1. mecuphe

    mecuphe Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Hi. Bố chồng mình cũng khó tính, dưng mà ông bà ở quê, thi thoảng về thăm ông bà thôi. CÓ mẹ nói đúng đấy, ông có nói mình cũng cứ ngoác cái miệng ra cười. Hồi mới về làm dâu, chồng đâu là tót theo vì sợ ở nhà giáp mặt với bố chồng. Nhưng chả hiểu tại sao mấy năm trở lại đây ông lại quý mình thế. Cứ thấy báo nhà mình về thể nào ông cũng mua hoặc làm món mình thích ăn, mình mà không về là ông để dành từ ngay khi làm thức ăn ấy. Mình cũng hay mua quần áo, đồ đạc gửi về cho ông bà, lần nào về cũng trổ tài 1 món ăn mới. Ông ăn cứ tấm tắc khen ngon, chồng mình thì bảo bố chồng quý con dâu hơn cả con trai :)
    Còn bố chồng bạn chắc tại ở 1 mình nên khó tính là đúng lại cộng thêm tuổi già nữa. Theo mình bạn cứ im lặng thì hơn, đội mũ phớt càng nhiều càng tốt. Chuyện ăn riêng thì không nên, vì nếu bạn ở trong hoàn cảnh của chồng bạn sẽ hiểu. Chẳng ai muốn bố mình thui thủi nấu ăn một mình đâu. Đúng là bố và con gái thì hợp nhau rồi, tớ mà về ngoại là cũng bố con nói chuyện ríu tít cả ngày ấy.
     
  2. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    4,006
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    chúc mẹ nó sớm cân bằng được cuộc sống nhé. Em cũng mất nhiều thời gian để thay đổi đấy ạ. Mẹ nó ở HP à? Mai em về HP chơi nè hihi
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  3. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,484
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    cái vụ tổ chức cho thằng bé là thế nào??? bạn nói rõ hơn được ko??? chắc tại ông giận vụ ấy nên mới đưa thằng cháu ngoại về chăm................ mẹ nó thử tìm hiểu xem ông không vừa lòng vợ chồng mẹ nó ở điểm gì thì mới gq triệt để được, đàn ông thế này là hay đi ngồi lê mách lẻo kể lể phân bua lắm, mẹ nó cứ dò la các ông các bà hay chơi với ông nhà mình là biết ngay ông kêu gì 2vc nhà mẹ nó???? từ đó mới cải thiện được tình hình
     
  4. babetho2012

    babetho2012 0944548525

    Tham gia:
    18/2/2012
    Bài viết:
    3,674
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Mình nghĩ như mẹ besamsam nói đúng đó, bạn nên nhờ chồng cải thiện tc với bc. Nếu sống khó và mệt mỏi quá thì xin ra ở riêng chứ đừng tính việc ăn riêng khi ở chung nhà nhé.
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  5. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Ai chẳng muốn yên thân trong nhà chồng chứ, nói thẳng chẳng đc gì đâu, nhg bạn vẫn may mắn có chồng hiểu, thông cảm
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  6. megacay

    megacay Hội Rắn Nhà Quê

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    5,320
    Đã được thích:
    1,155
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    ai cũng muốn được bình yên ở 1 nơi mình ko sinh ra mà lại sẽ sống suốt đời các mẹ nhỉ, nhưng thật sự là rất khó để làm việc này, thôi thì cố nhịn vậy thôi, biết làm sao bây giờ, cố gắng ôn hòa vì hạnh phúc gia đình của mình vậy thôi
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  7. methangba

    methangba Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,736
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Chị ôm em động viên nào :( mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng là thương cái phận đàn bà. Bào sao mình cứ ko thik đẻ con gái là vậy
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  8. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Chia sẻ, mẹ nó may mắn và hạnh phúc quá, hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình nhé :)
     
