Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mình vừa vượt cạn lần 2, cũng mổ, đúng là co tử cung và vết mổ đau hơn lần 1. Nhưng đã chuẩn bị tinh thần rút ra từ lần mổ đầu nên cũng nhẹ nhàng hơn. Bác sĩ mổ bảo mình còn sinh được 2, 3 đứa nữa. Phấn khởi quá nên đau thế cũng chưa vấn đề gì. Hẹn 5 năm nữa các mẹ lập topic sinh mổ lần 3, mình lại tham gia, hi hi Good luck!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! ui hic lan dau minh sinh mo, nghe cung so qua lan 2 se phai mo tiep
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! nghe các mẹ tâm sự em lo quá, tập 1 em cũng mổ mà bây giờ nghĩ vẫn run, Mách các mẹ ko đi tiểu được, các mẹ lấy khăn ấm vỗ vào tự dưng sẽ đi được thôi Em tập 1 cũng thế, ko đi tiểu được khó khịu bức bách lắm, may có bác bên cạnh mách không phải thông thì đau chết
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! e cũng nge mổ lần 2 sợ lém, hix, e cũng chuẩn bị sinh mổ lần 2 đây mà lo quá Có 1 chị ở phòng e trước, mổ lần 1 lười đi lại nên bị dính ruột. khi mổ lần 2 bsi pải bóc tách, mất thời gian nên hết thuốc giảm đau, lúc này thì như mổ sống trên bàn mổ, chị ý bảo tưởng chết trên đó cơ mà hix, e sợ quá cơ.huhu
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! BÁc sĩ mổ cho mình thì lại bảo mình ko nên sinh nữa vì tử cung mình quá mỏng, hic. Vậy nên dù rất thích sinh thêm nhưng mình cũng thấy sợ, 5 năm nữa nếu sinh thêm mình sẽ phải đi kiểm tra và xin tư vấn của bác sĩ.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Em cố sinh thường để sau này không phải lo khi vỡ kế hoạch,hoặc sinh nhiều con nhưng chẳng biết trước được,mình tính sao bằng trời tính các chị nhỉ?
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Nghe các mẹ kể sinh mổ t2 mà mình sợ quá. Mình sinh bé đầu năm 2007 sinh thường. T8 /2012 mình sinh bé thứ 2, nhưng khi vào viện thì tim bé đập rất chậm nên mình đươc đưa vào phòng mổ cấp cứu nhưng bé đã không quả khỏi. Đến giờ vết mổ ngoài của mình thỉnh thoảng vẫn nhức, đặc biệt là mình có cảm giác vào ngày mà bé mất ấy, vết mổ lại nhói đau. Không biết là do cảm giác hay là sao nữa. OX và mình năm nay cũng đã 33t rồi. Hai vc đều muốn có bé nữa và dự tính là t2 al năm sau thì thả và sinh cuối năm 2014. Tức là khi thụ thai thì minh vết mổ của mình đã được 18-19tháng. Nhưng mình thực sự rất rất sợ các mẹ ạ. Sợ sinh sớm, sợ bục vết mổ, sợ bé sinh sớm mà có vấn đề gì nữa thì mình chết mất. Mình muốn tìm một bác sỹ nào đó để theo từ đầu tới lúc sinh mà thấy khó khăn quá. Nhờ các mẹ tư vấn giúp mình nhé. Mình sinh 2 lần đều ở PSHN.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! bác có nếp có tẻ rồi thì sinh làm gì nữa cho nhọc thân, cu nhà em nhớn rồi mà e h sợ chả dám đẻ nữa, đêm ngủ cho ngon, hihii
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! oa.minh cung vua trai wa lan mo thu 2 dc 12 ngay.lan dau mo cap cuu.dau bung,mo den 6cm rui ma me bi khung xuong chau hep,con ko ra dc.me kiet suc.phai gay me.nen thanh ra cha bit con ra doi nhu the nao.chi bit la sau khi sinh con thi dau vet mo den hon nua thang sau moi di thang nguoi dc.hiii.lan nay cung dau bung rui vao vien.cung mo den 3cm rui.bsi cho len ban mo.nh ma trom via lan nay chi dau dung 3ngay trong vien thoi.ngay thu 4 ra vien da tu be con di tu tang 1 len tang 4 rui.hiii
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Híc,thương bé quá,sao c ko thăm khám kĩ để tội bé quá.Nếu chị đẻ ở BVPS thì em khuyên chị nên thăm khám thường xuyên ở bác sĩ Quyết.Bác này giỏi nổi tiếng nhất nhì HN đấy c ạ.E 2 lần mổ đều qua tay bác ấy.Chỉ có điều bác này đông khách lắm nên muốn theo thì phải có quen biết...Nhưng đc cái bs khám rất tận tình và vui tính,lại giỏi nữa nên yên tâm cực kì a.Chúc chị sẽ sớm có baby lại nha
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! èo, mình mổ cả 2 lần sinh đây, đúng là cảm thấy như chủ top nói thật, xong rồi mới biết mình còn sống sót, hic. Nghĩ mà vẫn sởn da gà
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! ( nghĩ đến mà sợ quá. Gần 2 tháng nữa em sẽ có lần 2 đây. Lần 1 đau chảy nc mắt rồi ( em bị bệnh nhát chết ) lần 2 đau hơn thì ko hiểu em sống thế nào chị chủ top ơi , mua bột nghệ đấy ở đâu ? pha uống như thế nào ??? Mổ xong uống đc ngay ko ạ ?? Hay chờ 1-2 hôm ạ ??
