Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... Mình cũng chưa từng gặp ai có chứng bệnh như thế này, ủn hộ Mẹ nó để mong sớm có người giúp được A ấy.
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... vâng, e cảm ơn chị nhiều nhé, đi khám hết chỗ này chỗ nọ mà k biết bệnh gì, hay tại e mô tả k chính xác nên các mẹ k giúp e được, híc
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... Nói duy tâm một chút, không phải là mê tín nhé, nhưng mình thấy mọi người thường đi xem phần âm xem có vấn đề gì không sau khi đi khắp các bệnh viên khám mà không ra bệnh, có một số người quen mình thấy cũng có kết quả đấy bạn ạ.
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... nhà bác ấy cũng đi xem xem nhà cửa , đất đai như thế nào nhưng vẫn thấy bình thường bạn ạ, thế mà suốt bao năm vẫn k tìm được ra bệnh, tới năm nay hình như nặng hơn thì phải, e thấy đi khó khăn lắm ấy, k dám cho đi xe máy, vì đi lảo chảo như say r*** ấy, đi xe đạp còn thấy vất vả nữa là mà ăn uống bình thường, béo tốt ấy chứ, nói chung là nhìn ngoài ai cũng thấy bình thường, tới khi đi lại mới biết có vấn đề mà e cảm thấy a ấy đi k làm chủ được bản thân, k biết là bệnh gì nữa
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... Thế này thì quá khó rồi, mong sao có Mẹ nào đi qua giúp được
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... cảm ơn mẹ nó đã nhiệt tình giúp e, có mẹ nào thấy ai có bệnh như vậy mà chữa khỏi được thì bảo e với chứ thấy bố mẹ a ấy đã già mà vẫn cố đi làm để chữa bệnh cho a ấy, mà cái bà gì mà xoa bóp, sắc thuốc ấy, e thấy cứ lừa đảo thế nào ấy, vì từ ngày uống thuốc tới giờ. e thấy béo quá,nhìn phát sợ ấy
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... Thật ra người bạn thân của mình có 2 con gái, cả 2 con đều bị bệnh liên quan đến thần kinh, nhưng đi khám chữa chục năm nay rồi cũng không khỏi và cũng không biết bệnh j, mẹ 2 con lại không tín nên không đi xem phần âm, khuyên mãi không được, thương lắm, nhưng không giúp được gì. Nên giờ gặp ai bệnh tương tự biết là không giúp được nhưng vẫn muốn giúp. Chúc Mẹ nó sớm tìm được người giúp A ấy.
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... cảm ơn mẹ nó đã nhiệt tình giúp em mong nhận được sự giúp đỡ từ các mẹ lắm lắm
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... Bây giờ nh bệnh lạ lăm mà trình đo y bác sỹ ở Việt Nam! Thì.......
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... vâng, giờ thấy toàn chạy chữa bác sĩ ở đâu đấy, k biết bấm huyệt có khỏi được k nữa?mà nghe như bị lừa ấy, thuơng lắm chị ạ
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... tớ nghĩ bị parkinson, nghe mô tả như mợ tớ vậy. Cậu có thể bảo tới khám ở bạch mai xem. tớ chỉ có thể nói tới thế thôi.
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... vâng,e search trên mạng thì thấy giống nhiều triệu trứng như bệnh này lắm, nhưng tại e thấy nó chưa nặng tới mức k kiểm soát được đâu ạ. để e về vận động nhà a ấy xem thế nào, nhưng nhà a này bảo thủ lắm, sợ cứ theo cái bà bấm huyệt kia chữa mãi k khỏi ấy, bà ấy nói hay lấm, bảo cứ bấm thế này 2 năm là khỏi, e thì k tin đâu\ cảm ơn chị
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... mình k rõ bệnh này là bệnh gì.nhưng mình nghĩ phải chữa đông y, châm cứu chắc đc. bác đã đến bệnh viện y học cổ truyền chưa. thử qua đó xem. mình có bạn bị hen phế quản, uống thuốc mười mấy năm (vì bị từ bé) thi thoảng cứ khó thở, ngất. chẳng khỏi. qua đó chữa mấy tháng khỏi rùi
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... các mẹ đi qua ủn giúp e để e có thể biết rõ được bệnh này với ạ,,, giúp e các mẹ nhé
Ðề: các mẹ giúp em đây là bệnh gì với ạ.... bác sĩ nói là không sao thì niệu bác sĩ có vấn đề gì không nhỉ? ai cũng thấy mà bs khống thấy....mình không biết lên tạm gọi là mất cân bằng cơ thể (vì hay ngã)