Đồng Hương Nam ĐỊnh

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi thanhthuong, 12/1/2008.

  1. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    mẹ nó vào Thường xuyên nhé ..... cho nhà khỏi trôi tít phương nao ........
     
    Đang tải...


  2. bibi2010

    bibi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    vậy à, em ở Trực Đại , ngày còn đi học em hay xuống Trực Phú buôn dưa lê với mấy con bạn lắm.
     
  3. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ vào kể những kỷ niệm ngày trước với NĐ đi, đấy là em nói các mẹ bây giờ đang sống xa NĐ, còn những mẹ vẫn đang được sống với NĐ thì nói chuyện hàng ngày của NHÀ MÌNH ấy, cho người ở xa đỡ nhớ.
    EM trước nhá, kỷ niệm của em nhiều nhất ở NĐ là thời gian học cấp III, em học THĐ, cái trường nổi tiếng nghịch như quỷ. Ôi cơ man nào là đi chơi, hình như không có buổi nào sau khi tan học là nhóm bọn em về nhà ngay, toàn lượn lờ rồi nếu có tiền thì góp mỗi đứa 500-1000đ đi ăn chè, thích lắm. Sao mà chè bây giờ ít khi ngon được như ngày ấy ... Yêu nhớ quá 12A1 ơi...
     
  4. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Thế à, bạn em ở khu nào của Trực Phú, có khi chị biết hết đấy chứ. Chị học cấp 3 ở Nghĩa Hưng nên dù cách nhau 1 tuổi mà khác xã thì ít có cơ hội gặp nhau rồi.
     
  5. TranThanhNga

    TranThanhNga Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2008
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ớ thế bạn học khóa bao nhiêu trường Trần hưng đạo ấy? Mình học khóa 97-99 . Lớp C2.
     
  6. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Thế là cậu làm em tớ rồi nhé:p. Tớ ra trường trước khi cậu vào trường có ... 1 năm thôi. Tớ học 93-96.
    Mà có khi "cậu" ghi thiếu đới, phải là khóa 96-99 chứ, nếu thế thì "tớ ra cậu vào" nhẩy.
    Bắt tay đồng môn cái.
     
  7. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,656
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    873
    Tóm được 1 mẹ cũng học ở Nghĩa Hưng đây rùi. Mình học Nghĩa Hưng A đây tốt nghiệp năm 97 dân 12A. Còn mẹ nó???
     
  8. BeoTayshop

    BeoTayshop Thành viên mới

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hì em cũng Nam định nè, em ở Nam Trực ạ, chưa chồng - > chưa baby, hiii tham gia LCM lâu rùi mà hômnay mới mò vào trang này ạ, hí nhân ngày n ick em bị band nên nghỉ kinh doanh -> rảnh rỗi ạ, nick của em la hungnhung nhá, cho em ghi tên với ạ.
     
  9. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ra em vào ạ. :D. Em học Nghĩa Hưng A khóa 1997-2000, dân 12A1 chị ạ. Chị ở xã nào Nghĩa Hưng?
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tớ giơ tay với. Tớ ở tp NĐ, học cấp 3 trường Nguyễn Khuyến. Giờ nhà ở Hoàng Mai. Off Nam định đê.
     
  11. Mengong

    Mengong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    5,101
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nào bác thử sức hút thì đến nhà em nhé, AX em 53 rùi nhưng em không dám đảm bảo đâu nhá !!!!!! con gái em học lớp tứ rùi mà đến bữa, em không ngồi cùng anh ấy là em không chịu đặng____ sò rí cả nhà ạ.:heart:
     
  12. Mengong

    Mengong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    5,101
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    773
    AX em nhớ quê nhiều lắm lắm, em trích 1 bài bên diễn đàn vietnamangling.com.vn của anh ấy viết lúc nhớ quê....tặng các bác... ...ngày xưa ơi !!!! nhé!




    Hoa xoan ngày xưa


    Buổi chiều đi câu ở ngoại thành về, gặp mùi ngan ngát, thấy những cành hoa xoan buông lửng lối đi, nó gợi cho tôi nhớ lại những năm sáu mấy, bẩy mươi, mùa đông nơi sơ tán.....

