Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E nghĩ là cả nhà đang chuẩn bị để nghỉ lễ thật hoàng tráng hí hí ^^!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giờ này mọi người còn đang ăn cơm rùi sinh hoạt linh tinh nữa, em cũng vừa mới ăn xong thui à
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, hnay mình mới biết đến topic này, rất mong đc làm quen với các mẹ. Mình đi khám nhiều nơi, săn rồng chẳng được, bây đang phải săn rắn k biết có được k nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ kunbe cứ vào đây tám thoải mái nhé, hehehe,các mẹ trên này vui lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em này mới lập gia đình có khác. Em ơi, con cái là lộc trời cho nên có hợp thì con mới ở lại với mình chứ không căn cứ vào năm em nhé. Vì xem tử vi ngoài mệnh, can, chi còn phụ thuộc vào tháng sinh, giờ sinh nữa. Chị chỉ sợ đến năm hợp với mình thì mãi mà chả đậu nên có con là có lộc, con mình thì hợp với mình tất em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố gắng lên em. Chỉ 1-2 tháng nữa là hết thôi mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng c ạ,đe lên fb câu view câu like hiệu quả phết hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hnay e đau bụng nên đi khám bs bảo nguy cơ xảy thai,e sợ quá, dịch dưới màng nuôi lần này dày hơn lần Xuka mà uống thuốc 1 tuần r chưa đo, có khi e phải vào viẹn huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, thế à. Vậy thì em vào viện để bs theo dõi đi. Của em khi khám bs có siêu âm ko ? và siêu âm bụng phải ko em ? Cầu mong là ko có vđ gì với em của Xuka !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi đi viện đi, để yên tâm thì xin nằm lại dưỡng thai mấy hôm ở viện luôn. Cầu mong cho em và con vạn sự an lành nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híc, hôm nay vào viẹn hả em, hay em gửi xuka ở nhà nội rồi lên ngoại nghri ngơi 1 vài ngày xem sao, lần này dịch màng nuôi dầy hơn chắc là do em còn phải chăm sóc xuka nữa đấy, cố lên em, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe bình an
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi viện đi em, nằm viện theo dõi mấy ngày xem sao. Chúc mẹ con em không sao nhé. Khổ thân, nghén quá, giống chị đợt trước rồi. Chỉ nôn và nằm bẹp giường, tay cầm ô mai để ngửi, chăn che kín mặt thôi. Đợt đó chị chả biết đi khám để bác sĩ kê đơn gì, cứ "chịu trận" tận 2 tháng hic. Em đi khám ngay đi, bảo bác sĩ kê đơn B6 gì đó cho đỡ nghén. Chứ không ăn uống được, con chả hấp thụ được gì rùi đẻ ra còi dí như con chị nè huhuhuhu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mong mọi việc đều tốt đẹp bà nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi em tạch tháng này rùi. Hôm nay 26/4 em bị. Bác tính cho em xem còn kịp bắt rắn không với. Em cảm ơn bác nhiều nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc hem kịp rùi, chị chuyển qua săn Ngựa đi ạh @haelee : Mong chị và bé dc bình an, sẽ qua thui chị...cố gắng chị nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố gắng em nhé, cố tìm cái gì hợp miệng và ít mùi để ăn nhé/
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic mong 2 mẹ con khỏe mạnh bình an!Cố gắng vào viện nghỉ ngói theo dõi haelee nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi hi vọng là 2 mẹ con sẽ không sao nhé. Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi chị đau bụng có nhiều k? cơn đau như nào ạ? chị có bị ra máu k? em cũng sợ Thôi chị cứ nhập viện cho chắc chị ạ, ở nhà vừa lo vừa sợ nguy hiểm lắm chúc chị và bé bình an mai là em đc tròn 7w mà em vẫn lì chưa đi khám đây chị ạ. em định đợi 8w đi luôn 1 thể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vẫn nằm nhà chưa vào viện các c ạ,các ông bà vãn đi làm chưa ai nghỉ để trông xuka mà còn đồ ăn dặm của nó nữa e chả yên tâm để mc nấu.sợ cho gia vị.thôi hnay sắp đến ngày nghỉ r cố gắng nốt