  9. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    hi, e ở Hà Nội ạ, nhưng cũng rất yêu thành phố hoa phượng. E đặt tên con là Hải Phong ạ, mong muốn nó sẽ đem đến một làn gió mới cho cuộc sống gia đình... :)
     
  10. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    à, tổ chức sinh nhật cho cu con. Mẹ đẻ e có ý định kết hợp với bên nội tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho cu con, mời họ hàng 2 bên đến chúc phúc cho cháu và nhân thể gặp mặt 2 bên gia đình vì từ lúc chúng e cưới nhau đến lúc cu con tròn 1 tuổi thì 2 bên k có dịp nào qua lại hỏi thăm nhau.
    Chính vụ này e và gia đình bên mẹ e phải là người k vừa lòng với BC mới đúng. Vì mẹ e đã vào tận nhà e trước cả tháng để đặt vấn đề bàn bạc đàng hoàng với BC, nhưng rồi chả nhận được hồi âm gì từ phía BC cả. Cho đến hôm trước sinh nhật cu con thì BC gọi điện nói là k tổ chức gì hết. Mẹ e rất buồn, nói là nếu bên nội k làm được cho cháu thì sao k nói sớm để bên ngoại tổ chức cũng được...cho là BC e k tôn trọng gì bên gia đình e. Ngày sinh nhật cu con trôi qua bình thường như bao ngày khác, BC e chẳng được 1 lời hỏi thăm, đồng quà tấm bánh hay có lời chúc phúc cho cháu gì hết. Việc nó là như thế đấy ạ. Sau đó vài tháng thì ông phân bua là do chúng e "k chủ động" , rằng ông nhiều việc k quán xuyến được hết ạ... thử hỏi cháu nội đích tôn của ông mà ông cũng k thể nhớ được, mà mẹ e đã nói trước cả tháng trời chứ, quên hay cố tình k nhớ ...
    Mẹ nó nói đúng, BC có chuyện gì toàn đi kể lể tâm sự với các con gái ông thôi, cả xóm e chả ai chơi với BC e cả mẹ nó à.
     
  11. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    dạ e đã từng đặt vấn đề ra ở riêng rồi, nhưng ý chồng e k thoải mái lắm. Chồng e k hợp tính BC nhưng cũng vẫn thương vẫn nghĩ cho ông. Việc ăn riêng trong cùng 1 nhà là khó coi, nhưng với chồng e thì việc để BC 1 mình với cái nhà mấy tầng, con cái chả ai ở cùng được thì cũng... khó coi k kém.
     
  12. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    mẹ nó nói rất đúng, nếu k có chồng e hiểu và thông cảm với e thì giờ này chắc e biến khỏi nhà chồng lâu rồi. Mỗi khi có chuyện với các thành viên nhà chồng thì e chia sẻ hết với chồng để chồng biết và hiểu ai đúng ai sai, chứ k phải để gây áp lực lên chồng. E chỉ lặng yên thế thôi, k phản ứng lại với bên chồng chỉ để chồng hiểu là mình muốn được yên trong gia đình nhà chồng, còn mọi người hãy tự biết cư xử như nào cho phải... thế thôi.
     
  13. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    e cảm ơn chị! Những lúc khổ sở, cay đắng trong gia đình nhà chồng bao nhiêu thì càng thương mẹ mình bấy nhiêu c ạ. Mỗi bước đi của mình là mẹ đều dõi theo, lo lắng k yên. Mình sống k hạnh phúc thì mẹ cũng khổ sở k kém chị à. E có 1 cu con rồi, và cũng chính vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên cũng chẳng thiết tha gì việc sinh thêm đứa nữa...
     
  14. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Ôi, mẹ chồng - nàng dâu muôn đời ko bao giờ hết chuyện. Nay lại thêm một giai thoại mới bố chồng!!! Mệt mỏi quá các mẹ nhỉ?
     
    Hai Phong mummy thích bài này.

Chia sẻ trang này