Các bố , mẹ ạ.Cuối tuần các bố , mẹ có hay đi chơi hoặc đưa con cái đi ăn không? Cuối tuần hay các ngày làm việc căng thẳng vợ chồng em hay đi chơi để giảm stress.VC em có mấy quán ruột hay đến lắm ạ .Thứ nhất là món Cơm rang trắng dưa bò ở 61 BLò Sũ; giá thì 45k/ suất. Ở đấy cũng có món chim quay rất ngon. Giá là 110 hay 120k gì đó.Thường mà vào đó hai vợ chồng em gọi một con chim quay và một suất cơm rang đôi (60k thì phải) là có thể no bụng , mãn nguyện đi về rùi. :-\" Món thứ hai là :Bán cuốn Gia An ở Thái Thịnh ( địa chỉ thì em không nhớ rõ lắm ) nhưng bánh cuốn ở đây rất ngon và nước chấm thì làm từ nước xướng các bố các mẹ nhé. nên ăn ngon mà không ngán lắm ạ hiihii. Thứ ba là quán Xôi Yến. Ở 35 B nguyễn Hữu Huân.. . Còn các bố các mẹ;Các quán ăn ruột của mọi người là gì ạ?Share cho em địa chỉ để cuối tuần em đến đó thử và thay đổi không khí nữa hihi
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Mình ít đi ăn quán, nên chả có quán ruột non, ruột già gì cả
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Trời ơi, đúng tủ mình rồi hehe. Hôm trc thằng bạn thân hỏi chỗ cà phê đi hẹn hò vs gái, mình mới ớ ra, trong list quán xá toàn món ăn ah ) 1. Phở thìn ở khúc ngã tư lê văn hưu vs phan chu trinh, thịt đầy đặn, giá 35-45k tùy bát 2. Bún chả Lê văn hưu, cạnh quán bún cá rô. Thịt đầy đặn, nước ngon, 35k. Thêm nem là 7k cái, nem vuông là 30k. Nhưng mình ăn nem nhỏ thích hơn 3. Bún đậu tràng tiền, quán đầu tràng tiền 20k suất đậu chả ăn no, thêm thịt luộc ( như lá lúa) thì 35 k :d 4. Quán thái trên đương lý thương kiệt ( hình như số 84 mình k nhớ, đoạn gần ga). Ngon hơn thái express, ăn 2 ng khoảng 700k, khoảng 6 món :d, tại mình ăn tham chứ thấy nhiều ng vào đây gọi có món ah 5. Phở cuốn 34 ngũ xá, phở cuốn 45, phở xào, chiên phồng 50-55k. Cái này đắt hơn nhưng cũng đầy đặn hơn, vs có vẻ sạch sẽ hơn, mình cứ ảo giác là vậy ) 6. Kem Kem tràng tiền 10k Kem hồ tây 5k Kem hồ gươm 7k Kem gần nhà khu đăngk văn ngữ có xưởng kem tươi 5k. Mình lượn đâu ăn đấy :d 7. Caramen hàng than : 100k đc 15 hay 18 hộp ấy, lâu quá k mua ( khoảng tháng trc, nên cũng k chắc) 8. Bò nướng 12 gầm cầu : ngon nhưng bẩn, 1 đĩa khoảng 60-80k, có nướng sẵn. Kèm bánh mì nướng mật ong :d 9. Miến ngan trong chợ Nam đồng : cạnh hàng bún chả, vs quán chè thái lan. 30k ăn no đêna chiều, vì nhiều thịt ( cứ thịt là mình thích ah hehhe). Quán chè thái 15k ăn mát, hơi ngọt 10. Ốc 51 quốc tử giám : ngon, sạch, rẻ. Ốc nhỏ 15, ốc to 25k, nem rán 30. Trứng cút 20 hay 25 k mình k nhớ lắm. Mội tội quán đông, mà hơi bé, lại trong ngõ, để xe hơi cực 11. Bánh mì xiên nướng yên phụ: từ thanh