Húng chanh nhà tớ mới trồng được gần 1tháng, tớ xin một mẹ trên diễn đàn, nhà mẹ ấy ở KTT Thành Công, D8; cây nhà mẹ ấy cao, dài tới gần cổ tớ ấy; nhà mẹ ấy phải cho bớt đi vì nó tốt quá; mẹ ấy cho tớ 3cành tớ về cắm thì chết mất 1cành, giờ 2cành bén rễ và bắt đầu tươi tốt, tớ sợ nhổ ra thì cành còn lại nó chết mất nên tớ chưa hái lần nào để hấp cho con; tớ đang định hôm nào qua đấy xin cây gừng đá nhà mẹ ấy nữa. Tớ cứ đưa link của mẹ cho cây húng chanh ra đây nhá, http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=96289 nếu bạn liên hệ đươcj thì tốt; còn không thì hôm thứ 5 tới tớ rẽ qua nhà mẹ ấy tớ xin cho. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=96289
Kéo tinh thần ọp ẹp lên cái nào. Chủ đề ọp lần này là THANH LÝ, thanh lý tất cả những gì thanh lý được . Thời gian: 11h30 ngày 28/1/2010 Địa điểm nhà Hoa Chíp còi (sẽ PM địa chỉ đến các bạn đăng ký đi) Thực đơn ăn trưa : Pizza cho nhanh. Hôm đấy thứ 5 gọi Pepperonis mua 1 tặng 1. Danh sách 1. Hoa (tất nhiên rồi, chủ nhà mà ) 2. Hẳng Kevin. Cố bon chen cái túi của An - Hope thích hợp với mình 3. Minh Sếu 4. Ngọc Bin (đến hóng may ra vớ được cái gì vừa ý) 5. Đôi bờ (bà này không đi ối người buồn) 6. Trà (úp sọt) 7. Bình Mộc (tớ hóng được là Bình có thể tham gia đúng không?) 8. Thủy X (nhớ mang khế cho tớ) 9. Thủy S (đi ọp tớ mang phim đi cho) 10. Bình Lola (đi ọp để yên tâm nghỉ đẻ) 11. Minh Bon (cố gắng đi gỡ) 12. Ngọc Momo 13. An SuSu ( Lại số đẹp 13 . Hằng bíu nhớ mang tôi 2 gói muối) 14. Mưa rào tháng năm (Tớ có mỹ phẩm thanh lý, ai lấy không tớ mang đi nào) 15. Thương táo ( đi về đúng giờ không buôn bán gì chán quá !) 16. Thoa - mitxanh (đi lấy măng nhà bon) 17. Thương - Zinzon: Hằng mang luôn cho tớ 2 gói muối + 2 phần bánh tráng me nhé. Thủy X nhớ cho tớ 1 hộp khế xào. Nhà mình có bạn nào có đặt măng khô tớ muốn đặt 3kg ko biết có kịp ko nhể. Với lại có ai có mật ong rừng cho tớ 1 chai với. Tớ có tất Hàn quốc cho bố mẹ và bé nhé. 18. Phương Hân Hân 19. Hạnh cò vịt(bà này cũng úp sọt) 20. Huyền civil (đi nhớ mang địu cho mamaLola, - nhà tớ có bộ đồ ăn dặm cho bé, gối nằm falin, tấm lót falin, túi ngủ; xe đẩy, máy hấp bình, máy hâm sữa - có bạn nào cần không thì tớ mang) All ai có gì cần thanh lí cứ mang đi nhé, chắc ko phải mang về đâu :finga: P/S: Mọi người đăng ký sau vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
>>Huyền: Tớ quan tâm đến xe đẩy và bộ đồ ăn dặm. Nhưng xe nhà ấy là xe nhỏ hay xe to. Tớ đang cần xe nhỏ để lúc cho em Tom đi đâu chơi mang vác cho tiện. Còn xe to thì nhà tớ có rồi. Ấy chụp ảnh cái xe đẩy rồi post lên nhé
Nó là xe to ấy ạ, con tớ 1tuổi ngồi vẫn rộng, còn bộ đồ ăn dặm thì nó gồm cái cốc, yếm ăn bằng nhựa, bát - tớ đọc bài Ăn dặm kiểu Nhật của mẹ Ổi xong thì xông lên đi tìm bộ đồ ăn có yếm ăn bằng nhựa để hứng thức ăn rơi vãi khi con tự ăn; nhưng Bi Khang nhà tớ ăn chủ yếu ở nhà trẻ, tối về nhà ăn có 1bữa, tớ quàng cái yếm ăn vào cổ nó hét váng lên không cho đeo; thế là đành để không đó, chả dùng được lần nào. Hôm trước đứa em họ nó định xin xong rồi nó hiểu chức năng của cái yếm nhựa là để bé tự ăn và hứng thức ăn của bé nên nó lại thôi không lấy nên tớ vẫn còn.
