hi, em ơi chị nhận được thông tin của bác ý là giá 2.600k nhá. Vậy thì cũng chẳng khác nhau là mấy, nếu mẹ bon mà tìm được ở HN thì okie còn ko vẫn lấy của bác trong kia, bác ấy con zai mà nhiệt tình ra phết, hì hì:heart::heart::heart:
ừ, gạ đi nhé. Sang đầu tuần sau quyết định, đằng nào cũng chờ mẹ tramcoi nữa. Có gì mấy chị em làm 1 chuyến ship ra luôn, mà chị nhìn thấy bộ số 1 ở ngoài rồi,hiih.Màu ko tươi sáng như hình web đâu, màu nó đầm đầm hơn còn lại các chi tiết thì y đúc như thế
Các bà mua gì nhà bác ấy cứ alo cho nhanh , chắc các mẹ ấy đùa thôi chứ có gì đâu mà phải bới với chọn . Tôi có cả năm mua hàng nhà bác ấy rồi mà , cứ alo rồi đến mà lấy vì hàng hóa sắp gọn và ngăn nắp lắm .
èo ngại lắm ý vì biết lúc nào bác ý có hàng đâu, mà bạn tớ đến rồi kêu đông lắm các mẹ giằng nhau loạn hết cả lên. Mặc dù như thế cũng vui ý, nhưng mình ko có nhiều thời gian nên thích xem hình rồi ưng thì tới lấy hoặc ship, hì hì
Khiếp có cần mua hàng thế không? em chưa mua nhà này bao giờ vì chưa vào topic nhà đấy thì phải, hôm nào phải vào xem có cái gì hay ko mà các mẹ khen thế
bà vào topic của c ý thì đố bà tìm đc hình j, bán thế mới sợ@_@, chỉ thấy các mẹ mua hàng rồi vào cm thôi, tôi ở xa cộng với ngại đến chỗ nào chen lấn xô đẩy lắm, mua gần cho lành......... còn vụ cầu trượt thì tôi có lên lương văn can khảo giá roài, loại cầu trượt đơn số 2 bán 2100k, loại chỉ có xích đu k thì 1700k, loại đa năng số 1 thì 3500k, đắt lòi mắt, thế nên quyết tâm nịnh bợ xã cho mua 1 cái đặt trên sân thượng tầng 4............
Uh nịnh đi nhé tôi máu lắm rồi, mà con tôi nó nhát chả hiểu có dám trèo lên để trượt ko hay lại phục vụ các cháu hihi
con trai mà nhát vậy á, con còi thì nó cứ phi thẳng từ trên xuống dưới, chả sợ j sất, thích lắm ý.......nhắc đến lại thèm quá........hix...hix.....
quanh nhà bà dân cư đông đúc thế thể nào mà chả có mấy cái nhà trẻ, bà cho cu bon sang mấy chỗ đấy mà chơi ké, rồi luyện cho quen luôn
Uh bà nói cũng có lý, hôm nào trời ấm chắc cho cu cậu ra nhà trẻ chơi thử, nhà trẻ ngay cạnh nhưng chư cho ra bao giờ hì, mẹ đi làm về thì nhà trẻ đóng cửa rồi, chắc phải bảo bà nội cho ra chơi mất
mẹ Còi nói đúng đấy em ơi, Bốp nhà chị thì chị tha lôi đi chơi khắp nơi. Từ bé đã đi nhiều rồi nên nó cũng dạn lắm, lên sân khấu nhảy ầm ầm bên dưới bao nhiêu người chẳng sợ gì cả. Mà còn hỏi người ta là: Bác ơi ko quay ti vi à, hí hí. Em chịu khó thứ 7 chủ nhật cho con ra các điểm vui chơi đông bạn 1 tí, cho nó chơi cùng thì nó sẽ quen hơn. Chứ ko sau cho đi học là mệt đấy, hì hì
ui nhà mẹ Còi có sân thượng là nhất rồi. Để trên đó quá hợp lý, nhà chị thì để trong nhà, huhu. Chờ khi nào mua được nhà có sân thượng thì cho lên sau vậy:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Nghe giá mẹ Còi tham khảo về lại càng tăng thêm tinh thần rồi đấy, quyết định sớm đi nhé, hihiih
èo, tối qua mình đóng cửa giờ thì mình lại mở cửa, hí hí. Nhà này sáng ra mưa gió chắc lười dậy đi làm đây, giống mình thía, hé hé
mời cả nhà ăn phở nữa nhé, sáng nay mưa lạnh ăn phở xong ấm hết cả cơ quan đoàn thể, hí hí. Bữa sáng đại gia chưa nè
Oài oài, có câu lạc bộ này mừ em hok biết. Vc em cũng muốn sinh con năm mão đây ạ. Em tham gia học hỏi các tiền bối với.
Hôm qua về bác nó lại gàn bảo mua làm gì có khi chỉ chơi được 1 thời gian lại vứt xó, tiền đấy để cho con ăn con hơn còn cho nó ra nhà trẻ chơi cầu trượt, hix,