Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Ơ, gì chứ 82 và 88 thì lấy nhau ngon lành cành đào mà. Chả thấy ai bảo là ko hợp cả. Chỉ khắc khẩu tí thôi...chứ can chi.......thì ứ có gì phải bàn nàng ah.
    Cố gắng lên nào

    Hi, cảm ơn bác ạ. Thực ra khi viết những dòng đó....nhiều lúc vừa viết và nước mắt cứ ướt cả bàn phím, nhưng đôi khi vừa viết lại vừa tủm tỉm cười...hi hi

    Khi đọc cái " Mùa hoa bưởi" của bác em cũng...giật mình ra phết đấy ạ. Đến giờ, đi qua đường nhìn những chùm hoa bưởi trắng tinh khôi....lại có một chút gì đó...nao nao. Ứ biết là sau này khi đã có gia đình thì có còn cái cảm giác đó không nữa
     
    Đang tải...


  2. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh chàng này hay quá nhỉ, ôi... nhớ lại chuyện ngày xưa.
    Chắc sau này anh sẽ viêt: "Nhưng người phụ nữ đi qua cuộc đời tôi"... Nhưng mờ thôi, lộ ra thì chít.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  3. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mà đúng là bọn mình khắc khẩu thật, toàn mình gây sự thôi. Bố anh đây cũng mới đánh tiếng là không hợp tuổi thôi. Nhưng mình nghĩ nhiều nên cũng làm anh đấy phải suy nghĩ nhiều. Mình cũng mong bố mẹ anh thấy sớm hiểu cho tụi mình. Mình rất hâm mộ hoang mai đó, bạn nấu ăn khá là ngon nói chuyện cũng vui vẻ . ah bạn có biết may vá không? nếu mà biết nữa thì đúng là number one. hihhhhhhhhhhhh
     
  4. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi hi, kiểu này bác mà kể ra có khi cả...mấy chục Chap thì có mờ...bác gái bác í...thịt nhở^^
    Anh chàng này buồn cười bác ạ, vì khác nhau về văn hóa, phong tục tập quán nên là nhiều lúc cứ gọi là " cười méo cả mặt ạ"
    Em đã dặn bác í là " gặp người lớn tuổi thì phải...chào chú, chào bác....chào cô...chào anh, chào chị
    Bác í gật gật rồi lại..." Xin chào ":):)
     
  5. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mà đúng là bọn mình khắc khẩu thật, toàn mình gây sự thôi. Bố anh đây cũng mới đánh tiếng là không hợp tuổi thôi. Nhưng mình nghĩ nhiều nên cũng làm anh đấy phải suy nghĩ nhiều. Mình cũng mong bố mẹ anh thấy sớm hiểu cho tụi mình. Mình rất hâm mộ hoang mai đó, bạn nấu ăn khá là ngon nói chuyện cũng vui vẻ . ah bạn có biết may vá không? nếu mà biết nữa thì đúng là number one. hihhhhhhhhhhhh
     
  6. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, khắc bt thôi, quan trọng là hai người như thế nào. Vì nếu mà khắc nhiều thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ. Đánh tiếng thì là việc của người nhớn, chứ mình lấy là việc của mình. Con bạn tớ ở XUân Hòa, cũng vừa mới cưới năm ngoái, nó 88, chồng 82.....chả thấy ai bảo gì cả.
    Bố mẹ sẽ hiểu thôi. Quan trọng là tình cảm của bạn và anh í
    Cảm ơn bạn...tớ thì may nhì nhằng thôi. Chủ yếu là thêu ( theo chỉ truyền thống í, chứ thêu chữ thập tớ ko thích) và ...khâu vá ( vì ngày bé hay chơi búp bê mà..suốt ngày kim chỉ kéo...may áo cho búp bê í)
     
