Lại mưa gió rồi các bà ợ! Chán quá, quá chán, chán thật, chán lắm, chán cực, chán vô cùng ùng ùng ùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
èo hôm nay mưa gió các bà vào nhà sớm thế, tôi vừa tới được cty. Tắc đường quá, vừa mưa vừa lạnh, đúng là chán như bà Hồng Anh tả thật, hức hức
Mưa gió buồn nhể, thôi mỗi bà làm bát phở cho nó ấm bụng nhé: Xong làm tí tráng miệng nha! Chúc các nàng ngon miệng iệng iệng iệng iệng iệng! (mình lại lói nắp rùi, mẹ butbong lại mắng cho mà xem)
Tôi đang tìm lớp cho bà luyện âm .........chỉnh lại giọng Nhưng đang lo lớn rồi khó chỉnh lắm .Nói kiểu này nhiều từ là sợ lắm đấy nhé
Hê hê hê.................. cám ơn "nòng" tốt của bà nhé! Nhưng cái này tôi e không thể chỉnh được ý, nó theo ai là theo cả đời ời ời ời ời ời luôn ý ý ý ý ý ý ý !!! (ôi, em xin nỗi, lại nắp ạ!)
Các bà ơi, tôi đã gởi quà Huế ra HN, nhờ nàng Ỉn đến số 5a ngõ 279/64 phố Đội Cấn - Ba Đình Liên hệ em Hiếu: 090.4756736 lấy hàng nhá. Thanks. Chúc các nàng ngon miệng!
Tôi chả biết bà bán yến, tại bà ko chịu vào hội Dê j cả, hôm trc lấy 1 lạng bạch nhà heo con mất rồi. Cho tôi hỏi chỗ bà có đg phèn ko? tôi muốn lấy 1 kg mà chưa biết mua ở đâu ngon, lần trc mua bị sạn chán ơi là chán, bà biết thì chỉ cho tôi với nhé!
@ Cả nhà: Tôi nhờ đc ng ở HP mua hương ở dưới đấy rất thơm mà cuộn tàn cực đẹp luôn á. Bà nào wan tâm tới vụ này thì PM tôi nhờ mua giúp cho!
Uh, thế hả, thế thì phải rút kinh nghiệm, vào đây thường xuyên để show hàng cho các bà xem thôi, hi hi...thế đợt sau ủng hộ tôi vậy. Luôn có giá ưu đãi đặc biệt cho các nàng Dê nhà ta mà. Để hôm nay tôi gởi đường phèn cho bà luôn. Chúc bà đắt hàng nhé
UH, gì chứ Hội Dê nhà mình thì phải ủng hộ chứ nhỉ! Tôi cám ơn bà lắm nhé, bà cho tôi cái ĐC lấy hàng, hết nhiêu xiền tôi gửi luôn nhá!!!! Cả nhà có biết mụ Ỉn dạo này đi buôn ở đâu ko? chả thấy mẹt ở đâu cả..........
