Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bạn thử liên hệ với cô Hương : 0949596425 . Cô ý là thầy cúng khá uy tín và có tâm . Mình có việc toàn nhờ cô ý thôi .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Lâu lâu em lại vào hóng, sợ mà cứ thích đọc, đọc xong lại không dám đi ra ngoài. Hic
Đọc thấy hay quá. Mình cũng là ng mê tín lắm nhưng chưa biết thầy nào xem giỏi. Có vuệc toàn coi tử vi. Mẹ nào biết chỉ giúp mình nhé.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? e thì tin sái cổ luôn, e từng được chứng kiến gọi hồn rồi, sợ lắm ạ, ngay làm e cũng có người tự dưng bị người âm nhập vào cư xử như người đó lúc còn sống nhìn mà phát sợ luôn
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em cũng tận mắt chứng kiến rồi họ nhập vào người thân rồi cứ khóc lóc và hành động như người sống
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ùi cái này thì em tin lắm,vì nhà em lập điện thờ thánh mà,mẹ em lại có khí âm dương nên biết xem bói và làm pháp sư,nói chung là nói về vấn đề tâm linh thì từ bé em chứng kiến đủ luôn,nào là nói chuyện với anh trai đã chết,nhìn thấy ma,rồi thấy cả âm binh đi theo bảo vệ mẹ em,rồi xem pháp sư trừ tà,xem mẹ em dùng tâm linh bói cho người khác,và còn bị thánh phạt.v.v..v.v nói chung em chứng khiến nhiều lắm,nhưng mà em ko có năng lực tâm linh như mẹ nên em ko có khả năng xem bói hay làm gì cả,me em nói năng lực tâm linh ko phải di chuyển mà nó tùy vào căn cơ,căn quả mà có khả năng,hơn nữa người có tâm linh ko phải là sướng,cả đời họ phải thờ phụng thần thánh,suốt đời phải hương khói,nếu quên sẽ bị phạt nên họ ko được đi đây đó lâu hay là rảnh rang như mấy người bt và ko dc làm điều ác,nếu làm điều ác sẽ bị phạt mấy đời con cháu lận.v..vv. nói chung là em tin mấy vụ tâm linh lắm,thật ra có lần em cũng chót nói láo trước cửa điện nên bị á khẩu,dù em có cố gắng nói thế nào cũng ko nói được,mẹ em phải cầu xin mãi lúc sau em mới có thể nói được nên từ đó chừa ko nói láo trc cửa điện
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Thế nhà mẹ nhà đằng ấy căn vị nào? Chắc các đệ tử nhiều lắm và đằng ấy cũng hay được đi lễ nữa.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đúng rồi ạ, các vị tổ tiên không làm hại con cháu đâu, chỉ trừ khi con cháu bỏ bê giỗ tết của các cụ thôi.
Ðề: Re: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em có chỗ tin tưởng đấy, nhưng chỉ sợ xa quá mẹ nó không đi được, mà thầy ấy cũng ngại làm cho những người chỉ đến một lần, làm cho xong rồi thì bặt vô âm tín, cửa không qua nhà không đến nên em cũng ngại giới thiệu.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? ko tin vào thế giới tâm linh ko được, có lúc có chuyện linh tính mách bảo, mơ , rồi xem bói thấy vài chuyện cũng rùng mình
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các bố mẹ ơi, hôm nay vì có việc nên e đưa mẹ đi xem bói. Thầy phán cũng đúng khoảng 60% thôi.. thầy nói bố mẹ e do ko hợp tuổi gì đó nên thầy khuyên bố mẹ làm lễ bỏ nhau. Bố e thì mất rồi, thầy bảo mẹ e là làm lễ cắt tình nghĩa vợ chồng với bố để con cái được hưởng phúc thọ của mẹ, để bố ko vấn vương trên trần nữa. Lễ gồm có 2 hình nhân 1 nam, 1 nữ vã viết tên, ngày mất của bố rồi nhờ ng thầy cúng lễ đốt đi. E cứ cảm thấy thế nào í vì bố đã mất rồi làm thế e cứ cảm thấy có lỗi vs bố, ko làm thì ko an tâm vì nhà e cũng nhiều vc lủng củng. Có anh chị nào đã làm vc này hoặc biết về điều này ko cho e lời khuyên với. Hichic
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? e thì cũng hơi tin, hay đi xem bói........................
