tội nghiệp chị Cả vào nhà mà chả có ai 8888 hihihi em vừa về nhà chén no nê .... bi giờ mới lên pc và đang lội ....
Quéo còm người mới nghen....cứ 8888 thoải mái nghen, trước lạ sau quen...từ từ sẽ lên level như famtran thui à....=D>=D>=D>=D>
bà ơi sao thía? chào mẹ tiểu cần, hình như mẹ nó trong hội con 08 thì phải nhỉ, hehe, lại gặp đây rùi:finga:
hihi ... tiêu rồi vậy chí ít copgam cũng bằng mình, mà có khi lớn hơn nữa nhà mình thì tuổi tác vô chừng lắm copgam ơi, lúc trước cũng có chị khoảng gần 50 đó ... nhưng hiện tại trong hội member lớn nhất vẫn tiếp tục thgia thường xuyên là hình như 1972-73 gì đó ... kg có chuẩn tuổi tác, nghề nghiệp ... chỉ có chuẩn là có chịu 888 không thôi hihihihihi :finga::finga::finga:
chị ui, mới xử hít bánh hùi chìu, má chồng em làm đổ nước mắm hết hơn 1/2...hixhixx. em phải pha cái khác, dưng mừ en vẫn ngon á....
Khách ào vô mua hàng gồm 2 cha con : lục tung hết cửa hàng tui lên rồi lấy thứ này, không lấy thứ kia, đổi tới đổi tui ... bản thân đã nghi nghi nên dặn lòng phải cẩn thận. Đến lúc tính tiền thì nhào nhào đòi xin túi đựng, hết túi này đến túi kia nên tính thiếu 1 hộp trà Oolong thuần xanh 3in1 giá 240k. Giờ ngồi nhìn vào tủ hàng mới biết mình tính thiếu. Mà nói bị lừa cũng ko đúng, phải nói là do thiếu cẩn thận áh. Đang ngồi tiếc nãy giờ vì đứt lời lun hiz
Lúc nào hổng chịu được thì rót 2 ly nước, cho MC 1 ly, cho mình 1 ly, uống xong trôi tuột, xem như hổng có chiện j xảy ra, dù có hơi bực 1 tí, nhưng như thía vẹn cả đôi dường em ợ....hay tính chị nó zậy ta??
nghe cũng bùn thiệt á, tiếc thiệt á, dưng mừ thui, xem như của đi thay người, phạt cho cái tội bất cẩn cuối nem nhé, cười tươi lên nè....vuốt....vuốt....vuốt.......
mấy hôm nay đứng ngoài hóng hớt thấy mọi người 888 vui quá trời, ko biết mình người mới có được đăng ký đi tất niên ko ta, tuy mới nhưng tớ cũng đi ké ọp ẹp ké mấy lần rùi đấy !
ò hén .................... có nước ép mư đi quẳng kéo cho nước súi .........bờm nhỉ cị nhỉ 8-[8-[ ............... lương khô mừ còn hok chắc hả chị ...??? hèn chi mừ hùi xưa bộ đội cụ hồ ... ai cũng còi xương ......