niên rẽ dzo, đường yên phụ nhỏ í, hàng ở bên tay trái, xịt thơm lừng cả phố. Bán trc 1 căn biệt thự phủ cỏ xanh hehe. Cẩn thận nhâmg hàng đối diện, k ai mua khổ thân. Giá 6k/ xiên. 12. Quán mì vằn thắn ở Đại la, khúc từ bạch mai rẽ vào, đi thêm 1 chút. Quán mở sáng vs tối. Giá 30k bát, sủi cảo chiên, luộc đầy đặn, ớt ngon, nc ăn sướng. Mình ăn các kiểu bún miến hay bỏ nc, nhuewng hàng này thì húp sạch hehe 13. Quán ốc cổ bà lương ở trường trinh rẽ vào chợ khương thượng. Riêu 25 k, ốc 30k. Mà riêu thì ăn thích vì nhiều. Ah mình k ăn chuối đậu, ai ăn cộng thêm 5k :x 14. Bún bò nam bộ ở dọc đường láng, chỗ càu vượt. Có 1 day hàng ăn uống, trong đó có hàng bún bò nam bộ, 35k 1 bát ăn ứ hự. Nhiều hôm về ăn nhẹ, mà tối k ăn thê, đc j nữa :d. Rau thịt đầy đủ, trộn ngon :x 15. Lẩu băng chuyền hotpot ở trần hưng đạo. 280k suất. Ăn tạm 16. Quán nhật yakiku j j í, ở hàng tre, 300k ăn tĩ tã 17. Bánh rán lạc long quân, 5k cái. Sốt ngon, thịt nhiều hehe, ăn 2 cái là đủ no. Mỗi tội quá đông, nên đi tầm trưa, khi bác bắt đầu bán 18. Há cảo đội cấn, đối diện chung cư j mà có cái techcombank to đùng, gần khách sạn la thành. Thịt nhiều, ăn sướng miệng hehe, 6k cái 19. Bánh đúc lê ngọc hân : 15 k. Kèm miến trộn ăn cũng đc như hơi ít, mình toàn ăn 2 bát 25k bát. 20. Cháo trai 26 trần xuân soạn, ăn tạm :d 20k bát, k nhớ lắm hihi 21. Sẽ update dần :d Chúc cả nhà ngon miệng
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? E thì e hay ăn vịt nướng ở trong ngõ Đình Thôn, ở đó tiếc là chẳng có số má rõ ràng. E đã đi nhiều nơi nhưng k đâu sánh bằng vợ chồng nhà bác ấy. Quê họ ở Vân Đình ạ
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Mình nghiện bún riêu nhất nhất trên đời, mê nhất là quán cô Phượng Đường Thành, 50k hay 55k/bát đầy đủ, no và ngon ngất ngây :tonqe:
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Cảm ơn Kissyou lắm lắm. Mỗi lần đi ăn với ox cứ phải nghĩ nát óc xem đi đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ăn pizza, caramen, chè xoài hichic. Ah cũng có một số địa điểm muốn chia sẻ với mọi người ạ 21. Cơm tấm sườn to đầu Kim Mã 22. Bánh xèo ở Khương Hạ 23. Quán ốc chú hói ở Trần Phú
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Vợ chồng mình hay lượn lờ ở Kem Hòa Bình- Hàng Bông Lấu dê Nhất Ly- Hàng Cói hay Cót j đấy Bánh mì ngọt-mặn Mesa Phố Huế hay Hàng Bài j đấy Tạm vậy đã, mình đi ru con ngủ đây
