Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Zồi ôi, sắp sinh rồi lại ốm là sao? Khổ thân, hết con rồi đến mẹ. Cố mà nhanh khỏi cho bạn trong bụng bạn ấy khỏe nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Mệt lắm chị ạ, như kiểu bị cảm cúm ý, hắt xì hơi, sổ mũi, đau đầu, người hơi ấm ấm, chỉ muốn nằm thôi. Đợt này em có vẻ yếu hơn trước.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Chị ốm ah, cố mau khỏe nhé, em có bầu cũng yếu hơn trước đấy, nhưng phải cố thui. Cố lên chị cho mẹ khỏe, con khỏe. Cảm cúm chị ăn cháo tía tô vào cho nó đỡ nhá
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Chắc tại làm nhiều thứ, giờ đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Hồi bầu con Sóc cũng rất khỏe. Đứa thứ 2 thì yếu hơn, lại còn nhiều việc nữa nên lại càng mệt hơn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Chắc chị mẹ Nấm Bông bầu lần 2 nên mệt nhiều hơn lần 1 đấy, em đợt 1 thì khỏe ầm ầm, ko biết sắp tới sẽ như nào đây
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Những tuần cuối tớ hay hay mơ linh tinh thế đấy, bầu con trai mà toàn mơ đẻ con gái nữa chứ!
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. em vào hóng các mẹ thảo luận ạ,chứ em thì chưa có gia đình, cơ mà cũng muốn lắm rùi ạ
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Em mơ con gái đợt mấy tháng đầu ấy, bùn cười lắm ấy. Giờ thì toàn mơ chảy máu hoặc đi sinh, hazz, còn 8w nữa thoai.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. e cũng toàn mơ linh tinh, con trai thành con gái, cứ loạn hết cả lên ý.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ nhà mình đã ai mua lá tắm chưa? em mua của bạn em roài, sang tháng có lá về roài
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. gửi cho các mẹ link của web này, mình thấy giá đồ bầu ở đây rẻ nhưng không biết chất lượng ra sao. Mà ở đây còn có cả dịch vụ chụp ảnh cho mẹ bầu nữa đó http://baubixinh.vn/
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Tớ đợt trước cũng bị sổ mũi với viêm họng, nhưng tớ kiên trì nhỏ thuốc nhỏ mũi cho một lát tỏi và ăn nhiều cháo tía tô, uống nước mật ong nên cũng đỡ mẹ Nấm Bông ạ. À tớ có thẻ chăm sóc mặt miễn phí cho mẹ bầu ở viet-care đó, mẹ Nấm Bông thích thì tớ gửi cho mà đi làm vì nhà mẹ nó gần nhà tớ mà
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm chiều qua em đi khám rồi chị ạ, kết quả bs phán là bt, nước ối có giảm nhưng vẫn gọi là dư ti nữa cân nặng của con đựoc co 1822g thôi. bs bảo tốt nhưng sao em thấy cũng hơi còi mà em lên 60cưn rồi chị ạ,. dã man quá, trước nghén mãi ko lên cân cứ ước mình đến lúc sinh lên đựoc 55kg ( là tăng 8cưn ) thì đẹp, bây giờ mới 32t mà đã 60 chắc lúc lên bàn đẻ 70 cân mất. hic. mà nó vào đâu ấy, tay chân em vẫn còi thế chị ạ, mặt vẫn quắt chị bị ốm à? đỡ chưa chị? hay tại chị ăn kem nên bị vbiêm họng. mau khỏi chị nhá, trời này mà ốm thì mệt lắm
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Khi bé yêu sắp ra đời, cơ thể bạn trải qua những thay đổi lớn nhất trong suốt thai kỳ. Đây là giai đoạn đầy xúc cảm, khi bạn chuẩn bị cho một thành viên mới của gia đình mình. Đừng quá gắng sức, hãy tập trung chăm sóc cho bản thân, nghỉ ngơi thật nhiều và chia sẻ âu lo với những người thân thiết, và cả bác sĩ của bạn nữa.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về Tớ vừa xem rồi, thấy có vẻ rẻ nhưng thôi, chẳng mua nữa đâu. Sắp sinh rồi Tớ cũng nhỏ tỏi vào rồi. Hôm nay đỡ hơn chút chút. Chăm sóc mặt cũng thích nhưng chẳng biết có thời gian đi ko nữa. Em giỏi nhỉ? Chưa gì đã tăng 13kg cơ à? Giờ thì đỡ còi rồi nhỉ? Còn cân nặng của em bé thì ko còi đâu mà. Chị bị như kiểu cảm cúm ý. Chứ ko phải viêm họng
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Các mẹ chuẩn bị cho con quá chu đáo. Chúc các mẹ vượt cạn khoẻ sinh con ngoan
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Từ lúc mang thai cho đến lúc sinh mình toàn khám ở 56 Hai Bà Trưng, Ở đó khám tốt yên tâm hơn vê con của mình, ngoài ra tớ vao Facebook hỏi bác sỹ họ tư vấn miễn phí tận tình ra phết đấy, các mẹ vào đây thử xem http://https://www.facebook.com/HoTroSinhSan?ref=hl
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Mình thường khám thai ở 56 Hai bà trưng vừa nhanh vừa tiện lại có nhiêu máy móc hiện đại, ngoài ra có thắc mắc gì minh hỏi tư vấn thêm bác sỹ sản khoa trên facebook tư vấn tận tình phết các mẹ ạ , các mẹ thử vào xem http://https://www.facebook.com/HoTroSinhSan?ref=hl
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữ Mấy mẹ này nhớ xúc miệng = nước muối sinh lý và nhỏ mũi thường xuyên để phòng tránh các loại virut , ngoài rá uống nhiều nước cam - chanh để tăng cường sức đề kháng nữa.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mình sắm đầy đủ đồ cần thiết cho bé rùi, thấy nhẹ nhõm quá, vì con đầu cứ phải sẵn sàng cho yên tâm lúc nào lên đường là đi thui.