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Thương bé quá, mà bạn cũng cẩn thận đừng có bầu sớm vội là nguy hiểm đó. Mình cũng sinh sau tuổi 34 mổ đây cũng ko sao cả đâu, miễn là bs giỏi là được. Mình nghĩ bạn nên theo bs Vân ở Đội Cấn í, gặp ai mình cũng giới thiệu bs Vân cả vì bs điều trị sản bệnh tốt và các ca mổ t3 qua bác là rất yên tâm. Chúc bạn may mắn nha
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! hehe tập 2 bao giờ cũng run hơn chị ơi, do chị em mình có tuổin, cơ thể ko còn khỏe như trước nữa. , lại có một bé rồi nên có bé 2 sẽ vất vả hơn. Nhưng tâm lý vững vì dù sao cũng đã kinh qua rồi mà
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Không khám ở bác sĩ vân nhưng trước ngày nào cũng đi qua Đội CẤn nên biết phòng khám ấy. LÚc nào cũng đông khách ơi là đông.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Ko nên có thai sớm quá như thế mẹ nó ạ, vẫn có những người sinh mổ 2 lần rất gần nhau, nhưng nhìn chung là rất nguy hiểm. Mình sinh mổ 2 lần cách nhau 6 năm đây, mà khi mổ bé bác sĩ vẫn bảo tử cung mình mỏng quá, may là con nhỏ (bé nhà mình có 2,7kg thôi), chứ nếu con to mà tử cung mỏng thế này thì rất dễ bị bục.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mình thấy sinh mổ lần 1 có vẻ đáng sợ hơn lần 2. Lần 1 mình thấy đau thấu trời thấu đất vì ko biết dùng thuốc giảm đau. Chắc do mấy ngày liền đau đớn quằn quại nên mình bị mất sức, mấy hôm nằm viện đã bị sốt, ho. Đến khi về nhà mình lại bị 1 đợt ốm, ho nhiều, mất ngủ đến trắng dã cả mắt. 3 tháng sau mình mới bắt đầu hồi phục, đến tận 6 tháng vẫn có những lúc mình ko đi thẳng người được vì thấy vết mổ thỉnh thoảng còn đau + đau lưng nữa. Lần 2 thì mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn, đau cái là mình dùng thuốc giảm đau luôn, thế nên 1 ngày là mình đã đi lại được. Trộm vía về nhà mình cũng khỏe khoắn. Giờ bé nhà mình được gần 2 tháng mà mình đã muốn trở về với các công việc trước đây, muốn được đi tập thể dục lắm rồi vì nghĩ mình đã khỏe, nhưng thôi cứ cố đợi đến 3 tháng cho an toàn nhỉ.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Bé nhà mình còi quá nên sinh thường, bác sĩ nói nếu bé to tý thì chắc phải sinh mổ vì đường ra hẹp. Lần 2 hy vọng cũng sinh thường
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! E đã thoát lần 1, e cũng thuộc ca sinh khó vì không có cơn co. Nhưng các bác sỹ và gia đình vẫn có nguyện vọng sinh thường. Lúc lấy đc con ra đã thấy người con tím bầm. Ơn trời phù hộ, may mà con vẫn bình thường. E cũng đang có kế hoạch đúc tập 2 vào giữa 2014 và hoàn thành vào 2015