Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xời ơi, xời ơi điẻ ở đấy thì ngon nghẻ quá rùi em ui. Giá rổ giờ chắc phải tầm 3k rồi nhỉ? Mà em là hợp đồng khám thai kỳ luôn hay là chỉ đẻ thôi? Chệ êu ơi, tình hình vụ que thử thía nào rồi? Chị mua chưa ạ? Em thì chưa buồn đi mua vì tháng nay định cho máy đẻ nghỉ ngơi trùng tu đã ạ. LOA: prenantal đã về tới HN, mời các bác có hàng tới sn 18, ngõ 11 Thái Hà lấy giùm em nhá. Từ 9h sáng - 5h chiều ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cả nhà chắc đang bận bày mưu tính kế để săn ngựa nên không ai vào thăm nhà đấy ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợt này chị không đi làm hay sao mà trực chiến giờ hành chính ở nhà ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đợt tầm 6w tớ đi sa lại để xem thai vào tử cung chưa thì thai đã vào rồi và có tim thai luôn rồi, thế mà cái con bé ngồi vào sổ ở chỗ trung tâm mình hay đi khám ấy lại hỏi một câu nghe muốn oánh: chị giữ đẻ hả? bố ló chứ, hỏi kỳ cục. về mà cứ thấy bực với câu đó của nó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại vì người ta hỏi cho đúng quy trình thôi mà chị. Chi bực làm gì cho nó mệt bé. Heheheh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đối với gói sinh: 28.600.000/ sinh thường/ thai đơn, 45.100.000/ sinh mổ/ thai đơn. Hôm qua nhà em nộp 26tr600 vì đang có đợt KM giảm 2tr mà hôm qua là hạn cuối. Căn bản em cũng có bà mợ làm trong đó nên có gì nhờ bà ấy giúp cho yên tâm ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, em biết rồi ạ Cũng tại em hay đau bụng quá, mà mẹ sợ bị động thai nên cứ dục đi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng thích Việt Pháp lắm, nhưng ở trong này từ nhà chị đi lên VF xa quá nên mai mốt cũng k dám chọn cái này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đợt 6w5d mới đi khám lần đầu thì thai đã vào TC và đã có tim thai chị ah. Bác sĩ và cả Ytá đều hỏi: "em chắc con đầu lòng hả" hay " em con đầu lòng hay con thứ 2 rồi" chứ ai lại hỏi: " để đẻ hả" bó tay bọn này vô duyên quá, đốt vía bọn nó!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế em tham gia cái gói bảo hiểm thì sau này sẽ được giảm bao nhiêu tiền? Em tham gia bảo hiểm gì vậy? Nếu chị có BHYT thì vào đó sinh thường sẽ mất khoảng bao nhiêu em? Chứ 28tr với 45 tr thì nhà chị Bótay.com.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thai của em bâyh được 5 tuần và đã vào tử cung rồi như vậy là yên tâm rồi em nhé! Thông thường thì thai nhi 6,5 tuần sẽ có tim thai. Của em lần sau đi khám chỗ nào mà chuyên SA thai ý em nhé! Chị hay khám bác sĩ Vĩ ở Trung Hòa vì gần nhà chị anh ấy chuẩn đoán và SA thai cũng rất tốt. Em để đến tuần 8-9 thì đi kiểm tra lại và nghe tim thai luôn nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé đấy là địa chỉ công ty em iu ui. 30-4 ra HN đê ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! BHYT thì những bv này không chịu hay sao ấy Kuhim à.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahah thế em lại cứ tưởng là ở nhà chị. 30/4 em đi Nha Trang rồi. Hẹn cả nhà vào khoảng 20/6 ở HN nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé, lễ e í ra Nha Trang rùi chị ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh, lúc chị đi khám lần đầu là tầm 4w thai chưa vào, hồi bé đầu của chị cũng khám ở đấy mà có ai hỏi như thế đâu, tự nhiên hôm ấy vớ phải đứa này, hâm thật ấy, mà nó hỏi thế làm cả chị với cô bs siêu âm cũng giật mình luôn, đúng là bó tay thật.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy, nhắc đến mới nhớ ra vụ que cốc. Hôm em cho chị cái địa chỉ í, chị chưa kịp đi mua, thì ko bít có ai đó giao cho xã chị 1 túi que thử trong đó có 3 que thử thai và còn lại là que thử RT, phải đến 20 que í. Chị hỏi xã thì xã cũng bảo ko biết ai bảo đưa cho mẹ Hải an. Chị hỏi mấy người có khả năng liên quan cũng ko ai biết vụ này. Lạ thật í ! Nhân tiện loa lên đây xem mẹ nào đã gửi hoặc mua hộ để chị còn biết mà gửi tiền nữa nhé .... P/s: cái thuốc gì trên kia của em mua hộ các mẹ là dùng cho các mẹ có bầu rồi phải ko ? vì thấy có chữ Pregnan. Thế của em đã sạch sẽ hết chưa ? Trùng tu hàng họ đi rồi săn ngựa nhé ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có bảo hiểm thì được thanh toán 100% hoá đơn đấy em ạ, nhưng hình như là tuỳ loại bảo hiểm mới áp dụng được như con em gái chị nó cũng được mua bảo hiểm cho nó và chồng con ở tất cả các bệnh viện, còn như BHYT bình thường thì chắc không ăn thua gì đâu úi zùi ui sao mà GATO thế này, bạn ý được đi Nha Trang kìa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hế hế thế là chị có cả một túi lộc rồi đấy, kiểu này thế nào cũng trúng quả độc đắc cho mà xem. Cái vitamin kia uống được tuốt tuột mọi thời điểm chị ạ, nó ghi là cho phụ nữ trước khi định sinh bé 12 tháng, phụ nữ mang thai và cho con bú. Còn em thì uống hàng ngày mấy năm nay coi như nguồn bổ sung vitamin rồi. Máu thế chứ lị Em sạch sẽ được mấy hôm rồi nhưng chưa thèm đi khám lại. Nhanh quá mới đó mà đã từ săn rồng săng bắt rắn rồi lại sang đuổi ngựa rồi oà oà oà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi đổi gió chị ah. Chứ lễ ở nhà mà không đi đâu thì buồn lắm.