oài hôm nay đúng là cái chợ nhỉ. Nhưng mà vui thì chả từ nào tả hết. Bánh pizza ăn phè phỡn, bưởi ngọt, xoài xanh, bánh chanh (hay cam) của Thủy x rất ngon, có món bánh rán tớ chưa kịp thử miếng nào, quýt.... Nói chung là rất hỉ hả, tớ cũng bon chen được cái yếm cho con gái. lát tớ post ảnh CHỢ lên đây nhé. @Phương Hân hân: hôm nay ảnh của bà cũng đỡ xấu 1 ít
CHia buồn với Trà nhé, hik, đen gần bằng tớ nhỉ :sad:. >>> MA đôi bờ: là bánh cam sữa chua, chắc bà nhét vào miệng ăn nhanh quá nên chả kịp nhận ra mùi vị giề Hôm nay off vui nhỉ, như cái chợ vỡ. Lần sau off thanh lý phải tổ chức 1 ngày từ sáng đến chiều mới vui. >>> Zinzon: tôi ghi sổ bà cái vụ tranh túi nhung nâu với tôi
Hị hị, khổ thân Trà. Thế là bị mất lúc trên đường đi đến nhà Hoa à? Hôm nay đông đảo chả kịp buôn bán gì. Rắn tuổi mình giờ vẫn còn đen nhỉ. Thôi sắp đến năm hên roài. Cố lên! Tớ cũng phải hô quyết tâm thế.
Tớ nghĩ HR nhà mình phải mua lấy cái loa phóng thanh, để lần sau off BTC có cái còn chỉ đạo. Hôm nay các bà hò hét to quá mà vẫn bị tình trạng ít nhất 5 người nói cùng 1 lúc nhể.
Hôm nay vui quá. Nhưng tớ vui nhất là kiếm được quả áo len trắng rất hợp với phong cách của tớ. Công nhật là quá đông, chỉ buồn cười cái cảnh mua bán tấp nập, mọi người đứng khoe hàng để bán, bà Bình Lola cứ ngồi ngửa cổ gọi Momo (tại cái bụng to, ko đứng lên được), gọi khản cả tiếng mà bà Momo vẫn nói chuyện với người khác . Cuối buổi tớ dọn nhà, thấy sót lại 1 quần bò Gap màu xám của bé gái 3 tuổi. Của bạn nào thì lên tiếng nhé.
Bà này vừa ăn, vừa nói, vừa gói đem về mà nhớ kỹ thế nhỉ? Phải công nhận bà có trí nhớ tốt, tôi thì chịu...
Này bà kia, có đến lấy đồ cho con không thì bảo ? Tôi mang về nhà để mãi, bừa quá lại tha đến VP rồi đấy. Bây giờ bà không có sự lựa chọn địa điểm nào ngoài VP tôi đâu nhé.
Trước hết chia buồn với Trà nhé:sad:, thôi lại có cớ lên đời ĐT bà ạ, thảo nào hôm nay tôi cũng thấy bạn buồn buồn nhg nghĩ do bụng to nên mệt cơ.Hichic. @ Hoa: hôm nay dọn nhà chắc mệt nhỉ? @mẹ Hân Hân: bà nói gì ấy nhi?[-([-([-(
>>ALL: Hôm nay đông quá, như cái chợ vỡ ý. Màn đấu giá hay nhờ, cuối cùng cũng sung quỹ được 140K >>Thảo Ly: Lâu không gặp thấy bà vẫn trẻ trung như trước >>Huyền Bee: Mụ này nhà bán quần áo mà còn bon chen. Mà ấy làm tóc xoăn trông xinh ghê cơ. >>Hương HP: Nhiệt tình nhất và cũng khuân được kha khá đồ nhỉ Lần sau đi ô tô cho an toàn ấy ạ. Hai mẹ con đi đường xa mà trời lạnh nữa. >>Trà: Sắp hết năm rồi mà vẫn còn đen. Thôi, về nịnh chồng mua điện thoại mới vậy. >>Đôi bờ: Đã bảo là soạn sẵn ít túi, ít giày mà chả thấy đâu. Ghét rồi >>Thủy S và Thương táo: Hai bà này hôm nay im hơi lặng tiếng, chả thấy tranh cướp gì, chỉ ngồi im một góc. >>Phương: Bà P hôm nay khao cái gì ý nhỉ, tớ chưa được ăn. >>Thủy X: Chả để phần tớ miếng bánh cam sữa chua nào. Con rận rồi >>Minh Sếu: Túi của Minh đẹp nhỉ, hơi to tí