Ðề: Mình vô cũng dị ứng với cái kiểu inbox mời mọc của bán hàng đa cấp >"< EM ghét bán hàng đa cấp nhất ở chỗ: đã là bán hàng đa cấp mà chả bao giờ chịu nhận. Bản thân em thì chưa bị lừa lần nào, nhưng cũng đã từng bị lôi đi tới những buổi gọi là "giới thiệu - chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm - dịch vụ". Có một lần, em đi cùng đứa bạn (khi đó nó cũng là 1 thành viên làm bán hàng, nhưng chỉ là nghề tay trái thui, giờ nó bỏ rồi nhá), khi em hỏi đi đâu nó cũng chả nói. Nhưng em vẫn linh cảm là tới dự buổi chia sẻ kia (hehe... linh cảm lần đó chuẩn ko cần chỉnh). Nhưng là chỗ bạn bè nên em vẫn ngồi đó với nó. Buổi nói chuyện hôm đó là do 1 nhóm thành viên chủ tri, và tại nhà 1 bác hàng xóm của 1 trong các thành viên đó. Sau 1 hồi bày vẽ đủ thứ, anh trưởng nhóm nhận ra 1 kẻ ngoại đạo - là em. Lúc đó mới bắt đầu lân la mời mọc. Vẫn là nể nang con bạn, nên khi được hỏi "Em đã dùng sản phẩm chưa?" thì em đáp "Rồi ạh". Sau đó diễn ra thế này: Mr X: - Em cảm thấy sản phẩm thế nào? Em: - Cá nhân em thấy bình thường. Em nghe về sản phẩm thì nhiều. Nhưng mới dùng có kem đánh răng thôi. Tác dụng dụng không thấy rõ rệt. Mr X: - Có thể do cách dùng chưa đúng. Em nên ... bla bla....... Tiếp tục bla bla............... Cuối cùng cũng chốt Mr X: - Em có nghĩ sẽ sử dụng lại sản phẩm không? Và dùng theo cách anh hướng dẫn đó. Anh tin rằng em sẽ thấy sự khác biệt! Em: - Em sẽ suy nghĩ. Có thể sẽ dùng vào 1 lúc nào đó trong tương lai. Mr X: - Lúc nào đó trong tương lai là lúc nào? Xin lỗi cả nhà, chứ lúc đó thfi em ù hết cả tai rồi. Mà trần đời em ghét nhất mua bán mà bị nhân viên ép. Nên em điên tiết đáp - Em nghĩ lại rồi! Tương lai là em sẽ không dùng. Vì em không thích thú gì với sản phẩm này nữa! Tuy cũng hơi ái ngại với đứa bạn. Nhưng theo em, với những nhân viên bán hàng đa cấp mà làm phiền mình quá, thì cách duy nhất để buộc họ ngừng lại là: nói to hơn và nói thẳng là mình không có nhu cầu!
Ðề: Mình vô cũng dị ứng với cái kiểu inbox mời mọc của bán hàng đa cấp >"< hi, phần lớn là toàn người thân dẫn dắt đi nên người bị dắt mới cả nể rồi tham gia, nói tóm lại cứ mạch lạc như mẹ nó là em thích nhất
Ðề: Mình vô cũng dị ứng với cái kiểu inbox mời mọc của bán hàng đa cấp >"< phù, em cũng gặp ko ít lần bị mời cafe rồi hội thảo. Nể bạn bè nên thành ra cũng hay đi, nhưng nói thật là cũng hơi phiền thế nên đa số là tìm cơ hội để đi vệ sinh, haha. e nhận thấy nghề bán hàng đa cấp ko phải nghề lừa đảo, nhưng người bán hàng đa cấp thì lại có phần nào đấy lợi dụng đa cấp để đánh lừa người tiêu dùng. cho nên tâm lý chung là rất sợ đa cấp