, ko còn cảm giác chán nữa!
Mà mình chả biết nữa vì còn mới mà... mẹ nó cũng tài nhỉ... Ngày trc lúc quen nhau mình cũng cảm thấy là ko hợp với bà ý mà bà ý sao sao đó... Mặt bơ bơ... chán lắm! mà nói chuyện cũng oải nữa, nhiều lúc phát ngôn rất kỳ... Mình thì cũng thuộc tuýp hay khó chịu nên bực lắm! Nói chung là ko hợp gu và trật quẻ!:axe::evil:](*,) Để mình xem tình hình sao rồi 2 mẹ con đi vậy:finga:
Taxi đi mẹ nó, nhà mình cũng nhiều người chưa có baby mà lại rất yêu trẻ con nên mẹ nó khỏi lo, mỗi người ẵm 1 chút là ok. Đi gặp gỡ mọi người đi, vui lắm!
Bà ơi, tui đang lo đi mình đây này, giờ đó bà có ở nhà ko, tui với bà hẹn nhau cùng đi chung nhé, hehe, xem còn mẹ nào ở phía dưới này đi lên thì ới luôn cho vui, tại nhà tui ở quận 12 chạy lên kiểu gì cũng ngang qua nhà bà :razz:
bác tintít ơi, hum trước bắt đền bác, bác hẹn giao sữa cho e buổi trưa, mà tối 9h mới thấy nv của bác alô, hị hị, giờ đó a e về nhà đi ngụ rùi, đâu còn trên đó nữa, hix, hum đó tối e vẫn phải mò mẫm đi mua sữa cho ku tý vì hết rùi, cứ ở nhà chờ sữa của bác, hix
mẹ nó ơi,mẹ nó liên hệ mẹ susu ấy,đồ bé gái dễ thương lắm mà lại rẻ nữa,chúc mẹ nó tìm đc đồ ưng ý cho con nha
có đi, hum nay vừa ck rùi, mà wen ko thêm cái cif vào sau đuôi, nên mãi chưa thấy nó ok (thấy tiền của mình vẫn nằm im trong tk, hehe) bà ơi, đi nhé, tui với bà hẹn nhau ở đoạn nào cùng đi cho vui, ko thì tui qua nhà bà 2 đứa đi chung luôn
hôm trước thấy chi ấy nói là có thêm cái đuôi đó, thì tiền sẽ chạy từ túi người này sang túi người kia nhanh hơn bà ạ, hehe uh, thế hôm đó tui alo bà, rùi hẹn nhau cùng đi nhé, chứ đi xa, chạy xe 1 mình cũng oải lém, để lưu số của bà đã, số của tui ở trên cái nick nhé, tôi tên Độ, bà lưu kiểu gì thì lưu, keke, các bác ngoài HN toàn lưu tên tui là bé còi, rùi gọi tui bé coi lun