Chị ơi, em lười đi lắm, mẹ còn ko đi đâu thì làm sao mà tha lôi con được, trời dạo này lạnh quá con em lại hay bị ho, cũng đinh mùa hè đến thì cho bé đi chơi con em thích đi bơi làm mà hè nào vợ chồng em cũng đi bơi điên cuồng hihi
ôi ăn thì bao nhiêu là đủ, hiihi. Chị thì tính mua cho nó để chơi ở nhà cùng các chị với hàng xóm thôi, hì. Ra ngoài thời gian cũng ko nhiều mà nhiều khi đông đúc qua sợ vệ sinh kém nữa, hì. Được cái nhà chị quan niệm mua cái gì là được cái đấy, hé hé.
Nhà chị được cái máu đi chơi nên ko thứ 7 thì chủ nhật là đi, nào thì công viên thủ lệ, vincom, bảo tàng dân tộc học, bận quá thì đi chơi siêu thị gần nhà. Mùa hè thì đi bơi, hôm nào bận thì cho nó vào nhà phao bơi ở nhà, hihihi. Khoe nhà phao của Bốp luôn ná
Weo căm thành viên mới nhá, chịu khó vào nhà kiểu gì cũng thành công, hihiihih:heart::heart::heart::heart::heart:=D>=D>=D>=D>=D>:-\":-\":-\":-\":-\":Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave:wave
Hi hi nhà em cũng có cái phao thế này mua từ hôi bon 9 tháng mà chưa xài lần nào chắc phải mùa hè mới dùng được quá
Chị nói cũng có lý, thôi tuần sau order luôn di để kịp chơi tết, metramcoi gọi điện cho ông xã đi quyết luôn, tôi đang máu ko lại tiêu hết tiền hết mua haha
Chị ơi, hôm nay em mới tải File từ Email chị gửi cho em, chưa kịp đọc gì chị ạ. Đang căng thẳng chắc chưa nên đọc chị nhỉ? Em cám ơn chị gái nhìu nhìu nha!:heart:
Tôi cũng lười đi lắm cơ, trừ những việc riêng, nếu không có anh xã đi cùng thì đi đâu cũng ngại lắm, mà anh xã cũng lười đi luôn thành ra con ít khi được đi đây đi đó. Nhưng chắc tôi sẽ lượn đến hội chợ lần tới đấy, nếu bà đi thì hẹn gặp nhau nhé!
thế à, bọn trẻ con thích chơi lắm đấy. Mà bây giờ cho Bon chơi cũng được mà, em thả bóng vào thành nhà bóng đó. Bốp nhà chị bây giờ cũng đang chơi nhà bóng bằng bể phao, hiihi. Nhưng tốn tiền mua bóng ra phết đấy, mất 500 quả bóng mới ăn thua với cái bể này, hic hic
Thôi đang ban căng thế thì đọc làm gì, đọc cái này phải nhập tâm 1 tí, cái nào cần thì note ra sổ. Chứ đang mệt mà đọc khéo tàu hỏa nhập ma luôn ý[-([-([-([-(
Tối chắc chả có ai thăm nhà đâu nhỉ, chị lang thang tí lượn vào nhà trông nhà tí rồi lại ra đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé ^_^
có e trông nhà cho c lượn roài, ơ nhưng mờ e cũng xin c 1 bản từ mấy hôm trước mà vẫn chưa nhận đc c ui..........c gửi lại cho e nhá..... hdthuy2612@yahoo.com .....kiu kiu......
èo hôm qua vào nhà muộn thế,hi. Chị gửi lại rồi nhá, lần trước có gửi mà ko hiểu sao lại ko nhận được nhỉ, hic
Bà này có ý tưởng hay quá, lập topic này để các mẹ trao đổi kinh nghiệm. Mình cũng đang kế hoạch chuẩn bị năm Trâu và sanh năm Mão nè. Đang thít chon trai, bà nào có kinh nghiệm thì share cho tôi cái. Thanks so much.
giống bà đấy, chỉ khác là tôi lượn hay để lại vết tích còn bà toàn lướt thoai. Mà dạo này tiến bộ hơn bao nhiêu rồi đấy, mới có 2, 3 hôm mà vết tích để lại cũng kha khá roài. Bà máu con zai à, có cần lấy thông tin để canh ko, đưa mail đây tui gửi cho mà ngâm cứu, hihihiOOO
Cho số đt đi còn í ới chị ơi, chứ ko biết ai với ai mà gặp, chắc chỉ có em đi thôi còn bonbon ở nhà thôi nếu đưa nó đi lại phải nhờ bố nó chở, mà chó nó đi mình ko nhảy vào bới móc giành dành được cái gì ý chứ keke Số phone của em 0988292968