Mấy biện pháp bà đều sử dụng hết cả rồi còn gì, mà bị lâu thế nhỉ. Tính ra cũng gần 1 tuần rồi chứ ít à, sao bà ko hỏi bác sĩ theo dõi của bà ý. Xem bác bảo sao, tôi mấy vụ này là dát lắm, cứ gọi hỏi cho nó lành, hì hì
Bà thử quả yến nhà tôi xem sao, hi hi...(đừng ném đá tôi né), nhà này mỗi tội sẵn tổ yến nên hôm nào húng hắng thì làm bát yến chưng đường phèn thêm vài lát gừng là ok ngay. Mà bà cũng đi hỏi bs đi bà ạ, chứ ho lâu thế mệt cả mẹ lẫn con.
Chao cả nhà , Chào thành viên mới nhé Thành viên mới cho xin lý lịch trích tréo nhé , Danh sách của mọi người tôi vẫn để ở tầng 3 , Ai muốn ghía thì vào đó nhé . Thỉng thoảng cho bà kon quay lại chốn xưa chút
Ui trời , nàng quảng cáo tiện thế nhẩy Nàng ơi , Tớ ko nghĩ ra là tớ order Hạt sen sấy Hồ Tịch để tết ăn thay hạt dưa Nếu lần tới có ship hàng thì gửi cho tớ 1/2 kg nhé và 1/2 kg đường phèn .......... Còn gì ngon và dễ ăn để ăn tết ko nàng nhỉ ? Nhìn topic nhà nàng hoa hết cả mắt chẳng chọn được gì .
Hí hí.... kg bẩu thì cho là mình biết mà ích kỷ kg nói. Nói ra thì mang tiếng PR, hic hic... oan uổng quớ Nàng chọn hạt sen sấy rồi, đường phèn nữa... sao kg lấy hạt sen để nấu chè cúng Tất niên và cúng ông bà cho nè Mắm tôm chua để ăn kèm thịt luộc và rau sống (món này ăn Tết rất tuyệt vì không ngấy). Mắm cà pháo ăn cùng cơm nóng. Mắm ruốc thì nấu nồi bún Huế cho cả nhà thưởng thức Mức gừng kháng miệng hoặc nhâm nhi cùng nước trà .... Cái này là bà hỏi tôi, tôi mới "khai" đấy nhé
Bà ơi, gửi kèm đơn hàng với nhà Bút lông này cho tôi thêm nửa cưn hạt sen sấy, và một vài lạng mứt gừng nữa nhá (chả biết mua bao nhiêu là vừa vì mọi năm nhà tôi ko ăn mứt gừng mấy, tự dưng nàng nhắc làm tôi thấy thèm thèm)
Ok nàng, 1/2 kg sen sấy và 1/2kg mứt gừng nhá (đóng bịch mỗi 1/2kg bà ạ). Thanks. Thứ 5 tuần đến tôi lại có chuyến hàng mới, gởi ra đó cho các bà nhé. Các nàng thanh toán cho em Hiếu- đầu cầu HN của tôi. Thanks again.
Sorry Tôi đang nhờ nick tý Vậy tôi chỉ lấy hạt sen sấy khô , đường phèn và 1/2 mứt gừng nhé ( này mứt gừng có sạch ko đới , tôi xem video người ta quay mà rủn hết cả người nên chẳng bao giờ nghĩ đến mứt cả ) Còn mấy thứ kia nhà tôi ăn ko quen nên có lần đi Huế tôi mua về mọi người ko ăn Còn hạt sen bt , nàng có nhớ có lần nàng ủng hộ Quỹ TT , đợt ấy tớ mua , bây giờ vẫn còn . Mình lười nấu chè lắm và lại ko biết làm nữa Tớ đang bị nhờ trông hàng cho Shop nên ngứa ngáy quá
Nàng cho cái tổng tiền của Tôi và Blue luôn , để tiện ai đi lấy hàng thì thanh toán Blue nhờ ......... Chắc lại Blue thôi .........
Thế ra nàng này nằm trong CLB Từ thiện lâu thế roài ah. Uh, đợt trước tôi có gởi 2 lần cho quầy Từ thiện, thấy mọi người rất thích hạt sen nên tôi mới mở Topic Đặc sản Huế đấy chứ. Mặt hàng chính của tôi là yến sào mừ Mứt gừng nhà đứa bạn cùng cơ quan làm, thấy mọi người ăn khen ngon, sạch sẽ, vêh sinh và năm nào cũng đắt như tôm tươi nên tôi cũng muốn giới thiệu đến người Hà Nội, ha ha... Chốt order của các nàng 1. ButBong: 1/2 sen sấy + 1/2 mứt gừng+ 1/2 đường phèn= 215k 2. BlueblueVT: 1/2 sen sấy + 1/2 mứt gừng (đang chờ duyệt)= 195k Còn nàng nào nữa thì tiếp vào đây nhá
Tôi giống bà, giựt hết cả mình! Cho tôi nửa cưn hạt sen sấy bà nhá. Mứt gừng nhà bà Blue có ăn hết ko, nếu ko thì share cho tôi 1 nửa. Chứ mua nửa cân nhà tôi ăn cả năm chả hết.
Tôi bon chen nửa cân mứt sen .... tất cả dồn 1 mối vào Blue nhá .... Blue lấy hộ tôi rồi tôi sẽ đa tạ blue sau .... Cảm ơn nhiều nhiều .....
ok lun rồi nhé. Mà bà maymum ơi. Bà cố gửi sớm trước HC cho bon tôi nhá. Để HC bon tôi chia nhau lun, chứ cuối nắm bận lắm sợ lại ko gặp được nhau. Chỉ sợ có thằng chả được ăn, có thằng lại phải ăn cố, hic
Chốt order của các nàng 1. ButBong: 1/2 sen sấy + 1/2 mứt gừng+ 1/2 đường phèn= 215k 2. BlueblueVT: 1/2 sen sấy + 1/2 mứt gừng= 195k 3. Nana: 1/2 sen sấy= 150k 4. Me&4 em: 1/2 sen sấy= 150k Tôi "hạ" rùi Blue né Còn nàng nào nữa thì tiếp vào đây nhá Mà đến t5 tôi mới chuyển được, vì hàng vừa chuyển hôm qua rùi, chỉ kịp có quà nem tré cho các bà thui. Tối nay bà nào qua ĐC lấy quà né.:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: