P/S: sự việc đã giải quyết xong. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Em cảm ơn mọi người đã góp ý. Em close topic theo y/cầu của bạn em vì sợ người kia vao đọc thì ko hay. Một lần nữa thanks cả nhà!
Ðề: Các mẹ giúp em với! Còn bàn, còn hỏi còn kiểm tra gì nữa bạn, đích thực là anh kia không trung thực rồi. Không nên lấy, bạn đừng trách khi mình nói câu này chứ cứ như thế sau này mình khổ đó, chia tay sớm còn có thời gian đi tìm ng xứng đáng với mình, đó là một điều may mắn.
Ðề: Các mẹ giúp em với! Bạn em cũng chi muốn ktra cho rõ ràng thôi ạ. Vì càng rõ ràng thì nó càng đỡ nghi ngờ, quyết định càng dễ hơn mà
Ðề: Các mẹ giúp em với! Nó dễ tin người quá. mà nói chung là mới gặp lần đầu, cũng chưa hẳn là yêu mà dính dáng đến tài chính kiểu này em cũng nghi ngờ anh kia lắm.
Ðề: Các mẹ giúp em với! Mình đọc cũng thấy anh kia lươn lẹo kiẻu gì ấy, ai lại mỗi chuyện chuyển tiền mà hứa hết sáng, trưa, chiều, tối, rồi lại hôm sau. Đàn ông nói mà không làm đã không ra gì, chứ không có cái kiểu hỏi mà không nói. Bạn nên khuyên bạn của bạn, không có lại phí một đời cho cái thằng không ra gì. Có lấy cũng phải lấy người cho tử tế chứ. Sống với nhau cả đời mà. Nên dù thế nào cũng không được vội vàng. Nếu anh đó thật lòng thì cái mật khẩu tài khoản chẳng là gì cả. Chả oan tí nào đâu bạn ạ.
Ðề: Các mẹ giúp em với! Em cũng nghĩ chả oan j đâu. Vì người có lòng tự trọng thi chắc cung ko vay tiền bạn gái ngay lần đầu gặp. rồi hẹn lên hẹn xuống trả tiền kiểu đó. Số con bạn em đugns la xui, toàn gặp người lừa. Khoảng Tết dương lịch thi cũng gặp 1 người cũng có tình cảm, gọi là yêu sau đó thi cãi nhau gi đó, nó ko liên lac nữa, anh này nt nó ko trả lời. Sau Tết âm thi phát hiện anh này đăng ảnh người yêu trên Facebook, tình trạng của người yêu là đã đính hôn. Bó tay luôn vơi bọn con trai
Ðề: Các mẹ giúp em với! Theo tớ là bạn của bạn không khéo cho lắm , lẽ ra nên hỏi một cách tế nhị khéo léo để cho anh ta không còn đường nào chối được mới tốt chứ hỏi thế vừa mất lòng mà lại tiền mất tật mang
Ðề: Các mẹ giúp em với! hi, nói thật là em cung ko biết bảo nó hỏi tnao cho khéo. Vi luc đầu no cung ko đinh hỏi đâu, xong no cần tiền đi đám cưới hôm nay. Mà thật ra cũng chỉ bảo la đưa mã chuyen tiền thành côgn để mình ra ngân hàng hỏi xem có vấn đề gì ko thôi. Như vậy cũng bth mà.
Ðề: Các mẹ giúp em với! thực ra chuyển khác tài khoản mà chuyền online thì cũng mất 2 ngày hay sao ý mẹ nó ạ...haizzzzzz nhưng mà đọc cái chuyện này thấy nó làm sao ý nhỉ...có lẽ anh kia chưa chuyển tiền nên quanh co vậy đấy...chẹp chán lắm
Ðề: Các mẹ giúp em với! các mẹ nó quá đúng! đàn ông nói dối thì thôi chị à! chắc chắn là chưa có trả!
Ðề: Các mẹ giúp em với! thứ nhất anh chàng này lươn lẹo,thứ hai bạn của bạn quá tin người,thứ 3 vội vàng muốn kết hôn với người chưa hiểu gì về họ.hic.ko bít rồi cuộc đời của bạn ấy sẽ như nào đây.nếu muốn lấy nhau thì vội gì đâu tìm hiểu nhau cho thật kĩ đã còn hơn lấy nhau rồi lại ko sống đc với nhau lại khổ con.có phải lấy chồng song là song chuyện đâu,lấy chồng là bắt đầu bước vào một cs khó khăn mới đấy.sory mình nói hơi dài.hi
Ðề: Các mẹ giúp em với! Đọc xong Topic này, tôi thấy rất bực. Nhưng nghĩ lại, thấy hơi vui. Bực vì gì thì ai cũng biết rồi. Nhưng vui thì sao ? Vui vì anh ta đá sớm lộ bản chất thật, bạn và bạn của bạn còn suy được ra. Nếu không, anh ta giấu kí hơn, để bạn của bạn thực hiện kiểu "sự đã rồi", thậm chí lừa hết mọi thứ, lừa hết mọi người trong nhà rồi mới bộc lộ bản chất thì....................khỏi nói tiếp nữa. Hãy tự thưởng cho mình cái gì đó, vì may mắn rồi đó. - chưa hiểu gì về người khác, đã vội quyết định 1 việc hệ trọng liên quan tới cả đời người là 1 sai lầm...........không thể thông cảm được. Rất khó có thể thương được những người như vậy.......... Tôi phải nói thẳng như vậy, dù chẳng muốn chút nào, và khi viết những dòng này, đang cảm thấy vô cùng chán nản (đã chán sẵn rồi....).