  7. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Vậy thì HoangMai đúng là number one rồi, mình rất mong sẽ sớm nhận được tin vui từ Hoangmai. Chúc Hoangmai HP nhé, hôm nay hơi tốn thời gian với mình đấy nhỉ? hiiiiiiiiiiiiiii
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  8. sango24

    sango24 tinhbotnghe

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    cậu chuyện hay quá, những xy đi ngang cuộc đời họ đã là một phần của đời bạn, bạn hãy trân trọng nhưng giây phút ấy nhé
     
  9. Mẹ Bờm Bờm

    Mẹ Bờm Bờm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lên đây đọc truyện của bạn và của bác muathu ấy lâu rồi, nhưng hôm nay em mới lập nick để commant.
    Bác muathu dân xd cũng khối A, bạn Hoàng Mai cũng dân khối A mà lãng mạn thế không bít.
    Em thấy bác muathu và bạn Hoàng Mai này đồng cảm quá!
     
  10. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Nói về tình cảm đầu đời của em cũng y hệt như này. Nhưng lúc đó chưa ôm đâu. Bạn í chỉ kéo tay em lại. E đã rất rất muốn gạt cái sĩ diện bản thân ra để nói cậu ấy đừng rời xa em. Nhưng em đã hok làm như thế chị ạ
     
  11. Mẹ Bờm Bờm

    Mẹ Bờm Bờm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Chủ tốp chưa thấy tâm sự tiếp nhỉ? Không bít anh chàng người Hoa thế nào rồi?
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  12. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm ơn chị nhiều ạ.
    Em chả có tí lãng mạn nào, có khi gọi là lãng xẹt í chứ...hức hức.
    Thật chứ, qua 1 mối tình rồi mà bây giờ mà bảo nói mấy từ ngọt ngào là........em cũng chịu chị ạ

    Cuộc sống là thế mà em. Sau cái hôm đó, mình và anh Gà có thêm nghị lực để mỗi người bước về một phía. Anh nói rằng, anh yên tâm vì sẽ có người đàn ông tốt che chở cho em, và bước tiếp cùng em trên con đường dài.
    Thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương em ah!

    Hi, mấy hôm nay lubu quá, nên ứ có time để typing ạ. Mà em typing là cứ phải có....mạch mới tuôn ra được, chứ đang lọ mọ mà có ai làm phiền là.....hết cả cảm xúc í chị ạ
     
  13. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hôm đi đám cưới bạn L, vì là ngày nghỉ nên là...tự mình bắt xe gần 80km về để đưa bạn í về nhà chồng. Lúc ăn cỗ xong thì anh gọi điện. Em nói là em đang ở......anh nói là" Thế ah, sao lại trùng hợp thế nhỉ, anh cũng đang ở dưới xưởng, hôm nay xuống đó training QC". Nói chuyện 1 lát, em nói rằng là khoảng 2h30 em sẽ bắt xe về lại HN, blabla một lúc. Khoảng gần 2h thì có người gọi cho em. Thì ra là anh bảo lái xe qua đón em...để qua xưởng chơi. Ặc, em cứ nhất định ko chịu lên xe, thì lái xe nói là " Mr giao nhiệm vụ cho em phải đón được chị...nếu ko thì em sẽ ko hoàn thành..."
    Sau một hồi gọi điện ỉ ẻo, thì anh nói là
    - Tiện có cơ hội em xuống đây, anh dẫn em đi thăm xưởng luôn.
    + Sao anh ko nói trước với em
    - Anh mà nói, chắc chắn em sẽ ko xuống
    + Nhưng em đang mặc váy, lại đi dép cao gót.......vào đó ko tiện lắm
    - Có gì đâu, em là bạn anh, đi cùng anh mà.