    Mà sao hồi đấy nó lạnh thế...................

    Con cá chỉ 2 - 3 lạng... . là con cá "to đùng" rồi.
    Sao hôm nay nó lại xào xạc hiện về ! Ừ mình vẫn sống, và chưa quên bớt một thứ gì...
    Tôi bẻ một cành xoan mang về nhà , mùi hương ngày ấy theo về ! Hình hài đồng đất ngày xưa cũng hiện về !
    ..................
    Ngày ấy, tôi là một cậu bé hiền lành chăm chỉ và rất thương mẹ. Đi học về, ngoài việc làm bài, học bài tôi còn giúp bà đủ việc trong nhà...Cặp dò của tôi gần như lúc nào cũng bết bùn đất, lúc thì đi mót lúa, mót rạ, lúc thì đi cắt lá chuối để nấu thay củi ....... ..lúc thì mò cua bắt ốc và cả câu cá nữa ........... cái áo bùn quanh ống chân tôi khô đi, chúng nứt ra trông như những mảnh bánh đa vụn .

    Bùn đất là chuyện đương nhiên của những ngày đi sơ tán.......rồi còn “vồ ếch” nữa chứ ! Ngày mưa đi học, trong chúng tôi không ít đứa “vồ ếch”, chưa ngã thì đứa nào cũng cẩn thận, cũng dón dén, ngã oặch một phát thì nhăn răng ra cười, dù thật đau, cũng chẳng có đứa nào khóc, chúng tôi ngã cả năm, cũng chẳng có đứa nào phải đi trạm xá cả ! Mẹ tôi bảo trẻ con có bà mụ đỡ đấy .
    Những tháng ngày sơ tán, thật nhiều thứ để chơi, ấn tượng nhất là làm tổ chim, đúng hơn là tổ sáo / tôi xin mẹ một cái lờ cũ ( lờ để đánh cua rạm) dùng rạ tốt bó xung quanh, thắt nhỏ phần đáy lờ lại, phần miệng lờ thì bó rạ làm như kiểu cái lưỡi trai, mang gác lên ngọn có trạc ba của một cây xoan cao nhất trong vườn nhà, cửa tổ chim phải quay về hướng đông nam thì chim nó mới ở, bên trong lót rơm mềm để sáo vào làm tổ và đẻ trứng.

    Khi cái tổ chim đã hoàn thành, tôi thật sự mãn nguyện, những ngày sau đó là đợi chờ và đợi chờ....
    Không đầy 3 ngày sau, một con sáo đen mướt như nhung dún dảy trên mấy cành xoan hơi xa tổ một chút, choét choét, nó đánh tiếng xem trong cái tổ xinh đẹp kia có ai chưa, choét choét nó lách chách lại gần tổ, liếc ngang ....vút một cái nó bay thẳng lên cành cao nhất ( lúc đấy tôi cứ ngỡ là nó chuồn luôn) thất thanh hót mấy câu rất lạ ! ( sau này tôi mới hiểu nó bay lên cành cao nhất để tuyên bố là : Đây là tổ của tôi...cả làng nghe rõ chưa )

    Sáo ở bao giờ cũng có đôi, chẳng hiểu trước khi tôi làm tổ cho nó thì chúng nó đã lấy nhau chưa ! Tôi thì cứ nghĩ là mỗi con đều đang ở với bố mẹ của chúng , Những ngày sau đó, hai con sáo liên tục tha rác về sửa sang cái tổ của mình- hình như chúng chưa hài lòng với thiết kế của tôi thì phải !

