Chị vào đây cứ tuôn thoải mái đê..........tuôn xong sẽ nhẹ người lém đó Hihi... hôm qua xả tí cũng nhẹ người...:heart::heart::heart: Công nhận cả nhà 888 nhanh ghê... tí là thấy trang nhảy lên số khác ngay... Tất niên kỳ này chắc ko đi đc rồi, ko sắp xếp đc nhân sự... Nếu Tân niên hay QUốc tế PN mà có ọp thì sẽ nhất quyết tham dự...
chắc tính chị vậy đó, mà tính chị thế nên mới sướng chứ cứ như em là khổ. Đang tức mà còn bảo em rót nước nữa chắc em điên luôn. hehehehe. mà mc em k có chiện uống nước xong là coi như hông có chiện j đâu nha.......8-[8-[8-[8-[8-[8-[
Em cũng có tâm trạng giống vậy hả bibong, chị tưởng em với mẹ chồng hợp nhau lắm chứ. Chắc em đang lăm le ra ở riêng phải hông?
Ngày trước thì cũng hợp chị ạ, mà k hẳn là hợp nói đúng ra là k khó chịu nhau, nhưng bây h thì khác. nói chung nhiều lúc em thấy mệt mỏi lắm
hè hè....ai mừ lèm thía...sương hổng hít mừ....chị đi pha thim rùi lột lá, bày ra dĩa, mời má chồng và cả nhà măm măm...
Chưa có điều kiện ra ở riêng thì cố gắng nhịn 1 chút đi em vì hiện tại em phải nhờ vả bố mẹ chồng nhiều đấy. Bibong ông bà nội đang trông mà.
Chào các mẹ ở SG Mình đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Quận 10. Đã có 2 bé trai 9 tuổi và 4 tuổi. Lâu nay thỉnh thoảng mình lên LCM nhưng chỉ nghiêng ngó thôi, giờ mới có dịp chào mọi người. Hy vọng được tham gia các hoạt động cùng các mẹ để thêm kiến thức chăm sóc gia đình và chia sẻ các niềm vui trong cuộc sống. :heart::heart::heart: