Ðề: Chọn vợ ! Thực ra trong suy nghĩ đã chọn em giáo viên từ lâu, nhưng để chắc chắn rằng không hối hận mới mang lên nhờ các bố các mẹ tư vấn
Ðề: Chọn vợ ! Bác chủ top này đào hoa nhỉ, yêu được 1 lúc 2 cô. Thế này là bắt cá hay tay, thậm chí một tay bắt hai con rồi. Bác thấy thực sự yêu ai nhiều hơn thì lấy ng đó chứ, cao thấp, xinh đẹp quan trọng gì. bác lấy vợ hay bác lấy chiều cao?
Ðề: Chọn vợ ! Mình từng gặp phải 1 thằng cha như bạn, sau rồi mình móc nối dc với cô bé kia. Bọn mình chửi thằng cha đó ko hết lời. Cô kia còn tiếc chứ mình thì ngoảnh mông ko thèm giao tiếp. Nói chung mình ghét cái giống ba lăng nhăng đó, mình chả thèm được chọn đâu, hắn là cái shit gì mà đòi chọn, quan trọng cái sự chân thành thôi. Đúng là tình cảm rất quan trọng... nhưng ngoại hình cũng là điều rất đáng quan tâm cả 2 em mình đều có tình cảm, ai cũng cho mình nhiều kỷ niệm đẹp. và 2 em ấy cũng yêu mình và suốt thời gian qua, mình chưa thấy dấu hiệu gì thay đổi. yêu nhau nhưng tất cả đều trong sáng chỉ nắm tay, ôm hôn và hôn ! khi hỏi về việc cưới hỏi thì cả 2 em đều đồng ý, tuỳ mình và gia đình quyết định.[/QUOTE]
Ðề: Chọn vợ ! Hehe, khéo 1 tối thứ 7 hẹn hai em. Hôn em 88 xong đến hôn em 86 chắc cho em 86 nếm luôn nước bọt của em 88 nhỉ. Khiếp nghĩ phát kinh
Ðề: Chọn vợ ! Đúng rồi, 2 cô này vừa ngố vừa ngốc, bao nhiu tuổi rồi mà dại nhỉ. Yêu mình chân thành là gọi lúc nào cũng có mặt, ngày lễ, t7 cn lúc nào cũng ở cạnh mình, cha nào bảo bận những ngày đó ko xem lại thì có mà họa bị ngớ ngẩn các mẹ nhỉ. Ai pảo là các cô yêu bạn hết lòng, đồng ý khi bạn cầu hôn, xì, t nghĩ rằng chắc b cũng dự bị như các cô kia đối với b thôi. T thì thằng nào mà bắt cá 2 tay với t ko quá 1 tháng t lật mặt nó ra.
Ðề: Chọn vợ ! Mình ko thích cái câu:" Bằng đại học bây giờ nhan nhản". Nhản ở đâu thế bạn, ai đã từng thi đại học đèn sách thì đã biết, là bằng đại học "xịn" chứ k phải dân lập hay học trung cấp cao đằng để liên thông lên. Tỉ lệ chọi các trường"xịn" thì chả lẽ b ko theo dõi tin tức xã hội ko biết rồi còn ngồi đó mà nói như vậy
Ðề: Chọn vợ ! Bạn ko lựa chọn mau, rồi 1 ngày đẹp trời.. Đang hẹn hò em 1 tại quán cafe xxxx, cao hứng ôm hôn Thì gặp em 2 có việc qua đó uống cafe thì thôi rồi lượm ơi Con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn cuối cùng thì nhìn lại ko còn ai đứng quanh ta
Ðề: Chọn vợ ! Kể ra bác sống cách đây 100 năm thì ko phải lập topic chọn vợ rồi, cứ lấy cả 2 thôi ). Nếu cả 2 người bác chọn đều cảm thấy có thể chung sống lâu dài thì bác nên xác định chọn theo định hướng sự nghiệp lâu dài của bác (sự nghiệp, gia đình,...). Còn nếu trong 2 người mà chỉ có 1 người bác cảm thấy chung sống dc lâu dài thì nên chọn ng đó. Chúc bác may măn
Ðề: Chọn vợ ! Chả chọn ai hết vì đơn giản bạn chưa yêu ai cả. Khi nào bạn gặp một người bạn thực sự yêu thì chẳng phải nghĩ thế này đâu ạ
Ðề: Chọn vợ ! Mình cao 1m56 chồng 1m81, mình ko xinh, cv bình thường thế mà bây h yêu và sống với nhau hp. Cứ yêu là chiến thôi, cái cô 1m63 của bạn chắc gì đã đồng ý lấy bạn
Ðề: Chọn vợ ! Đọc bài này sao nghĩ đến 2 từ gái ế treo trên đầu mình quá. Mà bây giờ, xã hội phát triển, tư tưởng thoáng, nên có sự thay đổi trong tư tưởng chọn vợ đi ạ.
Ðề: Chọn vợ ! thế này là b thiên về ng số 2 rồi còn j. Tò mò tí, cả 2 đều "trong sáng chỉ nắm tay, ôm hôn và hôn" hả b? Mình thấy b cũng "trong sáng" thật.