    Việc sửa sang tổ ít hôm sau rồi cũng dừng, tôi không thấy chúng tha rác nữa, có một con hay chui ra chui vào, tôi đoán là con chồng.....vậy con vợ đâu ? Với kinh nghiệm của bọn tôi thì cô nàng sáo xinh đẹp đang ấp ( người thì ấp thế nào nhỉ).
    Cứ vậy, lặp đi lặp lại những động tác....nhảy ra rồi lại nhảy vào .............con sáo chồng nó làm tôi mong đợi tới mức không chịu được nữa, tôi trèo lên, rón rén nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc......vù phát, choẹt... choẹt.... choẹt, choẹt con sáo mẹ lao vụt ra khỏi tổ, miệng la bai bải, chao qua liệng lại xoèn xoẹt trên đầu như máy bay sắp cắt bom không không bằng.......Ngó vào trong tôi thấy hai con bé tí tẹo và 3 quả trứng nữa chưa nở! Tôi tụt xuống khẩn cấp, lòng dạ cứ rạo rực lạ thường. Thế là tôi sẽ có 5 chú sáo, chắc chắn là đẹp bởi bố mẹ nó rất đẹp !
    Tôi sẽ giữ lại một đôi để nuôi, 3 con còn lại tôi còn cả đống bạn nữa, từ từ sẽ sét duyệt bốc thăm nhé !
    Những ngày sau, chúng thay nhau kiếm mồi mang về cho lũ sáo con, thỉnh thoảng tôi trèo lên ngắm xem sáo con lớn, chúng thay đổi và lớn lên từng ngày. Hai con sáo của tôi, hôm về TP tôi tặng một con cho thằng bạn tên Sơn ( bây giờ anh bạn tôi mở tiệm bán cafe phố ở Trấn Vũ) Còn con của tôi, một lần cho nó tắm bị sổng mất ! Tôi ngẩn ngơ cả tuần, vậy mà nó bay đi, không một lần quay lại, dù là để thăm cái tổ của bố mẹ nó ở trên cây xoan nhà tôi, chắc nó không nhớ khi tôi cầm con cào cào cấu ra làm đôi, nó ngoạc cái mồm ra, toàn thân, cả đôi cánh run lên bần bật dướn về phía tôi .

    Lâu rồi, bây giờ ngồi nghĩ lại mọi chuyện, chuyện nhỏ như chuyện con sáo của tôi bay đi, ngẫm lại lòng dạ của con người, thời xưa, thời nay...thấy nó cứ lạnh dần nơi gáy, giống như gió mùa về vội! Thật vô cớ ! buồn .

    Viết đến đây thấy hơi nản, chỉ vì nghĩ đến con sáo bay đi ư......... ............! ngước nhìn cành xoan trong bình, hương nó vẫn tỏa khắp căn phòng bé nhỏ của tôi !
    Đúng, câu chuyện hôm nay bắt đầu từ cành hoa xoan mà.
    Phải thú thực là hồi nhỏ đi sơ tán, chưa bao giờ tôi thấy hoa xoan đẹp, ý nhị hay thế nọ thế kia ! trẻ con thì biết gì đâu chuyện vui, buồn.
    Với cây xoan thì chúng tôi chỉ chờ lúc quả to bằng đầu ngón tay út, bẻ cả chùm, cắt đôi ra để bắn súng phốc, súng phốc làm bằng cây tre hoa, đốt dài, lỗ to, bắn bằng quả xoan mà trúng mông đít là có thể nhảy cẫng lên mấy phút chưa hết rát.

    Lớn lên, yêu nhau, rồi xa nhau, tâm hồn có lúc vênh lên như cái bánh đa nướng, có lúc mềm oặt như người sắp chết, rồi một ngày, đứa nào cũng cảm thấy “oai tình” khi thuộc được những câu ........hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy..............Ôi giời ạ! lại nói chuyện thơ tình nữa thì chết tôi rồi ! ..............................................