    Lát sau, xuống đến xưởng thì......chú bảo vệ đã đon đả đứng ở cổng để " mở cho vào". Vì theo quy định, nếu ko có chữ kí của Mr thì ko ai được ra vào xưởng. Giữa bao nhiêu con người đang miệt mài làm việc. Em váy đỏ, dép đỏ, kính xanh, túi màu nude....tung tẩy bước vào. Mọi người có vẻ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em.
    Anh dẫn em đi, giới thiệu từng thứ nhỏ nhất 1, cái này để làm gì, cái kia để làm gì........ tại sao thế này, tại sao thế khác. Đi 1 vòng thì...em cũng mỏi nhừ vì nhà xưởng cũng tương đối rộng. Mọi người nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự tò mò. Anh nói, em là vị khách đặc biệt từ khi xưởng đi vào hoạt động. Vì chưa từng có ai là khách nữ + mặc váy.....và được anh trực tiếp dẫn đi như thế này cả.
    + Tại sao anh lại dẫn em đi như thế
    - Để em biết thêm về công việc của anh
    +Em vẫn biết cái này mà
    - Để em biết là anh ko nói dối em
    + Em có nói là anh nói dối đâu
    - Uh, nhưng anh vẫn muốn em hiểu thêm về những gì anh làm, hiểu những suy nghĩ của anh, và...
    + Và sao nữa???
    - Và .....1 loạt tiếng nước ngoài mà mình......ứ hiểu gì.....
     
    Nhược Ninh thích bài này.
  14. Mẹ Bờm Bờm

    Mẹ Bờm Bờm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    He he, hôm nay mẹ nó mới tuôn ra tiếp được... Hy vọng cứ thế này mà Bắc tiến...
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  15. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em- rất thích mặc váy, mặc váy rất thoải mái, không bị khó chịu phần bụng, lại rất chi là...nữ tính
    Em- thích những kiểu váy đơn giản, nhưng không kém phần lịch sự, lại thêm chút đáng yêu tinh nghịch
    Em - thích những kiểu váy được làm từ chất liệu 100 %coton, mát, thấm mồ hôi........và ko bị nhàu, vì em ko thích là váy
    ...............

    Một lần, anh đến nhà em chơi trong khi em đang dọn dẹp cái " tủ quần áo hỗn độn", khủng thật, có 1 mình mà 1 cái tủ to oạch, rồi bao nhiêu túi nhớn túi bé. Anh cười bảo " có khi đồ của em 4-5 năm rồi vẫn còn ấy nhỉ?
    - Oài, ăn thua gì, mấy cái này từ khi em học năm 1 đấy, vừa nói em vừa chỉ vào mấy bộ quần áo để ở 1 góc giường.
    + Thế bao nhiêu năm trời em ko lớn thêm tí nào ah?
    - Có mà còn đang gầy đi đây này....

    Bla 1 hồi, em với anh cũng lựa ra được 1 túi quần áo, anh hỏi là em lựa ra để bỏ đi à? Bỏ thế nào mà bỏ, em mang về quê để tặng. Vì đồ cũng còn đẹp, bỏ đi phí của giời. Người em nhỏ nên cũng hơi kén người mặc...có khi toàn cho mấy em bé học cấp 1- cấp 2 í. Hồi trước cuộc sống vất vả, bọn em 1 năm chỉ được mua 1 bộ quần áo khi đến Tết...... nhiều khi giặt còn chưa khô đã lấy xuống mặc tiếp, còn bây giờ thì........
    Tự nhiên có thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ họng
    Giá như em có điều kiện hơn
    Giá như.......

    Mấy hôm sau, anh gọi cho em, giọng anh rất chi là..." phấn khởi".
    - Anh có 20 bộ quần áo rồi em ah?
    + Quần áo gì? Sao lại 20 bộ?
    - Quần áo anh và bạn anh tự may đấy
    + Anh biết may á? Em ko tin đâu nhé
    - Anh biết 1 chút chút, với lại bạn anh hướng dẫn nữa.

    Thì ra, các buổi tối sau khi công nhân làm việc xong, anh và mấy người bạn làm QC ngồi hì hụi cắt cắt may may từ những mảnh vải thừa. Anh nói rằng lúc đầu định đi mua rồi đưa cho em để mang về quê, nhưng mà nếu làm như thế thì ko hay. Thế là anh thấy rằng những mảnh vải thừa cũng có tác dụng. Vậy là anh và các bạn bắt tay vào việc.
    Khi nhận những bộ quần áo đó, khi thấy mắt anh thầm quầng vì thức đêm.....em ko biết nói gì để cảm ơn anh.
    Anh nói, khi làm ra những bộ quần áo này, khi nghĩ đến người mặc nó sẽ vui, anh cảm thấy........." sướng lắm em ah".
    Cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh vì những thứ thật sự nhỏ, nhỏ bé nhưng nó là một niềm vui rất lớn, đối với em, và đối với những người sẽ nhận được nó.

