Cần giúp: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Me_VuMinh, 3/12/2012.

Tags:
  1. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Có bé nào như bé nhà em ko ạ. Cứ đi ngủ đc một lúc tầm 1-2h đêm là bắt đầu ré lên ăn vạ. Mặc dù em đã dỗ dành, cưng nựng, im đc một lúc lại hị hị …. Mẹ quát lại khóc to hơn, điên quá em phết vào mông một cái. Rồi ôm thủ thì thì nín…. Nhưng cũng ko yên. Cứ kiểu gì í ... :( . Gợi ý cái gì cũng lắc đầu, xua tay. haizzz. Anh lớn thì mằm bên cạnh cũng ko ngủ đc vì em khóc váng nhà. Các mẹ giúp em với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me_VuMinh
    Đang tải...


  2. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Y hệt con nhà em.
    Em chẳng biết làm thế nào. Chưa cần đét đít mới hơi to tiếng bảo Đi ngủ là đã mếu rồi.
     
  3. Me_PhuongAnh

    Me_PhuongAnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    5,454
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    em cho con xem 1 truyện cổ tích ,có nhân vật xấu ấy ,thế là nếu đêm con có nhiễu em chỉ cần bảo nín đi con ko ông ba bồ trong truyện cổ tích nghe thấy đấy ,thế là sợ heeeeeeeeee
    cũng thấy được ghê cơ ,nhẹ nhàng ko phải quát tháo gì cả !
     
  4. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Đằng này nhẹ nhàng có, quát tháo có mà ko chịu nín ạ . hôm kia bà nội dậy đốt vía mà cũng chẳng ăn thua, đốt xong nàng vẫn ỉ ôi như thường.
    hôm qua thì vỗ về mãi ko đc, đét đít vài cái rồi ôm vào lòng nựng ... đc một lúc lại khóc. Em dựng dậy, bế sang phòng bên cạnh, rồi chỉ lấy cái nọ, cái kia đến khi lấy đc lọ sữa chua uống thì im. uống sữa chua xong cho xúc miệng rồi đi ngủ, lúc này thì bình thường trở lại. đi ngủ. Nhưng trong quá trình ngủ đến sáng vẫn thỉnh thoảng ... e e ... kiểu như ko vừa ý cái gì đó ... haizzzzzzzzz... đêm nào cũng thế này chắc em điên quá
     
  5. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    ỉn nhà em dạo này cũng thế đấy. Ngủ mà cứ vật bên này, vật bên kia, cáu gắt, khóc lóc, quát cái là gào mồm lên váng cả nhà. Khóc to quá còn oẹ oẹ xong trớ ra nữa cơ.
     
  6. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,790
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Bé nhà mình dạo này cũng thế, lại bị ho và nghẹt mũi nữa nên khó ngủ cứ lắn lóc mãi, hix
     
  7. JaneyHA

    JaneyHA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    cho bé ngủ ngày ít thôi mẹ nó ạ , đêm bé sẽ ngủ ngon hơn thì sao
     
  8. ocgam

    ocgam http://giadungmart.com/

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    8,434
    Đã được thích:
    2,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Hic,bé nhà em dạo này cũng thế,mẹ chán và mệt lắm;)
     
  9. Chanceyou

    Chanceyou Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    mẹ nso cho bé đi khám xem liệu có phỉa con bị thiếu canxi hay dưỡng chất gì ko?
    hay bé ăn quá no hoặc quá đói?
    có bị lạnh hay quá nóng ko?
    ban ngày bé có đùa cười nhiều quá ko?
     
  10. Moon092011

    Moon092011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Y hệt Mun nhà mình,
    Phát mệt với con. Mà ko biết có phải thiếu chất gì ko các mẹ nhỉ? Định cho ra Viện dinh dưỡng khám xem sao, nhưng mà xa quá lại ngại.

     
  11. lethianh

    lethianh

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    12,351
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    bé nhà em cũng vậy, mà mẹ càng dỗ càng khóc
     
  12. dienpham

    dienpham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    ôi con mình cũng y hệt như thế. Đêm nào cũng khóc. Khóc váng nhà, đằng người ra. Bế đi tè nhất định ko tè xong lại đái dầm. Dỗ nhé vẫn khóc, quát càng khóc, thắp hương xong vẫn thế. Mà cứ nhắm mắt vào khóc. Vã mồ hôi. Mệt quá đi mất. Có lẽ do ban ngày nghịch nhiều quá chăng? hhu hu
     
  13. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Mẹ nó thử các biện pháp này nhé:
    - Trước khi đi ngủ (buổi tối) không được nghịch, chơi các trò chơi nhẹ nhàng
    - Hạn chế uống nước/sữa trước khi đi ngủ --> đỡ phải đái dầm
    - Nếu đêm bé khóc, mẹ nó thử nói thầm vào tai "... nghe thấy kìa" (... là cái gì đó mà con sợ, vd như ma, ông ba bị, con nhện, con thạch sùng...)
     
