Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii 88888 nhưng ko thấy ai hết, lâu lắm mới thấy topic hội Đông Anh nổi lên.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii vậy chào hỏi làm quen add nick nhau đê cho dễ 88888888888
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhà mình các mẹ ít online giờ hành chính thì phải, nên không hay gặp được nhau mấy.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii chắc tại Đông Anh mình ít ng buôn bán trên này đó, mới có ít thành viên
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Không có chủ đề cụ thể 888 cũng không có hứng thú mấy.hay chị em minh tám về công việc đi vì chắc mẹ nào mà chả phải đi làm. Em xung phong 888 trước nhá... KHông biết có mẹ nào phải đi làm xa như em không. vì mới về làm dâu ở Đông Anh mình và cũng chẳng có chỗ quen biết nên em phải xin đi làm cho một công ty tư nhân bên Lý Nam Đế. Ngày ngày đi làm cả đi cả về mất 30 cây số mà lương thì bèo bọt (em làm kế toán ạ), không có trợ cấp ăn trưa và không luôn cả bảo hiểm. Đứng trước nguy cơ chết đói, em quyết định đi buôn...Chẳng biết sau này thế nào chứ hiện giờ thì thú thật với các chị em đang lâm vào tình cảnh 'ăn được bát cháo chạy 3 quãng đồng'. Nhà gần chợ Ninh Hiệp nên em nghĩ ra kế tự đi mua vải về thiết kế các mẫu quần áo rùi thuê người may bán kiếm lời, nhưng vì không tìm được hiệu may nào đẹp gần nhà nên em lại phải vòng xuống tận hiệu may ruột từ hồi sinh viên ở dưới Ngã Tư Sở. Thế là hàng ngày, sau giờ làm em lại phải tranh thủ phi xuống đấy để làm việc với chị thợ may rồi mới về.Đường thì cứ gọi là tắc lòi cả mắt nên cứ phải 8,9h mới thò mặt về đến nhà.Vải thì chủ nhật nghỉ mới tranh thủ đi mua 1 loạt rồi về thiết kế ý tưởng...tranh thủ lên 'hồ than thở ' tý giảm xì trét nhân tiện xem mẹ nào có cao kiến gì hay ho giúp em giảm tải đường đi lối lại với....!!!!!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhà tớ đang xây ở thôn Tằng My, xã Nam Hồng, tình hình là khoảng 2-3 tháng nữa là xong sẽ được làm hàng xóm của các mẹ đấy. Nhưng mà hiện tại e vẫn phải làm việc ở 14 Láng Hạ, đấy đi đi về về cũng đâu có gần, nhưng là công việc biết làm sao đc, mà giờ nghỉ thì k đc trong thời buổi khó khăn này biết tìm đâu ra việc. Em đang tính tìm mặt bằng gì kinh doanh thêm, ai biết chỗ nào cho thuê cửa hàng giá vừa phải bảo em với nhé, đang tính mở một quán cafe hay một cửa hàng tranh thêu chữ thập đây, mẹ nào có cao kiến gì không chỉ em với!!!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii mở quán cafe kiêm đồ ăn nữa có vẻ ok đấy chứ còn tranh thêu chữ thập mình thấy nhiều người mở lắm rồi và lại còn có vụ chỉ thêu chứa nhiều chất độc hại nữa. Chỗ mẹ nó có đông vui sầm uất không chứ bên mình dân cư thưa thớt không mở hàng quán gì được.hix hix
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Uh mình với chồng cũng thích mở quán cafe kiêm với đồ ăn nữa, chủ yếu là phải thuê đc mặt bằng ok. Nhà mẹ nó ở đâu mà dân cư thưa thớt? Từ hồi làm nhà mình k chưa qua lần nào toàn chồng đi đi về về thôi nên cũng k biết bên đấy ntn. Cũng mong là đông vui sầm uất thì mình chuyển về kinh doanh luôn cho gần nhà chứ đi làm công lương thì thấp, đi thì xa, vất vả quá.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii mẹ này giỏi nhỉ, làm kế toán mà còn thiết kế thời trang đc nưa
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii chúc cả nhà Đông Anh ta những ngày nghỉ lễ thật sự tuyệt vời
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Nhà mình ở bên Lộc Hà, Mai Lâm, gần Cầu Đuống ý. chắc mẹ no cũng chả bít đâu vì mình cũng không bít mẹ nó ở khu nao nữa, toàn dân nhập cư mà.hehe.chỗ nhà mình toàn đồng ruộng 2 bên ý mà nhưng may là bố mẹ chồng không làm ruộng.chỉ nuôi gà thui.bố chồng thì nuôi gà siêu trứng.mẹ chồng thì nuôi gà ta nên nhà lúc nào cũng toàn trứng là trứng.khéo chuyển qua buôn cả trứng nữa để đỡ phải đi làm ấy chứ ^^
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Thiết kế thời trang nghe oai vậy chứ thực tế thì em cũng chỉ có năng khiếu tý tỳ ty thôi.cũng toàn là lên mạng xem có mẫu gì hay ho thì xuyên tạc thêm cho vừa mắt kết hợp với vải của mình để lên đồ cho chị em thôi mà
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Bạn có ý tưởng làm thêm hay vậy, mình cũng muốn tìm việc làm thêm mà chưa có ý tưởng gì...về vụ đi làm xa thì mình đi xa hơn bạn nhiều. Mình cũng quê Đông Anh đây, vào điểm danh cái. Mình là dân sales, ai có viêc gì làm thêm cho mình tham gia với nhé!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Ừ đúng là mình k biết ở đâu thật, nhà bạn từ cầu Thăng Long đến mấy km nữa. Tớ thích trứng gà ta lắm, nếu mà gần thì sẽ ủng hộ bạn đấy
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii hi Chào các mẹ chắc em ít tuổi nhất rồi em tên Hải Anh, Sn: 1991 Nhà : Tiên Dương Nhà em nhận đóng khung tranh thêu, ảnh cưới, mẹ nào có nhu cầu thì alo em nhé, ưu tiên đồng hương nhà mình nha Số ĐT : 0166 655 1996
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii chúc cả nhà bắt đầu ngày mới làm việc vui vẻ ha :Cuoi
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hị.từ nhà tớ ra cầu thăng long thì xa lắm, nhà tớ bên phía cầu chương dương thì gần hơn, hàng ngày tớ đi làm qua cầu long biên hoặc chương dương cơ mà.không ủng hộ dc nhau rồi
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Mình cũng gia nhập hội đồng hương nhé Mình tên Ly SN 1983 ở Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội Nghề nghiệp : Kế toán Rất vui làm quen với các mẹ Đông Anh