    Khi còn nhỏ , cùng nụ cười ta cứ sống, cứ ngụp lặn với quê, với nắng gió, với cái đói rét và cỏ cây đồng đất ! Mấy ai lúc bấy giờ cảm thấy điều gì trong bùn đất quê mình !
    Trong mảnh chăn chiên rách nát với tuổi thơ, mọi sự đến và đi như mưa như gió, như tự nhiên vốn nó là vậy.
    Để đến một ngày, tóc còn một ít, răng còn một ít, ăn uống ....đi lại .....dần ít đi.............và dĩ vãng ùn ùn trở về, xào xạc trong lòng . .................................................. ...........
    Những nắm đất dẻo to bằng nắm cơm, tôi dùng để chấm những hạt thóc vãi bên chân ruộng, tới chừng nào nắm đất chắc lại, sột soạt những hạt lúa, tôi đem về nhà bỏ vào rá vo gạo chà sát trong nước, những hạt lúa vàng hiện ra và gương mặt rạng rỡ của tôi khi bên mẹ ( cái này gọi là đi mót lúa) .
    Quê tôi nằm bên dòng sông Đáy
    Thủy triều lên xuống mỗi ngày, người ta phân ra 7 con nước, tôi chỉ nhớ 6 con nước là tôm, 7 con nước là cua rạm !
    Vào những ngày 6 con nước, tôi cất vó ( loại vó mỗi chiều khoảng 80cm) tôm, nhà tôi có 20 cái vó tôm, mồi dùng cám lợn rang thơm trộn tí hồ quấy, buổi chiều nước lên là đem vó ra cất, sẩm tối là được gần đầy giỏ tôm tươi rói rồi.
    7 con nước là nước cua, cua nhiều vô kể, để đánh cua người ta phải dùng lờ, tối hẳn rồi mới đem lờ ra sông cắm, sáng thật sớm phải ra lấy về, không nước thủy triều rút, chơ lờ ra, người ta nhìn thấy thì chẳng còn, thường thì ở đoạn sông trước nhà ai, người ấy đánh .

    Cá ở quê tôi thì nhiều vô kể, không cần phải con nước, con niếc gì cả, câu là được ! Chủ yếu là cá rói, nhiều nơi gọi là cá chày mắt đỏ, cả cá bống sông, có con to bằng bụng chân, bống mít thì nhỏ hơn, con to nhất chỉ bằng gióng mía, rồi thì cá nheo, cá bò, cá chép, cá đối và những loại cá phổ thông nữa .

    Mỗi lần các anh chị tôi từ thành phố về, tôi cầm cần ra làn lúa ven sông, bắt mớ cào cào – chỉ một loáng tôi đã làm một xâu hơn chục chú cá rói rồi .

    Hôm anh trai tôi về thăm nhà, mang quà cho tôi là mấy chục cái lưỡi câu và ít mét cước, trời ơi, sao nó sướng thế, tôi thấy mình có một tài sản khổng lồ ! trong cả vùng đấy, cả bằng đấy đứa trẻ sơ tán, chẳng đứa nào có nổi lấy 3 cái lưỡi câu gia công bán ở chợ xã, đằng này là lưỡi xịn hẳn hoi.....
    Từ ngày ấy tay nghề câu kéo của tôi dần hơn hẳn mấy đứa ven sông quê tôi.
    (còn nữa )
     
  13. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    em tham gia cái nào,quê nội em ở giao thuỷ ạ,hehe.tự dưng nhớ quê quá
     
  14. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,656
    Đã được thích:
    1,052
    Điểm thành tích:
    873
    Mình ở Liễu Đề gần chợ, thế có khi học cùng với em mình rùi lớp thầy Vinh chủ nhiệm, toàn bọn 82
     
  15. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Ối giời ơi, xã chị sao roman thía, 53 rùi cơ mà, bài này viết dạo nào thía chị?
    Hí hí, có khi em gọi chị là chị, còn xã chị em em phải kính lên "chú".
     
  16. Mengong

    Mengong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    5,101
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    773
    Em ơi anh thôi cho nó trẻ ;)
    Xã nhà chị viết vào mùa hoa Xoan năm ngoái, lại sắp đến mùa hoa xoan nữa rồi ;). Nhưng cảm xúc viết thì chắc là chỉ thi thoảng mới nổi lên thôi. 8-[
     
  17. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Hi hi, đúng rồi chị ạ. Em tên Duyên, em chị tên gì ạ?:D
     
  18. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    18,696
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    153
    hị hị chồng chị 53 thì chị là tiên rồi còn giề :finga:
     
    Mengong thích bài này.
  19. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    em vào mà ko ai wel cằm à????????
     
  20. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Hí hí, em vèo cằm chị có cùng quê chồng Giao Thủy với em nhé!:D
     

Chia sẻ trang này