Lanh chanh để câu bài tí,hehe. có phải pha ra bà ạ,khi rót phải rót từ từ vừa rót vừa quấy cho đến khi sánh , đúng không Thủy X? 8-[
Cách nấu chè khoai môn theo kiểu quý sờ tộc nhé: Tớ hấp khoai môn lên rồi nghiền kỹ cho min, sau đó xào với đường (như kiểu làm chè kho nhé), nắm thành từng nắm tròn như bánh chay ý. Nước nấu với lá nếp cho có tí màu xanh, cho thêm bột sắn vào quấy lên hơi đặc một chút , cho thêm đường vừa ăn. Nước cốt dừa thêm tí muối, đường , bột sắn cho hơi đặc. CHo khoai môn vào bát, ấn cho dẹp dẹt (y như làm bánh chay ), đổ nước bột sắn lá dứa lên trên rồi đổ nước cốt dừa lên trang trí tùy thích. Đây là tiểu thư quý sờ tộc của tớ nhé:
Chúc các bạn thành công với món chè khoai môn tớ post nhé. Hihihi đây là bài post thứ 1000 của tớ rồi . HÍ hí hí, tớ đã được lên chức. Từ đây sẽ không bon chen nữa \\/\\/\\/\\/\\/\\/
Bà Thủy X này pot công thức toàn đúng vào giờ ko măm ko được bụng tôi đang réo ầm ầm đây:sad: Bà ghi tên tôi vào lit của bà chưa đới? (câu thêm được 1 bài,hihi)
>>> Cái chỗ đỏ đỏ ấy: tớ nhé. (Giá rẻ là bê tuốt luốt) . Bộ yếm nhà tớ là hình con ếch đỏ có 2mắt tròn xoe
@ phương, tình hình thanh lý đang lên cao, mai tôi lại rảnh, đề nghị bà thu xếp để tôi qua rước bà sớm Bà có mua hoa quả gì thì mua trước đi
Đúng ý mình: giá rẻ là bê hết Bà nào có cái hoa nào sáng màu để cài áo, to to mà ko dùng đến mang thanh lý cho tớ để tớ cài vào cái áo véc đen (mua của Bon năm ngoái) chứ mặc mầu đen ko thì tớ ko đủ can đảm
Kinh quá đi thôi, đi ăn cơm có nửa tiếng về ngó vào đã lên thêm 3 trang. Mình là thành viên HR còn ngưỡng mộ tốc độ buôn dưa lê bán na dai của các bà, đặc biệt là bà Thủy X và Ngọc Bin. Chúc mừng Thủy X lên chức nhanh và sớm artyman: (nhờ vụ buôn GIÒ XÀO KHẾ LEVIS) Tôi mà không bị mod xóa bớt bài thì giờ này cũng lên gần 2000 bài rồi. ( Tất nhiên là nhờ vụ buôn cá mắm ). Hay kiểu này lại làm tiếp vụ cá mắm phục vụ tết nhỉ để nhanh lấy sao nhi ???? \\/
@Bô Bô: mang vest đi nhé, tớ đang quan tâm, nhất là màu ghi. Nhưng hi vọng mặc vừa chắc nhỏ nhoi lắm. Tớ mặt size 10 US. @All: Mai chắc tớ phải vác vali đi mất.
Cò Vịt yên tâm đi, mai Phương có xe máy mới rồi. Cả nhà có đồng ý mai Phương khao xe không thì giơ tay ????
Tớ mà khuân hết đi tớ phải gọi xe ba bánh mất, hix - cái xe còi của tớ chằng đằng trước đằng sau cũng không hết được rồi: - Máy ép - Máy xay tay mua nhà Nga Bốnh - Xe đẩy đảo chiêuf - Máy hâm sữa - Máy hấp bình - Quần áo, túi ngủ.... ... Mỗi thứ cho vào 1cái hộp, nó cồng kềnh lắm ấy. Hay hôm nào mà ấy qua được nhà tớ thì tốt quá. Mà thanh lý gì, ấy cần gì tớ cho ấy mượn dùng trước, tớ còn có tập 2 nên giữ lại cũgn được.
Tớ có cái váy len màu ghi mua lại của một mẹ trên này, mua ko thử mà nó rộng quá, lại cần thêm cái belt mà tớ chả có cái nào. Nhà mình có ai quan tâm không thì tớ mang?
Thay bột sắn = bột năng (tớ thấy mẹ tớ chuyên nấu chè cho bột năng, tớ ăn chè bưởi (góc phố Bà Triệu giao Vincom), hỏi cô bán chè cô cũng bảo cho bột năng; vì nó không bị pha khó như bột sắn - bột sắn mà quá tay là chè đặc quánh lại không tơi tơi kiểu như ngoài quán, nên cho bột sắn mà chuẩn là phải cỡ hàng sư phụ đấy