Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Hóng hớt..... Hic. E đang oder nhà mẹ doanh vỹ tự nhiên thấy baned nick. Giật hết cả mình. Cuối cùng hôm nay mấy mẹ con e nhịn uống sữa gạo nhà Doanh vỹ. Haizzzzz. Nói ra lại thấy thèm
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Mình cũng là ng thẳng tính nhưng hơi choáng khi đọc page 1. Vì chủ top chưa thuộc quy định mà lại phản pháo lại mod như đúng rồi... Chưa kể đến việc vặc lại ng "đâm lén" mình Theo mình mọi chuyện nên tách bạch. Mình sai thì sửa, và cám ơn ng đã chỉ cho m lỗi sai. Còn nếu nhìn lại thấy ng tố mình cũng sai thì lúc đó bạn lên tiếng cũng chưa muộn. Chứ ko nên nói những lời như đâm lén hay tọc mạch gì đó nghe nặng nề quá...
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Oder rồi thì bác ấy vẫn trả hàng bt mà. Nóng giận mất khôn. May là qua diễn đàn, chứ đời thật thì còn oan trái nữa.
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Chắc Mod ban vài ngày tới vài tuần thôi hả chị doanhvy ơi
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Hic. E đã kịp oder đâu. Vào đã thấy baner nick rùi mà chị Hihi. E ít đọc nội quy nên mù tịt mấy vụ này
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! cám ơn đã góp ý , nhưng kiểu góp ý của bạn như muốn chọc ngoáy , móc mỉa . nên khách quan 1 chút nhé. đừng có chĩa mũi nhọn vào riêng 1 người ! tks
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Banned cảnh cáo thui nhé Mod ơi. Để các mẹ biết còn rút kinh nghiệm.
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! chốt hạ..........................................................
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! em cám ơn mod đã nói cho em 1 câu công bằng , và em cũng mong muốn nhận được lời xl từ bạn medoanhvy . tks
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! chủ top cũng nóng tính quá cơ,mọi người rút kinh nghiệm.
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Eo ôi, các mẹ giờ cmt dữ quá Bạn này khuyên người khác nên nhẹ nhàng, mà đọc cmt của bạn ấy mình cũng ái ngại ý
Kết thúc 1 thời kì! Dạ, em là chủ Nick Medoanhvy cũ đây ạ! Từ khi mọi chuyện xong rùi, em cũng không ngó lại top này nữa, nhưng có các chị sms em là vào xem lại đi chứ nhiều người Comment quá nên em cũng vào xem lại và em xin các mẹ quyền được chốt topic này bằng những tâm sự thật lòng của em. * Thứ nhất: "Cả giận mất khôn!" Trong chuyện này thật sự ngay sau khi post bài thì em đã nhận thấy sự nóng giận của mình là hơi thái quá. Nhìn lại thì không nên như vậy mà nên bình tĩnh hơn. Em sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Nhưng em cũng chưa bao giờ tức giận như vậy mà lần này em vậy là cũng có những lý do riêng. Em chia sẻ 1 chút để mọi người thông cảm: - Từ trước đến giờ, hơn 1.000 khách hàng, bạn bè, chị em đã giao tiếp với em trên LCM thì chắc chưa ai thấy em nói năng hay cư xử nặng lời với bất kì ai. Điều này có thể được kiểm chứng trong lịch sử Comment của em vì nick ban nhưng lịch sử còn. Và các mẹ đều đọc được dòng comment này của em sẽ làm chứng điều đó. - Một ngày em thức dậy lúc 11giờ đêm, tổng hợp order và tám cùng các mẹ đến 3 giờ sáng. Sau đó cùng mọi người làm hàng và đi giao lúc 6 giờ. Cả ngày thì em nhận và làm những order trực tiếp. Tranh thủ lúc nào rảnh thì nghỉ ngơi. Vì em cũng đang bầu con gái đầu lòng được 7 tháng rồi! - Em tham gia LCM với mục đích ban đầu là giao lưu, học hỏi với chị em. Còn ở nhà em chẳng phải làm gì cả, chồng nuôi nên rất nhàn và hoàn toàn ko có áp lực kinh doanh. Việc em làm Sinh tố với mục đích ban đầu là: Thích làm sinh tố, chế biến hoa quả, giúp đỡ các mẹ thích ăn ngon mà ko có thời gian. Chính vì vậy khi các mẹ so bảng giá với chất lượng nhà em thì chắc chắn các mẹ sẽ kinh ngạc. Nói không sai chứ em cẩn thận đến tận cái ống hút cũng phải mua loại có phim bao từng cái một. Mặc dù mua loại này đắt gấp 3 lần ống hút thường! - Em thì làm bằng cái tâm mình mà ra, nhưng thương trường thì không tránh khỏi cạnh tranh. Và đúng là sau đó cũng có nhiều người cạnh tranh với em thật, đủ các thể loại, đủ các trò. Nhưng em thì cứ đồ thật mà làm. Ai nói ai làm gì thì kệ. Và em chưa bao giờ trọc ngoáy, hay tham gia vào bất kì việc của