Úi giời ơi, đọc cái này mà thấy phải cho mấy "thằng" chồng thô bạo kia mấy phát súng quá các bà ợ: 'Nhật ký' 23 năm hứng đòn chồng Ảnh minh họa: Nonprofitewb. Tháng 8/1990, chồng đánh sai khớp gối chân trái, năm 1993 mổ chỉnh xương và đóng đinh cố định. Một năm sau bị đánh sai khớp khuỷu tay phải, đến năm 2000 thì bị một vết sẹo lồi trên môi... > Nghìn lẻ chiêu hành vợ của các hôn phu Đây không phải bệnh án của bác sĩ, mà là một phần sổ khám bệnh của người vợ quê Thanh Hóa bị chồng bạo hành. Trong cuốn sổ đó còn nhiều dòng nữa. Và dấu vết để lại trên thân thể chị là những vết sẹo rải rác trên các vùng cơ ở đùi, cẳng chân và các vết răng cắn thâm tím hoặc hằn thành sẹo trên ngực, hai bên vú... Chị không bao giờ ngờ rằng người chồng từng là một chiến sĩ công an lại có thể hành hạ mình đến mức đó. Sau khi cưới được 2 năm, cuộc sống gia đình bắt đầu xảy ra chuyện. Chồng thường hành hạ, đánh đập, cưỡng ép tình dục chị, cắn đến nỗi thâm tím nhiều chỗ trên ngực. Rồi một lần, phát hiện chồng quan hệ với em gái ruột của mình, cảm thấy căm uất chị mới nói chồng. Thế nhưng từ đó, gia đình chồng luôn tìm cớ mắng chửi, hắt hủi, đánh đập chị. Không những đánh vợ, anh ta còn đánh đập cả 2 đứa con trai. Một đứa đã phải đi Bệnh viện Việt Đức, đứa kia cũng phải vào bệnh viện điều trị. Và chị cũng đến bệnh viện điều trị và hy vọng tìm một lối thoát cho mình. Cũng giống người phụ nữ trên, chị Hương (34 tuổi, Hà Nội) cũng đã có "thâm niên" sống 14 năm trong cảnh bạo hành của chồng. Chuỗi ngày bất hạnh của chị bắt đầu chỉ trong vòng 2 tháng sau khi lấy chồng, thậm chí ngay cả khi mang thai chồng vẫn không tha, đấm vào mặt, túm vai, bẻ tay... Hương cũng đã vào viện 2 lần. Lần đầu thì bị chồng đánh đến ngất xỉu. Lý do chỉ vì chị hỏi chồng về chiếc xe máy của mình, anh đã bán mà không hỏi ý kiến chị. Hàng xóm đã gọi cảnh sát 113 sau khi nhìn thấy chị ngã và máu chảy ra tung tóe từ mũi. Nhưng rồi bố mẹ chồng thuyết phục chị không khai báo sự việc với công an, mà hãy tha thứ cho anh ta vì đây là hành động bạo lực đầu tiên. Vì vậy, chị đã bỏ qua và tiếp tục sống trong sợ hãi. Mỗi trận đánh thường kéo dài 20 phút, nhưng mức độ ngày càng trầm trọng hơn. Anh đánh vợ ngay cả trước mặt con gái hoặc mẹ chồng. Lần thứ hai, Hương bị chồng yêu cầu không được ra khỏi nhà, không được đi làm mà phải ở nhà cả ngày để anh ta có thể quan hệ tình dục bất kể khi nào muốn. Ban đầu, chị phục tùng theo và ở nhà hai tuần. Nhưng anh ta vẫn đánh và cuối cùng chị đã không tuân theo quy tắc đó nữa. Khi hỏi chồng: "Nếu em không đi làm, anh có thể nuôi nổi em không?", thì anh ta trả lời: "...cô không phải là một người tàn tật, tại sao tôi phải nuôi cô?". Vì vậy, Hương quyết định đi làm và khi về nhà, anh ta đã đánh cho tới khi chị phải đi viện cấp cứu. Lần này, chị đã nghĩ sẽ báo cáo sự việc với công an nhưng khi chồng xin lỗi trước mặt con gái thì chị lại quyết định tha thứ. Sau đó, trong một lần cãi vã, chị đã bị tống ra khỏi nhà và bị cấm không được quay trở lại. Chị đã mang theo cô con gái 4 tuổi đi cùng, còn cô con gái lớn thì không dám theo vì sợ bố. Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều câu chuyện thương tâm về những người phụ nữ bị chồng hành hạ được các chuyên gia chia sẻ trong buổi tổng kết dự án phòng chống bạo lực gia đình của Hà Nội, sáng nay. ............................................................................................
Công nhận là hương HP cuộn đẹp lắm. Hồi trước tôi cũng toàn nhờ mua hương ở dưới đấy thôi, dạo này ngại mang nên lại mua hương trên này, lão chồng tôi lại được thể ngồi so sánh
Thế tổ dân phố , Hội phụ nữ , Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội Thanh niên đâu mà ko ra tay nhỉ? 8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[8-[
chả hiểu suy nghĩ kiểu gì mà cứ phải chịu đựng thế nhỉ. May mà cái Bà thứ 2 cũng được chồng đuổi ra khỏi nhà. hihi