Ngọc ơi, điện thoại Nokie E series bàn phím qwerty bán ở VN có preload sẵn bộ gõ tiếng Việt rồi đấy. Bà check lại xem trong phần spelling hoặc từ điển T9 ấy
Bà này rõ là câu bài @Hoa ơi: có cái quần bò ấy, bạn Thỏ có mặc vừa ko thì để cho bạn Thỏ nhé? Bảo Anh nhà tớ được tặng, nhưng nàng nhà tớ ko hợp với kiểu ôm ôm.
À quên chưa chia buồn với Trà vụ mất điện thoại, tuần sau HR Cầu Giấy định làm bữa thịt chó cuối năm đấy, Thủy S + Thương nhỉ? Trà có muốn đi cùng ko? @ Như Hằng : Lúc nãy khen người đẹp rồi, giờ lại khen lại. Gái 2 con mà bụng phẳng lỳ. Thích thế
Hôm nay có lẽ tớ là người giải tán (không phải thanh lý) được nhiều đồ nhất. Ấy là nhờ có mẹ Hương Sơn, mẹ Huyền Civil, Hạnh Cò Vịt và một số mẹ nữa. Ban đầu tớ cũng định thanh lý rẻ để giải tán nhanh, nhưng sau thấy các bà chê đồ của nhà tớ to, nên tớ nghĩ lại là tặng bà nào thích, chứ lại vác về 1 cái vali, 1 cái túi du lịch tướng nữa thì chắc tớ chết luôn.
Hik, cũng không có tên mình luôn. Đi ọp về cắm mặt vào làm việc. Hôm nay chắc tớ ngồi đây đến 7h tối rồi. Tự nhiên lại một đống việc rơi vào đầu. Không biết là nên vui hay nên mừng Nhưng hôm nay HR ọp tốt ngày đấy. Tớ cũng vừa done được 1 job sáng nay, đang tự sướng
Trà ơi, thôi thì an ủi là. May là mất dt trước tết 15 ngày chứ mà mất đúng hôm 30 tết thì có mà cả mấy ngày tết không có cái alo, không ai gọi được cho mình vì lúc đó có ai giúp mình lấy lại sim đâu
À, cảm ơn Minh Anh Bô Bô vì 1 cái váy đẹp và 2 cái áo xinh. Lần sau cứ thế phát huy nhé, MA. Cứ cái nào to to, rộng rộng, chán mặc rồi thì chuyển nhượng cho tớ. Gu của ấy thật hợp với tớ. He he Không có MInh Anh hôm nay thì chắc tớ ra về tay không.
Ừ, biết là có bộ gõ theo kiểu Telex luôn, nhưng mà chưa quen, nên chưa mò ra được làm sao tắt đi cái chế độ gõ chữ o ra chữ ô.
Ấy phải tắt chế độ từ điển A9 bundle theo Nokia đi là dùng đc. GÕ tiếng việt thích lắm, tớ ol bằng Đt suốt và rất hài lòng
Hihih, cả nhà cũng cảm ơn Momo vì màn đấu giá 3 cái túi của Momo mà thu được cho quỹ HR 140k đấy. Tớ cũng cảm ơn Momo vì mua hộ tớ đai xe máy nhé:heart::heart::heart::heart:
Tớ hôm nay quýnh quáng nên không biết cái vụ Trà mới mất điện thoại, lúc chiều nhắn tin hỏi Trà số của Bobo, mãi không thấy trả lời đành nhắn tin hỏi Ngọc Bin. Không muốn nhắn Ngọc Bin ngay từ đầu vì sợ bận chăm em Tom. Thôi chia buồn với Trà nhé, nhưng coi như tạo cơ hội cho chồng mua bù quà sinh nhật còn nợ đi.
Tớ đề cử nhà Thủy X (mẹ Kiên) làm thủ quỹ Rắn cả nhà nhé. Nhân tiện hôm nay bà này chịu khó ghi chép he he. Biểu quyết nào.....tạm thời bầu phụ trách trong 2 tháng, nếu bạn Thủy kiên quyết từ chối thì 2 tháng sau chúng ta bầu lại Danh sách những người đồng ý bầu Thủy X làm thủ quỹ 1. Bình Mộc 2..... 3.....
He he, chơi cái trò mua hàng online nó rất chi là nguy hiểm ở cái đoạn nó ship nhầm size. Tớ mà biết Momo, HR & practice thanh lý sớm thì có nhiều đồ đẹp lắm vì năm ngoái mấy lần bị Victoria's Secrets ship nhầm size roài nên toàn phải mang đi sửa, mà thợ VN sửa cũng ko ưng í lắm