hìhì, taị mọi khi e mua sớm, mà bữa đó lu bu mấy việc, cứ loanh quanh chờ mua nhà chị, mấy lần lên mạng thì lại mải.........888888888, hehe quên béng mất viẹc đặt sữa cho con, hịhị, tới lúc tắtmáy mới nhớ.....lại khất cố tới hum sau :finga:, lần sau e đặt sớm hơn chị nhé
hôm nay mới thức được vì bố mới chuyển dây mạng qua bên nhà cho, hehe, giờ lại có thể nằm cạnh con bà 88888888, sướng thế
sao hum nay lại có mỗi tôi với bà thế này, hehe, hôm nào sớm cũng có tôi với bà canh nhà, muộn cũng có tui với bà, hay hén, bé uóng sữa ngoài rùi ah, mới 4th mà bà
Em hỏi thiệt chứ giỡn gì...............ok, bữa nào em sẽ chạy qua chị chơi.......con em vừa mới ngủ là em tranh thủ chạy vào nhà đây hehehe