ai, dù chỉ nửa lời. Có lắm thì các chị rất thân thì em inbox mấy cái gợi ý làm thêm cái này, cái nọ, rùi lưu ý chỗ kia. Vậy thôi. Khi rảnh em còn giúp các chị chăm top với mấy việc vặt. Vì em nghĩ gặp nhau trong đời cũng là cái duyên, hãy để đó là duyên lành! - Và chuyện hôm rồi của em là đã có trục trặc từ trước rồi, nhưng em cứ lẳng lặng cho qua, nghĩ rằng chẳng đụng đến ai thì chẳng ai đụng đến mình! Thế nhưng "đời không như mơ và tình cũng chẳng như thơ...". Vừa đúng 11giờ đêm em online thì thấy topic của em bị khoá mất rồi, mà em đã được nhắc đâu, xem trong inbox mới thấy là thông báo đã khóa thui,hic. Thật sự một topic nó cũng như con mình, như nhà mình. đã gắn bó với em từ lúc NewMember cho tới khi Sao gạch. Đùng cái nó "chết" thì ai mà ko sót. Mà em đã nói rất nhiều, quan trọng nhất là uy tín. Chi bằng cho em 1 ngày để em làm cái thông báo là: "Các mẹ tập trung vào 1 top, top sữa em khoá!" thì cũng không mất gì của ai, mà chị em lại vui vẻ. Chứ đằng này có những khách hàng vào thấy top em khoá lại tưởng em không bán nữa, hay như thế nào mà ko báo lại. Như vậy em sẽ bị đánh giá là không tôn trọng khách hàng! Và uy tín sẽ giảm sút. Em đang soạn tin lại cho SP7 để mở lại top 1 ngày rồi đóng thì phát hiện ra là có người tố cáo chứ không phải là SP7 ngẫu nhiên thấy em sai. Và đến đây thì các mẹ, các chị gái sẽ hiểu. Nếu đặt địa vị là việc của mình, trong một thời gian như vậy, hoàn cảnh như vậy, trạng thái tâm lý như vậy thì sẽ có bao nhỉu mẹ giữ được Bình tĩnh? Em thì từ lần này em sẽ Bình tĩnh hơn, vì mình đã vấp rồi. Còn các mẹ lần đầu như em phải hết sức lưu ý nhé! Đó là diễn biến tâm lý của em trong suốt quá trình vừa rồi! Mong mọi người hiểu em thêm và thông cảm cho em. Còn nick cũ là Ban vĩnh viễn! Thứ 2: Những điều em thiết nghĩ: - LCM là 1 tập thể các mẹ cùng góp gạch tạo nên. Từ những bài viết thông tin, kinh nghiệm, cho tới mua bán, và với em quan trọng nhất là chỗ chia sẻ cuộc sống giữa rất nhiều bà mẹ, ông bố. Vậy nên mỗi người hãy cố gắng tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau hoàn thiện và đừng làm điều xấu với nhau! Cũng biết tiền là quan trọng nhưng muốn có tiền thì phải tạo được thiện cảm, giữa người với người đã. Vậy mong rằng từ đây, thứ nhất là em, em hứa sẽ không làm những gì ảnh hưởng tới người khác, và các mẹ cũng vậy nhé, hãy nhắc khéo nhau vào inbox, alo hay sms. - Xin hãy cho những topic phụ bị khóa như topic của em, hay những bạn sai phạm lần đầu thêm ít nhất là nửa ngày đến 1 ngày để khắc phục hậu quả cũng như lỗi sai rồi hãy áp dụng phạt, vì thực sự có rất ít người cố tình sai phạm mà chỉ là do không biết nên sai thôi. Còn trên này toàn các mẹ làm công sở, hay ở nhà nuôi con, chắc cũng chẳng có ai ngang bướng cả. Còn các ông bố vào đây em tin là còn thuần tính hơn các mẹ! hihi. - Nếu các mẹ tự giúp nhau được vậy thì em nghĩ diễn đàn sẽ phát triển mạnh hơn thế này nhiều lằm. Vì khi đó các mod với admin có thể tập chung làm việc to hơn chứ không phải lo những việc mang tính chất sực vụ như thế này. Cuối cùng, mọi chuyện đã qua hãy để nó qua, em chẳng trách ai nữa và mong rằng mọi người cũng đừng trách em thêm. Cái đang chờ mình là gia đình, con cái, tương lai và nhiều việc chứ không phải mấy cái đã qua này! Các mẹ rảnh thì lại mời các mẹ ghé nhà mới em chơi. Mong các mẹ có comment tiếp sau hãy trích thêm bài này của em như 1 lời xin lỗi với toàn thể diễn đàn và là bài học cho những chị em khác! Và hay nhất thì chúng ta nhờ mod khoá topic lại ở đây nhé! Em ko phải chủ top nên ko tự khoá được nữa rồi!
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! hic, mẹ Doanh Vỹ lại bị banned nick mới rồi, khổ thân mẹ nó. mình mong rằng mẹ Doanh Vỹ cần nhìn một cách chân thật vào lỗi của mẹ, chứ mẹ cứ thanh minh thế này thế nọ chỉ thiệt mình thôi. hi vọng mẹ Doanh Vỹ được mẹ tròn con vuông và công việc vẫn tiến triển tốt.
Ðề: Phản hồi về hành động của SUPPORT 7 !!!! Ngoài đời chưa biết tội phạm vào điều gì còn phải tranh luận sai trái, phải đúng. Đường này trong forum mod không để thanh minh gì cả là banned liền. Mod cũng là nhân viên thôi có chắc là đúng 100% không. Lắng nghe và giải trình cho chị em thỏa đáng, cho diễn đàn phát triển.