    Và, cũng bất ngờ ko kém, anh cũng may cả váy để tặng em
    - Váy thật vừa với em, như được đo ni để cắt í, sao anh biết số đo của em
    + Em quên mất là anh là " người trong nghề" ah?
    - Anh điêu, nghề thì nghề chứ, làm sao anh biết được
    + Hi, thực ra trong lúc gấp quần áo cho em, anh đã " ăn trộm" số đo đấy.



    Hi, Thì em là người" Bắc " mà chị.
    Cảm ơn chị
     
    Nhược Ninhdaoyennhi thích.
  16. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh ấy hay thiệt đó. Chúc Hoangmai hạnh phúc nhé. mà sao Hoangmai viết hay lắm mình rất thích cách viết của bạn đó.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  17. Cun_Ngoc

    Cun_Ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mình đọc 1 mạch từ trang đầu đến trang 14, mình rất rất thik cách viết của bạn, đọc xong bao nhiêu kỷ niệm với ng cũ ùa về.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  18. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, cảm ơn nàng nhé. Thế chuyện của nàng sao rồi? Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp nhé ^^

    Ai cũng có những miền kí ức. Dù có đẹp, dù có chưa hoàn hảo, thì khi nghĩ về nó hãy luôn mỉm cười chị nhé.
     
    Cun_Ngoc thích bài này.
  19. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    lâu lắm mới gặp chị,chắc dạo này bận hả chị ?
     
  20. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hôm qua rảnh ranh, dọn dẹp lại giá dép và mấy thứ linh tinh. 1,2,3.......mới đó mà đã có đến tận 6 đôi dép anh mua cho em rồi đấy nhỉ? Bắt đầu em bước ra khỏi nhà, nào váy, nào túi, nào.....dép cao gót...."rất chi là thời trang và...đẹp - @ anh"

    Cả em, cả anh đều thích đi bộ....thế nên là sau những con đường dài, sau những phố phường chật hẹp, bên cạnh những vườn hoa nên thơ.....những bộ phim hài hước......chân em phỏng lên......và đau.
    Lần đầu tiên thì em ngại, thế nên là cũng ứ dám kêu là đau chân, chỉ đi chậm và hơi cà nhắc. Anh tinh í thật, thế là bảo em đứng ở đó, chờ anh 1 chút. Em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, 1 lát sau, anh đã quay lại, trên tay là
    [​IMG]

    Anh còn bắt em đứng im để anh sẽ đeo dép cho em, rồi lại còn dán cả urgo nữa. Vừa làm, có vẻ như anh xót xa cho đôi chân của em. " Em xem này, thế này thì mai làm sao mà đi dép cao gót được nữa chứ", thế này thì đau lắm em nhỉ. Đi tạm đôi này cho đỡ đau chân nhé. Anh làm em thấy ngại đấy nhé, mọi người nhìn về phía em, chắc mọi người nghĩ giữa anh và em hẳn phải có một mối quan hệ khăng khít lắm nhỉ? Có cô nàng đi cùng người yêu qua đó, còn nói với em là " chị hạnh phúc thật đấy"

    Đôi khi, đi qua chỗ nào đó, em chợt tần ngần 1 chút, vì.....nó thật thân quen. Anh luôn siết chặt tay em và kéo em về với thực tại. Kể cho em một câu chuyện vui để em thoát khỏi phút xao lòng đó. Anh nói, nêu muốn khóc thì hãy khóc thật to lên, em sẽ thấy thoải mái hơn. Tuyệt đối không được giữ trong lòng
     
    Nhược NinhCun_Ngoc thích.

Chia sẻ trang này