Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé ơ mà bà dạo này hàng hoá đâu rồi? k bán gì nữa à, toàn cõng chữ ký thế?
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé Ui, mình vừa đưa các con về bà ngoại Phú Thọ nè Các mẹ xem nhìn cảnh này có quen k nhé!
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé e gái bán hàng mà ít vào chăm nhà của thế này mới về đợt 10/3 hả c??????? e xem thấy đẹp chứ chả biết cảnh ở đâu](*,)
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé uấy, ba mẹ con chị ong mật đáng yêu thế, nhà mẹ chị chỗ nào mà nhiều cây mua thế chị, y hệt nhà em luôn.
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé hí...................................gần nhà bà ngoại em cũng có đồi hoa mua như này........................nhớ quê quá cơ
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé Trên đồi nhà em cũng thế ạ, hĩ, ngày trước còn nhỏ hay lên rừng hái quả này ăn xong lưỡi đen xì ý ạ
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé nhìn ảnh của chị Ong có chị nào thèm quả mua không ạ ? nhớ lại ăn quả này lưỡi đen xì....=)
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé mỗi lần ăn như thế về nhà không dám cười vì sợ ăn đòn đúng hem.............chị thường xuyên trốn ngủ trưa để đi đấy em ạ
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé có em ạ........thứ 6 này là chị về rùi....em có về không ............
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé hì có chị ơi, em thứ 7 về, để xem cái Koi2202 nó có về ko , nó về em rủ nó vào nhà chị chơi nha
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé ok nhé......nhà chị với nhà còi gần nhau đấy.....thứ6 là chị có nhà rùi nhé............ghé nhà chị chơi nhé
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé nhà mình hẹn hò nhau này, tiếc là mỗi người một nơi.............các mẹ việt trì cũng hẹn hò nhưng mờ mới có 3 em
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé vâng chị, hì trước bố Koi là thầy giáo của bọn em, em vào nhà Koi suốt. em vẫn nhớ mang máng hình dung bố chị mà ko nhớ chị ...hihi
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé Hí hí, đúng là tuổi thơ ở quê thật bình yên chị nhỉ, từ khi xa nhà, cuộc sống lo cơm áo gạo tiền rùi lại chồng con....lúc nào cũng bon chen ngột thở chị nhỉ :-s
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé hi.............vì nếu về quê là ngay gần nhà nhau luôn ý .................vui quá cơ hi..............Bố chị hay ra ngoài đấy hơn ......và nổi tiếng hơn cũng nên em nhỉ đúng thế ....chồng con vào tiền tiền nong nong...hết cả yên bình và lãng mạn ý
Ðề: Các mẹ Phú Thọ vào đây 888 nhé Em chắc không về, đc nghỉ có 2 ngày thui, đi tàu thì đông lắm, mà đi xe máy thì em mất giấy tờ rùi , hị hị