Biết quan tâm và yêu thương mọi người là đức tính tốt sẽ giúp con trở thành người nhân hậu, bao dung. Nhiều khi con được chiều quá nên hay nhõng nhẽo đòi hỏi bố mẹ mua đồ chơi, quần áo mà quên đi sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Để con biết yêu thương giúp đỡ mọi người thì mẹ dạy con từ những việc nhỏ như giúp mẹ làm việc nhà: phụ mẹ quét nhà, dọn dẹp đồ chơi, rửa bát, mua đồ dùng tạp hóa… Tập cho con biết phụ giúp gia đình từ những công việc thường ngày. Mẹ sẽ không nuông chiều con quá sẽ khiến con ỷ lại vào bố mẹ và những người xung quanh. Khi đứng vào vị trí của bố hoặc mẹ làm những công việc như thế, con mới có thể cảm nhận phần nào tình yêu thương qua sự vất vả hằng ngày của bố mẹ mà có thái độ quan tâm đúng mực. Mẹ hay kể cho con nghe những câu chuyện, những cuốn sách mua cho con, những bộ phim mang tính giáo dục cao, lấy ví dụ cho con về những con người đã và đang phải chịu đau khổ, gợi ý cho con tưởng tượng, thể nghiệm những suy tư, tình cảm của những người đó, từ đó hình thành cho trẻ tình yêu thương, sự quan tâm, lòng cảm thương với mọi người. Những dịp đi chơi xa, gia đình mình cùng nhau tham gia những hoạt động tình nguyện giúp đỡ người khác. Qua những hoạt động như thế,mẹ giải thích và tâm sự với con về những hoàn cảnh khó khăn để con cảm nhận được sự hạnh phúc của bản thân với cuộc sống hiện tại, từ đó biết yêu thương chăm sóc những người xung quanh mình
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Tóm lấy giải về con gái yêu nhé! chúc 2 mẹ con thành công
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người CỐ đoạt giải nhé con,con gái là niềm mơ ước của mẹ.Xinh quá(u)
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Con gái mẹ giỏi quá nhỉ. Chúc 2 mẹ con đoạt giải nhé.
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Mình cũng đang mong con lớn hơn chút nữa để có thể cùng mẹ đi tình nguyện.
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Không có nút like nhỉ ! Chúc 2 mẹ con rinh giải về nhé!
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Bé gái xinh quá, hm nào cho mai mối với bé zai nhà mình )