hic hic hic...rõ ràng món ăn sắp đến miệng muh lại hụt ko được đi ăn...huhuhuhuhuh:sad::sad::sad::sad:
Dạ em cám ơn chị, ngủ 1 giấc sáng nay dậy cũng hết buồn òy chị ơi .... coi như của đi thay người áh. Khi nào chị cần lấy hàng thì cứ alo em hén ... dù hết chương trình khuyến mãi nhưng em vẫn ưu tiên cho nhà mình áh:heart::heart: Chúc cả nhà một buổi sáng vui vẻ nhaaaaaaa
huhuhuhuh....lại 1 người nữa hỏng đi.... buồn thê thảm luôn ....huhuhuh....chị ơi chị không khỏe huh ??? bệnh tình thế nào huh chị ???
sao bị lừa và lừa thế nào dợ ??? đứa nào ngu thế có 240k cũng lừa ko lừa vài chục triệu xài tết cho đã..heheeheh...đùa chút cho bớt căng thẳng thế đừng buồn nhé..... của đi thay mạng đừng buồn nhá
thôi lần sau cẩn thận hơn nhé.... muh ko có người phụ ah... bán hàng sợ nhất là khách đòi coi lung tung , tina bán vàng là đại kỵ vụ này cứ đưa cho xem 1 món một được hay ko được trả lại cho vào tủ roài xem món khác chứ ko bao giờ đưa 2 món cùng 1 lúc muh cũng ko đưa 2 người 1 lúc khi không có người trông phụ..... vì dễ bị đổi vàng giả hoặc là bị mất luôn ý....Thoai rút kinh nghiệm nhé, gần tết roài cẩn thận cao độ vào ...phải luôn giữ tinh thần tốt để tính tiền ko bị nhầm
Nguyên văn bởi me Bo (Levin) View Post Cái vụ này đưa em 500 đ nhé ^^. Em nghĩ quà mục đích đểl lưu lại kỉ niệm, vui là chính hen, tấm lòng thì 10 ^^.. cho nên em nghĩ mỗi thành viên tham gia nên đem theo 1 món quà, đến đó sẽ bốc thăm và trao đổi quà cho nhau. Không cần quà sang trọng cao cấp, chỉ cần mang tính kỉ niệm và vui .. Như vậy thì tina không cần phải đau đầu về việc đi sắm quà gì? Hehe, em nhớ năm nào cũng chơi trò này và em nhận được cái núm ti cao su đấy. Lúc đó chưa có chồng, thấy món quà mà xém xỉu, hehe
Èo èo, cái thúi thúi ở nhà là cái gì hả bà kia. Gigi nhớ đâu có khoe cái gì thúi thúi ở nhà nhỉ, hé hé. Nuôi bằng đất sạch theo công nghệ Gino đó mà, mấy nguyên vật liệu này bán ở VÕ Thị Sáu đấy. Cũng dễ trồng lắm tina ạ. Gigi trồng dở ẹt mới để héo vậy đó chứ. Hihi! Mà nghe nói Avatar hết chiếu 3D rùi.. đi coi 2D thì chắc % hay giảm bớt rùi hehe