Lần trước cũng có bạn nào bán tone diếp cá đó nhưng tone này có dầu oliu, mà da chị dùng dầu ô liu thì khủng khíp lun(Vì đang có 1 chai oliu extract ở nhà, đã dùng thử rùi, choáng) nên chưa dám mua tone diếp cá
Chị ơi, dầu olive trong toner diếp cá không đáng kể đâu, khoảng 500ml (bằng chai lavie ý) mới cho 2 thìa dầu olive, trước khi dùng lại lắc đều lên nữa, nên em thấy không gây nhờn da đâu, thấm hết ngay ý chị ạ. Tất nhiên đấy là da em thôi, chắc cũng còn tùy người hợp hay không. À, em còn hóng hớt bên TTVNO thấy bảo dùng dấm táo pha loãng xịt lên cũng làm giảm mụn, em chưa thử nên không dám nói to^^
Thế có mẹ nào có cách trị vết thâm không nhỉ. Mình vừa bị mụn và vết thâm nữa, nhìn cái mặt chán chẳng buồn chết. Có mẹ nào biết chỉ cho mình với.
Vụ này có lẽ khó đây, vì thâm mụn thường là do chất độc ở ổ mụn thải ra không hết, mẹ nó thử mấy vụ xông hơi, masage mặt tuần/lần xem có cải thiện được tý gì không nhé
mặt e cũng đang mụn kinh, nhưng cách các chị chỉ thì rất hay nhưng cái tính e nó ko kiên trì, lúc nhớ lúc quên nên chẳng khi nào kiên trì làm tới cùng cả. Hứng lên thì theo được 1 tuần là căng. hixxx. Giờ cứ để vậy. hu hu! chắc phải chịu khó thực hiện chế độ như các chị chỉ dạy thôi.
Nhà này giống mình thía. Mình không bao giờ kiên trì theo cái gì đến cùng. Vì mình lười và vì tính hay chán nữa
Tính em cũng nhanh chán lắm mà, thấy cái gì cũng thích, cũng làm theo nhưng được 1,2 lần là quên ngay Những cái em làm đều rất đơn giản, có sẵn, chỉ việc đổ ra là dùng được, chứ kiểu pha pha chế chế như đắp mặt nạ là em chịu thua. Nhưng cũng phải công nhận, chịu khó một tẹo mà da đẹp lên cũng thấy khoái ghê^^
Mà nhà này cũng chịu khó quá cơ. Nhìu công đoạn thế này mà thực hiện được. Thấy da trở thành bình thường thiên nhờn mà ham quá
Ơ, dễ mà chị, thay vì rửa sữa rửa mặt thì mình dùng bột đậu xanh. Tối thì xoa toner diếp cá (nếu da có mụn) hoặc toner hoa hồng thay vì các loại kem dưỡng khác. Thế thôi mà, đấy là 3 loại chính cần thiết, còn các cái khác thì hứng lên lúc nào thì làm Còn bây giờ thì em chỉ dùng mỗi toner hoa hồng thôi (tự quảng cáo tý), diếp cá không dùng vì lười chưa làm được, bột đậu xanh không dùng vì ngại, nhưng mặt mũi cũng không xuống sắc lắm, hí hí^^
các nàng ơi! e có 1 cách mà vừa đẹp da hết mụn lại vừa béo trắng ra. hê hê! đó là: buổi tối thì lấy lòng đỏ trứng gà ngâm với mật ong nguyên chất để đến sáng lòng đỏ sẽ tự chín thế là cứ lôi ra xơi thôi.( cách này còn là bài test xem mật ong của mình có nguyên chất thật ko nhé! tại chỉ có mật ong nguyên chất mới có thể làm cho lòng đỏ trứng chín thôi. ^_^.
Giời ơi, đang hí hửng chạy vàoĐẹp da thì em mê lắm nhưng béo trắng ra thì em xin kiếu ạ, em đã thuộc hội "xe lu" rồi chị ơi
Choa em join với nhé! e chán làm silent reader rùi! hì hì!:razz: Mặt e ngày xưa mụn cũng be bét toe toét!!! e cũng vì cái tội...nể bạn (vì nó kêu lúc nặn rất sướng tay!! ngu thế k biết!!)[-( thế là có lúc mặt e cũng sưng vù!!mà thuốc thang cũng nhiều loại lắm rồi ko đỡ...giờ chắc già rùi, nên có đỡ đi đôi chút...nhưng LCL thì to lắm mà mặt đen thui í! vì e cũng chẳng dùng mĩ phẩm gì!! T.T có ai mách e hết mụn thâm+ mặt trắng lên ko? da người e ko đen...mặt lại đen...nhiều lúc trông như nghìn năm ko rửa mặt í! e chán lém!!
Ôi, buồn cười quá. Sao em lại để cho bạn nặn mụn cơ chứ . Em chịu khó xông mặt ấy, xông nóng cho lỗ chân lông nở ra, tống độc ra ngoài rùi xông lạnh buốt cho LCL co lại, chịu khó tý xem có khả quan không nhé
hô hô! tôi thì đang gầy tong teo nên thấy có cách này sướng quá! quảng bá cho các nàng học! ko ngờ các nàng lại ..... hixxxx. Ko có người cùng khổ với tôi à? tôi cao 1m62 mà nặng có 45kg thôi ợ. hixxx
HIHI... sao có cái hội này hay thế nhờ. Tớ cũng da nhờn, mụn, LCL to. Chịu khó đi spa thì cũng đỡ, nhưng có phải lúc nào cũng đi được đâu. Nhìn mấy đứa da đẹp mà phát thèm thèm. hic... Hum nào mấy mẹ rủ nhau đi đến chỗ bác Bảo ở Cao Bá Quat đi. Tớ đi 1 mình không có ai buôn chiện, bùn chít.
tớ đi bác Bảo từ thuở đang là sinh viên ợ nhưng mà khi ngừng đến cái là lại bị như cũ. Mà ngày nào cũng đến đấy nặng đô quá! Tớ ứ chịu nổi. hu hu! Con nhà nghèo lại còn bị mụn. hu hu