hôm trước lúc wellcome chị e tính gọi bằng chị rồi..hehe nhưng ngại...lỡ đâu chị là cọp gầm 86..thì cũng hớ...vậy chị la2 chị cọp gầm 74 ....wellcome chị 1 lần nữa nhá!artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Tham khảo đây nè mẹ nó http://vietbao.vn/Kinh-te/Dich-vu-trong-rau-sach-tai-nha-trong-do-thi/45115815/87/ Đơn giản lắm, chỉ cần mua đất, vài hộp xốp, hạt giống.. người ta hướng dẫn là trồng được à... chỉ cần 1 khoảng sân bé ti thôi... Chắc sân nhà gigi nắng quá nên cây héo queo, hehe.
Chị đang chờ bạn chị trả lại máy chụp hình rồi chụp up cho mọi người xem nè Chị vào đây cứ tuôn thoải mái đê..........tuôn xong sẽ nhẹ người lém đó Em thì ko thấy giề...còn mấy chị kia thì để em hỏi lại hehehehe
Tới cổng trường 4h45', cô giáo chuẩn bị zìa, trong lớp còn vài ba đứa, con nhóc thấy mẹ mừng quá chạy ra khóc huhu, HÚ HỒN..............
Cho em tí thông tin về tất niên với "Bò" mệt quá K biết có tham gia dc k nữa. THôi cứ xin rồi tham khảo xem sao
Chị Hội trưởng ới ời bây giờ đăng ký tham gia tất niên kịp ko chị, em vừa vào đây với phát hiện ra cái vụ này muộn quá ko chị ............