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Em hay lượn lờ linh tinh với anh iu, nên cũng bỏ túi vài địa chỉ đây ạ ^___^: 1. Mỳ gà tần - ngã tư Hàng Bồ, Lương Văn Can 40k/bát (quán vỉa hè, có chỗ để xe đối diện, món này ngon lắm lun ạ ) 2. Cơm gà 123 - 123 phố Huế (đủ các loại cơm gà, cơm sườn, cơm bò... ăn 1 suất no căng!!! Đồng giá 70k/suất cơm thì phải ạ ^^) 3. Nem chua nướng - Ngõ Ấu Triệu 4. Cafe Argento - 6 Lê Thánh Tông (quán nhỏ ít chỗ ngồi, tối phải ngồi ra vỉa hè tuy nhiên đồ uống ngon, giá 25k-50k cho cappuchino, mocha, trà...) 5. Nầm nướng Bách Khoa (chỗ này nổi tiếng rồi ạ ^^ kn của em là nên ngồi phía sát đường để ko bị khói tạt ) 6. Gà Lotte :"> trong các loại KFC, BBQ, Lotte thì em kết lotte nhất! Phải nói là hệ thống nhiều cửa hàng có view đẹp Em hay ngồi ở Phạm Ngọc Thạch ^^ 7. Xôi Yến - cũng quá nổi tiếng rùi 8. Phở Bát Đàn - 49 Bát Đàn (phù hợp cho các pama thích hương vị phở xưa ạ ^^ pama em thì tâm đắc chỗ này lắm, em thì thế hệ khác rồi nên ăn cứ có cảm giác thiếu vị ) 9. Hot Rock - Giảng Võ (em ko nhớ địa chỉ, gần kichi kichi ấy ạ ^^ Có món thịt bò, thịt cừu nướng trên đá ngon tuyệttttttt....) 10. Cafe Giảng - 39 Nguyễn Hữu Huân ( Có món cafe Trứng em rất kết ) 11. Ngô nướng - Cầu Long Biên :"> :"> :"> Tạm nhớ ra thế đã ạ, còn em sẽ update sau ^^
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Em hay ăn ở: 1. Bún riêu ở phố Tạ Quang Bửu, trước cổng trường cấp 3 Thăng Long 2. Mì văn thắn (cái quán to mà khang trang nhất ấy ạ) và bún chả phố Mai Hắc đế 3. Bún + Miến trộn (số 3, cửa 5 ngõ 254 Minh Khai, gần đình Mai Động) chỗ này rẻ chỉ có 20k /b 4. Cơm tấm phố Tạ Quang Bửu gần trường cấp 3 Thăng Long
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Mình xin bổ sung tiếp danh sách ăn uống:d 22. Nộm bò khô hàm long ( trong ngõ đối diện nhà thờ), nộm 20k, bánh bột lọc 25 k( 1 bát 5 cái cắt nhỏ). Ăn khá ngon vì nhiều rau, ớt siêu cay hehe, lạc vừng nhiều, túm lại là thích. Đối diện còn có chè tự chọn khoảng 15k/cốc ( cái này ăn lâu rồi nên k biết giờ lên giá k nữa, khoảng trước tết). Khoai tây/lang chiên thì rẻ 15k/ đĩa đầy, nhưng chấm bằng cái sốt ăn chả thích gì cả :d 23. Miến lươn Hàn Thuyên, cạnh hàng phở Sơn ( số 26 HT), 40k bát, có kèm chả lươn nhưng mình chả ăn bao giờ ( tại k muốn ăn trưa quá sang đó mà hehe) 24. Cơm mộc 22 PCT: tầm 45-60k suất tùy mình gọi, cầm thẻ credit HSBC được giảm 10% :d 25. Bia Tạ hiện, khu này chắc ai cũng biết: Có bia và nem nhắm, chốt lại tĩ tã để no say thì khoảng 50k/người 26. Nét Huế ở Mai Hắc đế: Món ngon, ăn vừa tiền, 1 người ăn khoảng 200k là no :d. 27. Bún bò nam bộ ở khu ăn uống chỗ hàng Chiếu, chỗ gần chợ Đồng Xuân: 25k/bát, thịt đầy đặn, trong đấy còn vô số món nữa hihi 28. Cà phê bệt ở 70 nguyên du, nhìn ra hồ, view đẹp, thoáng mát, chỗ để xe ô kê 29. ..........to be continued :d...............
