Ðề: 30.04 Đi đâu 27/4 này em đi Vạn Chài đây. Mọi thứ đã book xong rồi, vì nhà em có con nhỏ nên em đặt ăn bữa đầu tiên trong đó rồi, như vậy cho tiện, đến nơi có cái ăn luôn. Nếu ăn ngon bữa sau em lại đặt tiếp. Ra ngoài ăn em sợ nạn chặt chém ở Sầm Sơn lắm, mà em lại sợ vụ vệ sinh an toàn thực phẩm nữa chứ. Chắc em ăn trong Vạn Chài thôi, thực đơn của họ em thấy cũng ok lắm, khoảng 250K/ người thực đơn 12 món.
Ðề: 30.04 Đi đâu mẹ nó ơi ở sầm sơn mới chặt chém. chứ ở ngoài quán đối diện ý ạ ko chặt chém đâu anh chủ quán nhiệt tình lắm ý. mẹ nó đặt ăn 1 hôm ở RS thui rùi ra ngoài ăn thử cũng thích lắm. cơ quan em chỉ ăn ở đó bữa đầu, bữa cuối và gala diner thôi. he he. đồ ăn trong đó cũng được dưng mà bữa cuối cá thu bị chua chua. he he mẹ nó cứ tham khảo nhé. có gì thắc mắc cứ nhắn em nhé.
Ðề: 30.04 Đi đâu Tụi mình vừa đi Van Chai về đấy. Chia sẻ ít kinh nghiệm cho các mẹ. Vì hội mình toàn người tỷ phú thời gian nên chọn ngày đi lệch với kỳ nghỉ 30/4. Hội được hưởng 1 đêm giảm giá 50% và lại còn được miễn phí nâng hạng phòng lên hướng biển. Đi dịp này thích thật. Không có quá đông khách. Yên tĩnh phù hợp với cảnh quan của Resort, tận hưởng không khí với đúng mục đích để relax. Phải nói thái độ của nhân viên ở đây nhiệt tình và niềm nở thật. Vì trước khi đi có tham khảo kinh nghiệm của các mẹ trên diễn đàn nên cả đoàn đã hạn chế được việc bị muỗi đốt, chịu khó đóng cửa ra, nằm ngủ mắc màn lại thấy hay hay, phù hợp với kiến trúc của Van Chai. Cũng có 1 vài mẹ trong đoàn không thích vì đèn trong phòng còn hơi tối. Lúc đầu định ăn có 2 bữa ở Van Chai thôi nhưng sau hôm đầu chuột thí nghiệm thấy ổn nên đặt luôn các bữa sau cho đỡ phải đi lại. Có 1 bữa tối đầu tiên thì ra ngoài ăn cho thay đổi không khí vì cũng tiện thuê xe điện đi dạo quanh Sầm Sơn. Kết lại thì cả đoàn hài lòng với chuyến đi này.