Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng này em chậm 7 ngày, cứ tưởng là trời cho công chúa quý tỵ ha ha sáng thử thì không phải
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóa ra là Memai87 cũng mong có công chúa năm nay à? Em tưởng nhà bác đã đủ nếp đủ tẻ rồi chứ? Bác xem có kịp trong năm nay không?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C samhh update nhanh quá. Như đang xem tường thuật trực tiếp luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không em ạ, chị chưa tính, hí hí mà nếu có lỡ thì cũng vui ý mà nếu chủ tính thì tầm 2 năm nữa cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! http://http://www.lamchame.com/forum/subscription.php?folderid=0 các mẹ qua em đấu giá để có phần quà về cho con yêu nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Qua một thời gian tham gia nhà Rồng, trải qua những thăng trầm của gia đình, tình cảm ngày càng dạt dào khó cưỡng lại. Với mong muốn được lây và truyền đạt kinh nghiệm của các mẹ săn Rồng thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thụ thai vào tháng 8 âm lịch năm 26 tuổi âm trong lịch tầu ghi là con trai em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi nhà cao quá, vào lâu quá bác ah. Bác phát lệnh xây nhà mới đi bác.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc nốt tháng này là làm nhà mới, nhà săn rồng rắn chuyển sang bắt ngựa, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông báo mới nhất đây. Mesuusuu đã hạ sinh công chúa vào khoảng 14h, con gái được 3,5kg. Sinh thường cả nhà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, tin hot hot. Mesuusuu giỏi quá........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị oai e có baby dc khoảng 5-6w nhưng sao e hay chóng mặt và miệng bị khô như vậy có sao ko ạh?tập 2 rùi mà sao còn ngu ngơ quá các chị ạh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị MeSuuSuu đã mẹ tròn con vuông
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng MeSuuSuu nhé, hâm mộ cân nặng thiệt. Bấu cấu cả nhà, chắc em không kịp săn rắn roài. Em QKD chính thức đến thăm em vào hôm 21/04 (đã là 12/3 âm lịch roài). Nếu kích trứng nhanh nhanh may ra đến 27-28 âm lịch là oki dưng mà em với lão ý đang giận nhau cả tuần roài, lần này ban-căng lắm. Em để ý dạo này lão ý chả thèm thuốc gì nữa. Em cũng chán, chắc hoãn lại xem tình hình thế nào. Vớ vẩn đợi 2 năm nữa luôn. Hôm nay là ngày thứ 2 có QKD là phải đến bác sĩ lấy thuốc đấy, phân vân quá, không biết có nên lấy để uống rồi xem tình hình 5 ngày nữa thế nào không hic hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ lấy thuốc uống đi em ơi, còn những 14 ngày nữa mới tiến hành cơ mà, bít đâu mai kia hoà bình mà không uống thuốc thì phí lắm hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng MeSuuSuu và con gái đã gặp nhau an toàn nhé. Chúc con hay ti chóng nhớn và ngoan nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! eo ơi,bác này xông pha thế ko biết. $$$ ở nhà thì ai trông em hả bác ^^!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đánh dấu, sang năm mình cũng định tiến hành
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thích quá. chị mesuusuu mẹ tròn con vuông rồi. công chúa trộm vía bụ quá, sinh 3,5 kg. chúc bé cứ thế mau lớn và ngoan ngoãn cho chị mesuusuu đỡ vất vả. em cũng chỉ mong đc như chị ấy thôi. chị ấy sinh thường giỏi quá. Nhiệt liệt chúc mừng. hí hí em nghén ngẩm sợ quá các chị ạ. ngửi mùi gì cũng bịt mồm bịt mũi, ăn đc cái j dù đói cũng chỉ ăn đc 1 tý là no, xong 1 lúc sau thì cũng cho ra hết. Thế nên lúc nào em cũng bủn rủn hết cả ngườii vì đói và mệt. K ăn uống tẩm bổ đc gì nên em lo bé bị còi quá các chị ơi. Em có nên uống sữa bầu k ạ? các chị tư vấn cho em nên uống loại sữa nào với ạ. em k thích ngọt và sợ mùi hắc. Sữa nào dễ uống 1 tý ạ, để em tẩm bổ cho bé, k cứ tình trạng chả ăn đc j thế này em lo quá. Hôm qua em định đi khám rồi, nhg mọi người ở nhà em bảo sớm quá, nên em lại đợi thêm 2w nữa đến 8w em mới đi khám
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng cho qua tháng này dù đã tiêm được 5 mũi. Tháng này nhiều vấn đề, căng thẳng đầu óc nên lúc đầu cũng cố theo, xong rồi 5 mũi rồi mà vẫn chẳng ăn thua nên thôi. Kệ. Cho đầu óc thoải mái, đến đâu thì đến.