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? trc khi lấy chồng e là chúa thíc ăn hàng, suốt ngày la cà qán xá, lấy chồng xog nghĩ có nhìu thứ p chi tiêu nên triệt để cắt giảm việc tiêu xài ăn u bên ngoài hix hix
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Thật ra mình cũng thích ăn ở nhà hơn, nhưng có nhiều món có làm được đâu, nên vẫn la cà :d. Chắc sau này có gia đình, chi tiêu nhiều hơn thì cũng cắt bớt nàng ah
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Hi mình thích ăn chè, ốc, ở ngõ ngay đầu phố Huế ý thèm ăn lại phải mò ra đó chỗ khách ăn ko thấy ngon, gà tần đinh liệt ........
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? bún chả Ngọc khánh ở cổng đài truyền Hình trên đường Nguyễn Chí Thanh
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Lâu rồi mới lại lên đấy thấy các mẹ có nhiều địa điểm hấp dẫn quá. Nhất định phải ghé qua thử cho biết. Thé là em hết cảnh từ nay đi cùng ox đi ăn lúc nào cũng không biết phải ăn gì ở đâu rồi. Cũng đỡ phải mỗi lần đi không biết đi đậu lại vào mấy quán cũ
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Mình có vài món góp cùng các mẹ Cháo sườn- cháo gà Hồng Kông 30k/bát + chè, sữa chua mít rất ngon ở 90 Tô Hiến Thành. Đối diện có Bánh cuốn Bà Hoành, nổi tiếng lâu lắm rồi 30k/xuất (quán bán cả bánh gio chấm mật nữa ạ) Bánh đa cua An Biên- Hải Phòng chính hiệu - 168A Triệu Việt Vương. Bát đặc biệt 40k. Ngon, sạch sẽ và thỏa mãn các mẹ ạ. Hoa quả dầm Hoa Béo- số 15 Tô Tịch. 19k/bát Quán ốc đối điện cổng sau trường ĐH Mở. Đầu ngõ có luôn quán nướng với món nầm và thịt bò cuốn nấm kim ngon lắm Quán nướng Nhung Xinh- Trương Định: nước sốt nướng ngon dã man, đồ tươi, bánh mỳ free... ngay ngã tư Trương Định x Bạch Mai Bắp rang Bơ 10k/3 hộp của Vua Tào Phớ- Ngay đầu Hàng Bông x Phùng Hưng Còn nhiều nữa nhớ ra em lại pót tiếp ạ
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? em nghiện bún cá. mà nói thật em chưa ưng quán bún cá nào trên hà nội này.
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? em thích ăn chè ở 6 Lương Đình Của, bún dọc mùng ở Bát Đàn, bún bò huế ở 33 Nguyễn Chí Thanh, ăn lẩu trên Phan Bội Châu
Ðề: Các quán ăn ruột của các bố, các mẹ ở Hà Nội? Em với bạn trai cũng hay lọ mọ, la cà lắm ạ Đây là 1 vài chỗ mà bọn em hay đến: 1- Gà tần bà Dậu ở Tôn Đức Thắng ( em hay ăn mỳ tim với óc trần, có cả bánh mỳ rán nữa ạ ) 2- Bò nhúng dấm dốc hòe nhai 3- Ốc luộc ở Cửa Bắc, ngay đầu ngõ bán bobochacha í ạ hàng này bán gánh nên các mẹ chịu khó ngồi ghế thấp nhé, bù lại ốc và bún chấm rất ngon 4-Nem cuốn- nộm ở Phó Đức Chính ( bán từ 3:00 chiều) , chéo với mặt sau trường Mạc Đĩnh Chi 5- mỳ vằn thắn phố huế 6- Miến ngan trộn ở Đặng Văn Ngữ ( đầu phạm ngọc thách rẽ vào)- chỉ bán tối 7- Ghẹ luộc, ốc luộc Đường Thành (buổi chiều) 8- Nem nướng, nứoc ngô Yên phụ 9- Cafe Duy Trí- Yên Phụ