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Chị thử đi thêm 1 vài nơi nữa xem sao ạ, vì như vậy em thấy cũng hơi cạn nghĩa với ng đã khuất
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? mình thì tin,vì mẹ mình thờ thánh và mình cũng hay tiếp xúc với môi trường tâm lình.Mà thật sự từ ngày thờ thánh đến giờ mình chưa bị tai nạn hay bệnh tật gì nặng cảnói chung là rất an toàn và khỏe mạnh,về tiền tài thì ko có nhiều nhưng cũng vừa đủ xài và gd cũng sống rất an nhàn nói chung là mẹ mình thờ thánh an chay niệm phật,cầu siêu trừ tà cho các nhà cũng mong tích đức cho đời con cháu sau nè dc sung sướng thôi.Còn mẹ nàng bị gì mình có thể giúp ko thì nàng tự đi tìm hiểu xem Nều liên quan tâm linh và cần thiết thì cứ call mình chúc mẹ bạn và gd luôn khỏe mạnh
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Bà nội em hay dậy : sống có đức mặc sức mà hưởng ah ! Ngẫm lại cũng đúng
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Trước đây mình không tin lắm , giờ thì mình tin tin lắm dù chưa đi gọi hồn bao giờ .Cũng bởi nhiều cái mình được nghe kể lại ,chuyện thật 100% ,chuyện là Bác mình mới chuyển về quê sống , bác mua 1 ngôi nhà 3 gian ,rộng lắm , bác sống 1 mình .Bác kể : nhà này có ma hay sao mà rõ ràng tối mình cài then cửa rồi mà sáng dậy cánh cửa mở toang , lần đầu bác ko tin ,nghĩ mình quên ,nhưng đến ngày thứ 2 ,3 ,4 ,bác tự nhủ mình cài then đi ngủ , sáng dậy cánh cửa lại mở toang , bác hoảng sợ và mời thầy về cúng xem , thầy cúng đọc vanh vách ,trong nhà có 1 chị ma hiền lành ,hằng đêm chị ta trêu bác ,chị ta chưa được siêu thoát ,thầy hỏi c muốn lên chùa nào thì chị ta nói muốn lên chùa quán sứ .Từ ngày cúng đưa chị lên chùa bác nhà mình sống yên ổn ,không bị như vậy nữa .
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hic mình theo dõi top này đc 1 thời gian rồi, nói chung là mình đều tin nhưng hnay mình kể chuyện này ra, mọi ng cho mình xin ý kiến nhé, vì nó mới xảy ra đc mấy hnay thôi 1 chị làm cùng mình buổi trưa, chính xác là hơn 12h đi vào nhà vệ sinh, 1 gian nhưng chia làm 2 phòng, 1 phòng bị dò nc nên đã khóa lại chỉ còn 1 phòng thôi ạ. Chị ấy vừa mới rẽ vào phát trời ơi nhìn ngay thấy 1 phụ nữ mặc quần áo trắng, tóc xõa, tay đang vuốt vuốt tóc như chải đầu ấy ah, hic chị ấy tung cửa chạy lên mãi mới kêu lên đc. Mấy hnay chị ấy mệt mỏi, chẳng tập trung làm đc việc gì, chị ấy bảo chẳng ngủ đc lúc nào cũng là khuôn mặt hơi đỏ đỏ nhìn mình cười hic bọn mình đứa nào cũng hãi hết hồn. Hôm qua mùng 1 bảo mời thầy về cúng thì sếp mình ng nước ngoài lại ki bo bảo chỉ mua hoa quả về thắp hương bthg thôi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Hic..không có đâu mẹ nó ạ. ai trêu thôi.ma chỉ xuất hiện khi trời tối, ban ngày ma có xuất hiện cũng bị tan theo ánh sáng. nên chắc chắn là bị trêu đấy.