Vụ thanh lý thứ 5, vì tớ bựn quá chả kịp chụp hình nên rao trước thế này nhé. ĐẠi loại là tớ lựa ra những món có thể đáp ứng nhiều style và phù hợp với mọi chiều cao cân nặng. Chẳng hạn như là phoọc người (... )như Thủy X đến dài thượt như Binh Lola (sau khi sinh em Léa - tất nhiên) đều có thể bon chen . Dấu 3 châm trong ngoặc kép tớ ko dám viết, sợ Thủy:axe::finga::finga: Thương hiệu quốc tế nhá, middle range như MNG, DKNY, Etam .... thôi, ko hề có mega brand như Blueberry, D&G, Dior LV gì sất mỗi món đồ là kỷ niệm của 1 chuyến đi nào đó đến một vùng đất nào đó Hè hè. À quên, có bà nào thích mặc bộ vest với váy không tôi còn mấy bộ mới tinh nhưng giờ thì ko thể ních vừa nữa rồi thì để trưa mai về tôi khuân nốt đi luôn
QUên, tôi đã mua sơ ri ngọt phục vụ ọp ẹp rồi nữa nhá. Hằng hôm đấy mang ít muối đi cho các bạn chấm nhá
Ôi cái bộ yếm ăn bằng nhưa tớ cũng sắm cho HA nhà tớ, nhưng xem ra cổ bọn trẻ con VN nó bé nên tròng vào người bọn nó tội lắm - nhìn như cái gông í. HA nhà tớ giờ mang cái đo ra làm đò chơi (vì yếm đấy của Ikea có vẽ hình con ếch xanh có 2 mắt tròn xoe rất xinh )
Oder hàng origin như thế này về bị hải quanh oánh thuế đau thương luôn. Nhờ ai ở bên kia mua về là an toàn nhất. Hàng fake nhập tiểu ngahc tớ ko tính nhé. Lại nhớ năm 2008 tớ đi Florence & Milan . Bọn ý rất khôn nhé, toàn shopping ở out let thôi, hàng hiệu thì thôi rồi giá discount đên 60-70%. Có 1 cái thung lũng gần Florence với Verona ("quê" của Romeo & Juliette í) chỗ này tập trung toàn outlet hàng hiệu khủng(chủ yếu hàng demode từ mùa trước hoặc overstock), túi BB nhỏ nhỏ tầm 200 -300 euro, Túi Gucci tầm 600-800 euro, giày Ferragamo thì từ khaong 90 euro... Thẻ tín dụng quẹt nhiệt tình đến cháy khét lẹt mà về đến giờ vẫn còn tiếc . Tớ quyết phục thù một ngày gần đây làm 1 chuyến về bán lại cho HR - nhất là bà An để ... ăn chênh lệch
Cái bộ yếm đó đến mãi gần 2 tuổi tớ mới dùng cho Bảo Anh vì trước đó nó ko chịu. Giờ thì dùng xà xã đến sắp rách cả yếm. Có loại yếm này tớ thấy tiện mà ngon bổ rẻ, mà từ bé tới lớn dùng vẫn ok này. Hồi trước nhà Cún Lu bán 50k/cái. Bây giờ Colorful cũng có, nhưng thay cúc bấm bằng miếng dán xoẹt tiện hơn và đỡ bị rách yếm hơn, mặt trước lau rửa được, 58k/cái. Dùng cẩn thận thì còn lâu mới hỏng.
có cái váy trắng DKNY dài đến bắp chân xinh lắm, để danh cho momo với Bình Lola "oánh nhau" xem thế nào
Tớ ko biết chuyện đánh thuế, nhưng chuyện hải quan lấy hàng của mình là chuyện rất bình thường nhé. Cực kì bực mình.
Mai tớ mang đồ size nhỏ của tớ đi. Chắc chỉ thanh lý, chứ khó mà hi vọng mua đc của bà nào cái gì. Cho nên là cũng có cớ để mà được nhường.
Chỗ tớ đang thiếu account director, mình tớ làm không xuể, lại còn bị "bán" tạm thời cho khách hàng nữa mới đau cái điền ...
Giờ tớ mới đọc đc đoạn này của BÌnh thì đã về nhà ru con ngủ xong rồi. Nhà bạn Bun gì đấy ở quận mấy? tuần sau tớ lại vào đó công tác nữa đấy, tiện đường tớ chạy qua
Minh Anh định mua yếm cho HA à? mua cái của Falin ý, cũng gập lên như thế nhưng nó bền hơn loại trong ảnh của mo mo, Hân nhà tớ trước dùng suốt, khoảng 35-40k thì phải
Tks Huyền nhiều, nếu tiện đường thì qua xin hộ tớ, nhà tớ k tiện đường qua đó. Kiu kiu lần nữa nhé :heart::heart: