ý kiến của bác thật xác đáng, dù mình tài giỏi, dù mình có nhiều chữ thì mẹ chồng vẫn cần đc tôn trọng, quan trọng hơn, nếu yêu chồng thì đừng để chồng mình rơi vào thế khó xử. đừng bắt chồng mình phải lựa chọn giiữa mẹ và vợ
Em thấy, cả 2 bên cũng 1 chín 1 mười cả. MC làm thế ko được mà cô CD làm thế cũng ko ra sao. Nhưng nên tìm hiểu ngọn nguồn từ đầu xem ai là người thể hiện sự thiếu tôn trọng đối phương trước ý. Bây giờ thực tình mà nói, thế giới ngày một phát triển, khoa học công nghệ thì phi ầm ầm, trong số chị em mình, ai dám bảo là mình nhiều tuổi hơn mà giỏi giang hơn thế hệ trẻ, đúng ko ạ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có ai dám khẳng định, mình hơn hẳn ông cha? Mỗi thế hệ có cái hay, cái tốt riêng. MC và CD đã thuộc 2 thế hệ cách xa nhau, nên sự so sánh giữa 2 bên là khập khiễng. Theo em, MC chả có lý do gì phải tự ti về việc mình ko "nhiều" chữ như CD. (Thử hỏi chắc gì bố mẹ CD đã nhiều chữ hơn bà). Nhưng em thấy bà MC này thứ nhất là hơi bị sĩ diện, thứ 2 là tính chiếm hữu cao, có con dâu thì con trai bà ý ko còn là của riêng. Những bà MC như thế này cũng khó chiều lắm. Còn cô CD, dù có học rộng, biết nhiều, giỏi giang đến đâu chăng nữa thì cư xử thế cũng là hỗn. Với người lớn tuổi phải cư xử đúng mực, chứ nói gì đây là mẹ chồng. Làm thế là ko tôn trọng chồng mình, mà cũng là ko tôn trọng bản thân. Còn ông chồng, 2222zzzzz, cũng đáng bàn đúng ko ạ? Ko biết, ông chồng này đã làm gì để giải quyết tình trạng này ko? Hay là kệ cho 2 người chiến tranh???
Bác nói đúng, cãi nhau tay đôi thế này k phải là con dâu mà là bà dâu vì cô này cho mình cái quyền ngang bằng mẹ chồng mà
Em cũng đồng ý quan điểm của bác Lê Khánh.Cái gì cũng có giá và trật tự của nó.Mỗi cây,mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.Không phải mẹ chồng nào cũng có thể hiểu biết hay hiểu hết tâm lý con cái.Em chỉ nghĩ đơn giản là mình gieo gì sẽ được nấy.Dù mẹ chồng mình là người thế nào thì vẫn phải tôn trọng,còn yêu thương nếu như không thể thì vẫn nên giữ trọn vẹn đạo làm con.Còn chồng mình đấy sẽ nể vợ và yêu vợ hơn .Bố mẹ mình nếu có lỡ cãi cũng có thể chỉ bị vài câu mắng nhẹ rồi thôi,nhưng cãi bố mẹ chồng thì tiếng để đời.Với lại,muốn nhận yêu thương thì phải cho yêu thương trước. Nên mình là đàn bà cố gắng làm sao tạo được hòa khí trong gia đình.Cuộc sống vợ chồng chẳng gì tốt hơn là được tôn trọng riêng tư,được độc lập suy nghĩ và hành động.
mỗi một gia đình, một hoàn cảnh riêng, muôn đời là những việc chung nhưng luôn có những nỗi đau riêng
Mẹ này chắc chưa đọc kỹ rồi. Mẹ cứ tử tế thì con dâu nào dám láo. Còn bà mẹ chồng ở đây... con dâu hiền thì bắt ne bắt nẹt, nó ghê ghớm không bắt ne được thì nổi xung lên bảo nó láo. Tớ thấy cô dâu này chỉ đáo để thôi. (Hỏi nhỏ mẹ nó, mẹ chồng mẹ nó nói câu "mẹ thì không bỏ được, nhưng bỏ vợ này thì lấy vợ khác" thì mẹ nó phản ứng thế nào? Có thể cái tôi của mẹ nó không lớn như em này, chứ còn ai chả có lòng tự trọng hả mẹ nó!)
Mình thấy bạn khắt khe rồi, thế này thì con dâu lại khổ thôi. Tuy mình ko hoàn toàn đồng ý với câu chuyện trên, nhưng cái nhìn của mình khác với bạn. Mình cho rằng trong xung đột, ai là người phải nhịn cũng sẽ thấy ấm ức. Trong trường hợp này, MC không nhịn nhưng là "đuối" nên vẫn ấm ức. Đặt trường hợp ngược lại, cô con dâu nín nhịn thì cô ấy sẽ ấm ức. MC này cũng ghê ghớm đấy thôi, nào là mày tao, nào là bỏ vợ, đến chuyện chăn gối còn tham gia vào. Lại còn không cho ra ở riêng vì sợ con trai bị "bắt nạt". Nếu bạn mới nhìn ở 1 góc độ như thế thì tốt nhất sau này nhớ cho các con ở riêng nhé, không các cô con dâu lại phải lên diễn đàn.
MC tớ còn nói nhìu câu "hay" hơn cơ . Cuộc sốgn thì phải có va chạm chứ, có điều cách mình xử sự ntn thôi. Câu nào nghe được thì nghe, chả nghe được thì thôi. Tớ nghĩ, không phải là chuyện chỉ những 'câu nói' thôi mà là cách giáo dục của gia đình. Từ bé tớ không quen cãi lại người lớn, và tớ dị ứng với cách cãi lại MC của cô dâu này. Nói như MC ấy thì cũng chẳng sai đâu. Với cô dâu đáo để thì chẳng ai chịu được . Tự trọng thì ai cũng có tự trọng bạn ạ, bản thân tớ có khi tự trọng còn cao nữa. Nhưng việc gây ra như cô dâu này thì tớ không chấp nhận được. Không phải cãi lại MC mới là có tự trọng bạn ạ, tớ nghĩ vậy. Chẳng thiếu gì cách nói để MC không khó chịu với mình.
Trời ơi bà này nhanh vậy, tôi vừa edit vì sợ mình hơi quá lời lại gây tranh cãi không cần thiết, quay lại đã thấy bà comment rồi, nhanh như chớp ấy )
Trên VTV 3 trưa nay bắt đầu chiếu : mẹ chồng nàng dâu đấy. các mẹ tranh thủ xem mà học hỏi kn!. Cứ ở riêng là thoải mái nhất. Thời nào chả có nàng dâu mẹ chồng. Đến khi chúng ta già chúng ta lại chả giở chứng ra ấy à!
em rất đồng ý với ý kiến của mẹ này. Mẹ này phân tích đúng quá. Em nghĩ là em mà rơi vào hoàn cảnh như cô con dâu này thì em cũng sẽ nói lại như vậy thôi. Bà mẹ chồng này chỉ nghĩ tới mình và con trai, có coi con dâu ra gì đâu cơ chứ. mẹ chồng em thì cũng chả khác bác này mấy, có điều cách thể hiện của MC em là kiểu dỗi hờn, đe nạt, rồi lấy nước mắt ra dọa dẫm con trai... Mệt mỏi lắm. Em thì ko cãi tay bo với MC như cô Con dâu này, nhưng cũng ấm ức ko kém đâu. Ngày xưa yêu nhau, 2 đứa cãi nhau ngày thứ 7 mẹ chồng em gọi chồng em ko về ăn trưa, tối về muộn, nấu cơm cho mẹ ăn, mẹ ko ăn, tự đi nấu mì ăn rồi bảo: Tao ko có loại con trai như mày, mày lo cho người yêu mày hơn lo cho mẹ mày..." Em chưa bao giờ tay bo với mẹ chồng, nhưng cũng ức đến tận cổ cái kiểu giữ con và chỉ biết con trai của bà.
Hehe, em thay ba me chong nay gap co con dau nhu vay that xung dang, cai kieu ma thoi buoi nay con bat be con dau nhu vay thi ai ma chiu noi, me chong co coi con dau la con dau ma bat no coi nhu me dc
Rồi ai làm mẹ chồng cũng thế cả thôi đến lượt mình rồi khó tránh lắm , mà phàm nhưng bà mẹ chồng ghê thì lại có những cô dâu ngoan , còn các bà hiền thì dâu lại ghê gớm !!! mẹ nào có con trai muốn dâu hư nhỉ ???
e chưa có con trai, nhưng mà 2 vc e cũng chả thiết tha gì con trai cả. Nếu có thì e cũng xác định từ đầu là tách nhau ra mà sống, thế là nhẹ người. Quan điểm của em là đẻ con ra nuôi nó lớn ko phải mong nó quay về báo đáp mình, mà chỉ mong nó sống cs hp là tốt lắm rồi. Nó yêu ai, lấy ai miễn là nó hp là được rồi, sao phải xen vào nhiều khiến nó khổ tâm ra. Có bố mẹ nào nhìn thấy con cái hôn nhân dở dang mà ko đau khổ? Ấy thế mà lúc chúng nó sống với nhau thì lại cứ phá! ko hiểu nổi.