Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mattroiviet, 25/1/2013.

  1. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Úi, cái này thì khó. Muốn hết hồi hộp thì chỉ cần 1 yếu tố: Tự tin vào bản thân. he he
     
    Đang tải...


  2. Cún Bầu

    Cún Bầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm em bị sai chạy long tóc gáy haha. Mệt gần chết nhưng mà vui lắm nó làm mình không có cảm giác bỡ ngỡ và bị kì thị vì mới đến. Ngày đầu tiên trong đời đi làm kiếm tiền chính đáng
     
  3. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,476
    Đã được thích:
    4,308
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Há há. Ngày đầu tiên đi làm chỉ ngồi 888, đến trưa cả cty kéo nhau đi liên hoan đến tận 2h mới về. Cty mới thành lập nóa thế đới :)))
     
  4. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ngày đầu tiên đi làm mà đc sai việc để làm thì mới đỡ chÁn, he he
     
  5. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ke ke, thế thì thích nhỉ, cty mới thành lập nên ai cũng mới thì việc hòa nhập sẽ dễ hơn là chỉ 1 mình mình mới tò te trong 1 tập thể toàn ng cũ
     
  6. cuanhua_happywindow

    cuanhua_happywindow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Vụ này chắc hơi khó mẹ nó ạ! Môi trường và đồng nghiệp mới mà. Bỡ ngỡ là chuyện đương nhiên. RỒi đâu sẽ vào đấy cả thôi. Cố lên nào :d
     
  7. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Mai lại là ngày đầu tiên em đi làm đây :)). Hồi hộp quá nhà mình ơi :)). Chưa biết mặc gì cơ :))))
     
  8. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    he he, mẹ nó lại đi làm chỗ mới à? chúc mừng mẹ nó với công việc mới nhé!
     
  9. 4ntyLov3

    4ntyLov3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    mẹ giống mình quá, vì chẳng quen biết ai trong cty cả, ngồi 1 mình nhìn mọi người may mà tính tình sôi nổi sau 1 ngày đã bắt quen vs tất cả mọi người ngày nào cũng có chuyện để buôn, lúc nghỉ việc ở đấy buồn kinh khủng nhớ mọi ngừoi quá. oa oa
     
  10. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    E mới chuyển cty sau 2 năm gắn bó. Hum nay đc 1 tuần sang công ty mới. ĐÚng là phải ra ngoài mới khôn đc các mẹ ah. E làm từ thủa sv và chỉ duy nhất 1 cty, 1 phong cách công sở. Khi sang môi trường này e choáng vs phong cách ở đây ah. Mọi ng đã làm thì in h làm hết mh, hok có time buôn chuyện hay la cà như công ty cũ của e ah. E cũng bị cuốn hút :D. Đc cái công ty e chuyên phân phối điều hòa Daikin cho các đại lý nên mùa hè thì ngập in cv ah. Nhưng e cực thik ấy ah tuy còn nhiều bỡ ngỡ. :)
     
  11. mehongngoc

    mehongngoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    oánh dấu tối về đọc, gờ mình phải đi đã
     
    mattroiviet thích bài này.
  12. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    he he, cứ từ từ dần dần nàng ạ, mà chuẩn bị vào hè rồi, lại bán điều hòa mỏi tay nhá :p
     
  13. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    he he,mẹ nó làm quen nhanh thế, em phải mất đến 1 tuần đấy
     
  14. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,874
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm của mình là ngồi đọc tài liệu choét cả mắt.. hự.. cảm giác lần đầu tiên mặc váy công sở, cảm giác được 1 mình một bàn, 1 máy vi tính... ui sướng.. Và cảm giác khi mình nhận được điện thoại của công ty thông báo mình trúng tuyển. Oii Thật hạnh phúc, chẳng biết mọi ngừoi thế nào nhưng mình hạnh phúc lắm ấy.. mình đã nhảy cẩng lên, gọi điện thông báo về nhà, và cho bạn bè biết.. Trong long mình lúc đó thầm nghỉ " ôi mình thật giỏi quá đi".. chắc mình là ngừoi giỏi nhất.. hư hự..
     
  15. hoaithanhat

    hoaithanhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm, buồn cười cái là đến phỏng vấn được nhận làm luôn, vì công ty đang thiếu người trầm trọng, việc mình phải làm đó là ngồi down tất cả bài viết của website công ty xuống để công ty chuẩn bị làm lại website :))
    Rồi sau đó ngồi đọc tài liệu công ty, cảm giác lúc ấy của mình là công ty ấy có rất nhiều việc, chồng chất hết cả lên mà lại ít người. Haiz. Đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi...
     
    mattroiviet thích bài này.
  16. Quynh0920

    Quynh0920 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    2,184
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Cv của em là PG, tuần đầu chỉ đến đọc về tài liệu sp của cty, bản tính là ko thích ngồi lâu nên rất chán :) chỉ chăm chăm là đi đâu đó, em còn đang đi học cũng chưa có KN làm thêm gì nhiều nên chính xác là cũng cứ mơ hồ về cv của mình, Sau 2 tuần làm PG em "thăng chức" lên sale do có NV nghỉ việc và cái CV trc đó của em khá ổn :)

    Làm sale chạy ngang dọc, mấy hôm nắng cũng ngại nhưng vẫn hăm hở lắm!
    Hqua nhận mail sếp " doanh số của em đang dừng ở mức đáng thất vọng" :( :( :(
    buồn 1 chút thôi, chỉ 1 chút thôi vì em thấy em đã cố gắng đã làm đúng như những gì em nghĩ (có thể nó chưa tốt đấy nhưng em đã chăm chỉ đã cố gắng) thứ 2 họp, tháng đầu làm sale, ờ, đời còn trẻ ta cần học hỏi nhiều, hihi

    Cố lên nào!!!!!!!!!!
    p/s: ko buồn lắm nhưng mong sếp có khiển trách thì họp riêng em sợ bị khiển trách trước cả phòng lắm hức hức
     
    mattroiviet thích bài này.
  17. Kissyou

    Kissyou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2012
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Mình nhảy 3 chỗ, nhưng chố nào cũng có ngày đầu tiên như nhau, nhát và rụt rẻ, tại tính mình thế. Nhìn mặt mình ai bảo đã đi làm đc 3 năm, non choẹt :(. Giờ đang làm việc tại 1 trg Cao đẳng, nhưng nhiều khi, bị các giáo viên khác nhầm vs sv, cũng có nhiều vụ hay ho lắm :d. Thôi cứ tự an ủi trẻ lâu là mừng :d
     
    mattroiviet thích bài này.
  18. orsca

    orsca banhangtaikho.enterbuy

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    1,848
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Cùng ngành hàng với bên chị rồi. Giao lưu tí đi em ơi. LH với bên chị nhé : 0904 586 131 .Nhắn chị số của em nhé. E bên nào thế?
     
    mattroiviet thích bài này.
  19. m3m30k0n

    m3m30k0n Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/2/2011
    Bài viết:
    4,373
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    tớ đổi việc nhiều quá nên chẳng biết ngày đầu tiên của cv việc gì mà nói bây giờ huhu
     
    mattroiviet thích bài này.
  20. mẹ thương đen

    mẹ thương đen kunkun510

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,996
    Đã được thích:
    1,258
    Điểm thành tích:
    863
    e thì chưa có cơ hôi gắn bó cty nào lâu lâu
    chỉ làm part time thui
     
    mattroiviet thích bài này.

Chia sẻ trang này