  14. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,337
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    đang đinh lập topic gặp của mẹ nó. Cu nhà mẹ nó bao nhiêu thángvậy. Cu nhà tớ gần 23 tháng rồi mà đêm nào cũng dậy 1,2 lần khóc kiểu ăn vạ đấy, gào to, vặt bên này bên kia. Dỗ ko ngủ, cứ chỉ tay hết chỗ này chỗ kia. Mình ko dám quát to vì càng quát càng khóc lại sợ hành xóm mất giấc. Có mẹ nào có con như vậy mà có cách điều trị chưa?
     
  15. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    hic hic bé nhà mẹ nó thế thì mệt nhỉ? dạo bé con gì hay thứ gì bé sợ xem có cải thiện hơn k?hoặc nếu k con i ỉ thế bạn cho nằm võng ngủ ấy
     
  16. dienpham

    dienpham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Ku nhà tớ trờn 21 tháng rồi. Nửa tháng nay mỗi đêm ít nhất 1 trận hờn, đỉnh cao tối qua là 3 trận. MÀ có ailamf gì nó đâu? Mắt cứ nhắm chặt vào rồi khóc, xoa lưng, ôm chặt, nịnh nọt. tảng lờ, dọa chó mèo, thạch sùng đều ko si nhê gì. Tức quá đi. Có lúc tớ nghĩ là hay nó đau bụng nhưng ban ngày nó vẫn bình thường, phải tội nó hiếu động quá. hu hu. Đi làm mệt phờ pạc luôn ý
     
  17. dienpham

    dienpham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Trước khi đi ngủ tớ hay cho con xem ca nhạc, hoặc hát hoặc con chơi với mẹ nhưng nó vẫn chạy nhảy suốt.

    con tớ không có cách nào cai sữa đêm được. Trước khi đi ngủ uống gần 300ml. Có đêm bú thêm 2 cữ 100ml nữa (bú bình). Mình lại phải dậy. Mà tớ đã thử pha loãng ra dần thì nó cầm bình ném ngay. Nếu 2vc giả vờ tảng lờ nói chuyện khác nó vẫn không tha. Khóc toáng lên, phải nhét sữa mới chịu yên.

    Nhà tớ dọa đủ cả, chuột gián, ông hàng xóm ghê gớm, máy bay ù ù, kiểu gì nó cũng ko nín. Nhiều hôm phải lắc cho nó mở mắt ra thì nó mới nín mẹ nó ạ. Có ai có cách gì không?
     
  18. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Kiểu này như là bé mơ ngủ í. Con mình trước cũng thế, nguyên nhân là do ngày nghịch quá, tối mơ. Ghét cái là mắt cứ nhắm tịt rồi khóc toáng lên, có khi phải bế dậy bật đèn sáng trưng, bật tivi lên để hắn tỉnh ngủ nữa cơ (bm gọi kiểu gì cũng không mở mắt ra), sau đấy m kinh nghiệm ban ngày khi nào hắn phấn khích hò hét là bảo thôi ngay, từ đấy đỡ hẳn. Mẹ nó thử xem
     
  19. Ngaquynh8181

    Ngaquynh8181 Tôm sú xuất khẩu

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    796
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Hình như bé nhà bạn bị đói hay sao ý, con m hôm nào đói cũng khóc như thế, k khóc to mà cứ ư ử, cho ăn no thì ngủ ngoan ngay
     
  20. Phạm Bích Ngọc

    Phạm Bích Ngọc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/2/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé hay khóc đêm ăn vạ. Em mệt quá.

    Hồi con em 3-4 tháng cũng bị như vậy đấy, cứ ngủ được 2 tiếng, tầm 12-1h đêm là khóc thét lên, cứ phải bế vác lên dỗ dành một hồi mới nín, ngày nào cũng thế. Đến nỗi đang ngủ mà em còn nằm mơ là con khóc, giật mình thon thót ý. Sau đó đến lúc gần 6 tháng thì hết, chuyển sang 2h đêm mới ngủ T_T. Bây giờ 1 tuổi thì đi vào nề nếp rồi. Nếu nghi ngờ thiếu chất thì chắc xét nghiệm máu mới cho kết quả chính xác được là thiếu chất gì. Mà em nghĩ có khi bé bị đau bụng, hoặc do ban ngày nghịch quá đêm gặp ác mộng. Chứ như con em, nó thiếu chất, thì đêm chỉ lăn lộn vật vờ ọ ẹ thôi. Em cho uống Kẽm thì lại ngủ ngon.
     

Chia sẻ trang này