nhưng mà đẹp, da mềm thế >>MA 2T: Bà này hôm nay gây thù chuốc oán với nhiều người lắm đây. >>Nhu hang: Bạn Rắn mới này xinh xắn ghê cơ, vừa xinh vừa trẻ >>Lan bong&tit: Tớ đến muộn, ấy thì về sớm nên tớ cũng chỉ kịp biết mặt chứ chưa nói chuyện được với ấy. >>Thu me&tom: Bà này bon chen ra phết, không có trong danh sách nhưng cuối cùng cũng đến góp vui. >>Huyền civil: Cảm ơn ấy thanh lý cho tớ bộ đồ ăn dặm nhé >>Hoa: Cảm ơn Hoa chủ nhà vất vả, đến sớm về muộn. Lúc về lại còn cho tớ đi nhờ P/S: Tạm thế đã, tí nói tiếp để còn câu bài
Tớ đã về đến nhà từ lúc ...3h hix, nhưng chúi mũi vào làm việc nên giờ mới vào được nhà @Trà : chia buồn về vụ điện thoại, thui "của đi thay người" sắp hết năm đen đủi rùi, cố gắng lên @All : cảm ơn các bạn hôm nay rất vui Tớ mải "đấu giá" nên chẳng bọn chen được cái gì, may quá An tặng tớ một cái áo váy đen đúng màu chủ đạo của tớ, lại còn kèm thêm cái túi mầu đỏ hợp mệnh nữa chứ hihi Thanks AN so much!. Cũng bon chen được 02 cái áo của momo, hy vọng diện được mùa hè này. @Tớ còn được cầm về một cái Pizza hix. Người đầu tiên mừng nhất là mẹ tớ, bà bảo " thế là tối này mẹ không phải nấu cơm cho con nữa nhỉ?" hix cứ ăn thế này tớ không bíu mới là lạ nhể?
Hôm nay, tớ là người thu được nhiều tiền nhất, chiến lợi phẩm cũng được kha khá. Cảm ơn các bà đã ủng hộ tôi. Bà nào về mà thấy chiến lợi phẩm của mình không ưng ý thì hoàn toàn có thể trả lại tôi nhé. @ Mẹ Sóc xinh : Tôi mang quần áo cho bà lần này là lần thứ 2 rồi mà vẫn bị hụt, hỏi thăm mãi chẳng thấy bà đâu, vì tôi phải đến công ty làm và ở công ty tôi không có chỗ để đồ nên tôi giải tán cả túi lẫn quần áo rồi nhé. Sorry bà nhiều
Hihih, mình quên cái máy nên quay lại lấy lại được ăn bưởi của bạn zinzon, lấy phần nửa quả mang về vp , bây giờ đang ngồi chén, ngon thế Tks các bạn nhé. >>>> Bíu ơi, hôm này HC mang hết muối đi, rồi alo cho cả HR mỗi người lấy ủng hộ 1-2 gói về chấm hoa quả ăn tết, ngon phết . Chứ bà ôm cả thùng muối bao giờ cho hết.
Nhắc đến pizzz mới nhớ. Tớ cũng được cầm về 1 cái pizza . Giờ tớ đi câu tiếp. Cảm ơn bạn Hằng tặng tớ lọ Musk nhé. >>momo: Cảm ơn Ngọc mua đai đi xe máy hộ tớ. >>Thoa: Cảm ơn Thoa cho em Tom cái địu. >>Mai: Cảm ơn bạn Mai cho em Tom đồi giầy xinh xinh. >>Bình Lola: Sau hôm nay là an tâm nghỉ đẻ, Bình nhờ Buồn cười bà Hằng thì muốn về lắm rồi mà bà Bình cứ ngồi buôn gỡ.
Bưởi của bạn Zinzon à? Tớ cứ chén tì tì mà chả biết của ai. >>Thương 2Z: Cảm ơn ấy nhé. Bưởi ngon lắm Lại buôn thêm câu chuyện nữa, bạn Đôi bờ định ngồi buôn một lúc nữa nhưng bị nhân viên gọi điện giục về ký cá cái gì đấy nên đành ngậm ngùi đứng lên
Chắc là chả ai đi đâu.Buôn đến quên hết mọi chuyện mà. (tớ không câu kéo gì nhé vì tớ đạt chỉ tiêu đề ra rồi )
Tớ đã thông báo với chồng về vụ mất ĐT, chồng tớ chỉ bảo mỗi câu: Mất rồi à ](*,)](*,)](*,)](*,) Còn có 15 ngày nữa hết năm mà vẫn đen hu hu