Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé nhà mình ngày trước học ở Hoa Mai (trường quân đội í ạ) còn bị cô đẩy ngã vào ghế chảy máu mũi thế mà cô đổ tội cho con bị bạn đẩy. Hôm sau có bạn cùng lớp mách mình mới biết con mình bị cô giáo đẩy ngã chứ không phải bạn? Cuối cùng thì mình cũng thoát cái cảnh đón con mỗi chiều phải kiểm tra xem con có bj làm sao không rồi! bây giờ cu Heo đã học lớp 3
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mẹ nó thử tìm hiểu nguyên nhân xem sao.Vì Mình làm ở ngay trường Quan Hoa nghe mọi người pảo trường Quan Hoa rất tốt nên kũng có rất nhìu người muốn xin vào đó bạn ạ.Mình thì sắp cho con đi học nên cũng muốn thao khảo ý Kiến mọi người.Chúc bé sớm không còn sợ đi học nữa.hi
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hi mẹ nó. Chắc là do bé đang ở trường cũ quen giờ sang trường mới hơi lạ thôi. Mà tầm tuổi đó nhớ lâu đấy nên chắc là vẫn nhớ cô giáo cũ. Để một thời gian nữa xem mẹ nó ạ.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công mỗi trường có một ưu nhược điểm khác nhau, nếu đã chọn học trường công mình phải tự khắc phục thôi các chị ạ, em thấy học trường công vẫn yên tâm hơn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công trường công thì chương trình học sẽ theo chuẩn chương trình của bộ giao sducj hơn,trường tư phục vụ tốt hơn mảng cơ sở vật chất nvaf học cả ngày một hình thức trông con hộ ,em vẫn thích cho con học trường công trường tư phải trường ngon mới học chứu ko dạy học sinh chán lém
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công ở nhà mẹ phải chịu khó dỗ dành bé, nếu bé có thể tìm được một người bạn chơi cùng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công bé nhà mình tháng 6 này cho đi học dây, mình cho học trường công, thấy các mẹ nói mà lo lắng quá, chẳng biết khi con mình đi học thì thế nào
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công khổ thân bé. Con nhà em cũng nhát, đầu năm cho đi học trường công cũng lo lắm. Nhưng may mà cháu vào lớp 3 tuổi, và lớp hầu hết là các bạn mới bắt đầu đi học nên cả lớp khóc. Các cô cũng vất vả nhưng sau 1 tháng mọi chuyện da khác hẳn, các con đều ngoan. Trộm mụ, các 3 cô giáo ở lớp con mình khéo chăm con, con mình ít nói nên thấy các cô cũng rất quan tâm. Đi học đc gần 1 năm rồi nhưng đến lớp cô phải đớn mới vào nhưng cứ cô ra đón là ok hết. Mẹ nó nên nói chuyện và quan tâm gửi gắm cô giao xem sao?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công ôi, khổ thân bé quá. Mẹ nó phải tìm phương án khác thôi chứ để bé sợ sệt lâu thế tội lắm.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công minh cung dang co du dinh cho con di hoc truong Cong lap, nghe me no noi vay thay nan qua.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình cũng đang định chuyển cho con từ trường tư sang trường công vì năm sau con vào lớp 1, muốn cho con quen với môi trường bạn bè đông và con tự lập hơn, với cả cho đứa thứ 2 cùng đi ko thì học trường tư tốn kém lắm. Mình cũng phân vân vì con học đang quen bạn quen cô, con đến lớp vui vẻ, mà trường công thì nghe các mẹ nói mình lo quá. Ko biết có mẹ nào có con học trường mầm non Yên Hòa gần Trung kính cho mình xin nhận xét với. Cảm ơn các mẹ
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công híc, mình cũng đang định tháng sau cho con gái đi học trường công. Mẹ nó nói thế này, mình lại băn khoăn quá! hic, hic...
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công chắc bé đi trường công sẽ không được các cô chăm chút như ở trường tư được, lớp đông mà có vài cô thì sao dỗ nổi từng cháu, bé nhà mình sắp tròn 3 tuổi cũng xin cho đi học trường công mà mẹ thì thấy lo quá
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Mình nghĩ các mẹ muốn cho con đi học trường công đừng lo lắng quá vì thực tế có rất nhiều trường công chất lượng tốt, các cô giáo cũng rất quan tâm đến con. Học ở trường công lớp đông có những lúc các cô không thể để ý hết được các cháu nhưng mình thấy chương trình học của trường công rất bài bản, phương pháp giáo dục của các cô cũng khá tốt (đấy là mình cảm nhận được từ con mình) và trường công rất hay có giáo viên thực tập. Trường con mình học dù thực tế chỉ có 2 cô phụ trách 40 con nhưng lúc nào cũng thấy thêm 2,3 cô thực tập nữa. Tuy nhiên vì con mình hơn 3 tuổi mới đi học mẫu giáo và học luôn ở trường công (cũng phải bốc thăm chật vật lắm đấy ạ) nên mình cũng không rõ trường tư thục có tốt hơn ko nữa? Nhưng từ khi đi học mình thấy con ngoan hơn, có ý thức hơn và cũng chỉ khóc có 2,3 hôm đầu thôi (cũng chỉ khóc 1 tí khi vào lớp thôi). Mình nghĩ các mẹ muốn cho con học trường công thì nên tham khảo những người xung quanh xem trường đấy thế nào trước khi gửi con nhé. Khu nhà mình thì cả xóm đều gửi con ở trường đấy.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bé lớn nhà mình 2.5t đi học trường công: Có hôm đang ngồi chơi với em, bé cầm cái que giơ trước mặt em, trợn mắt quát: "đứa nào nghịch đồ chơi thì cho ăn sugus" Mẹ hỏi "sao lại cho ăn sugus?" Bé trả lời: "giống cô giáo ý, cô giáo bảo đứa nào nghịch đồ chơi là cho ăn sugus, bạn Khánh với bạn Kem bị ăn sugus, ai bảo nghịch cơ" Không hiểu sugus của các cô là cái món gì ý nhỉ? chắc ko phải kẹo sugus rồi =)) ...
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Có hôm hai mẹ con nằm chơi... Mẹ: "ở lớp con tự xúc cơm hay cô giáo đút cho?" Con: "con tự xúc, cô giáo xúc cho bạn Nhi" (bạn Nhi là con cô giáo lớp trên) Mẹ: "thế con có ăn hết không?" Con: "con ăn không hết, vẫn còn thừa, xong bạn Khánh ăn hộ" (bạn Khánh này rất to con nên chắc phàm ăn) Thế mà chiều nào đi đón cô giáo cũng xuýt xoa: "con bé ăn chậm lắm, chậm nhất lớp, nhưng mà cứ chịu khó đút lâu thì cũng hết suất" (Hàng tháng mẹ biếu mỗi cô 200k)
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hôm trc cô kể, ở lớp còn lười uống sữa cô đe ko uống cô nhét vào mũi -> mẹ nghe thấy đứng hình luôn