Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân em, sao ko bảo mẹ đẻ em nghỉ tạm trôgn nó, chứ em loay hoay với con rồi lại nấu nướng nữa thì mệt quá! Giữ gìn nhé, chúc em bình an!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhưng em còn đau bụng không. Nếu thấy không đỡ thì cứ phải đi bv đi cho chắc nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân em! em ở nhà thì dặn bà chắc bà sẽ làm theo thôi, em cố gắng nghỉ ngơi nha! đừng cố làm việc nữa, em gọi xem bà Ngoại có ở nhà giúp được ko? Mong mọi sự bình an em nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình e Haelee thế nào rồi nhỉ, đỡ đau bụng chưa e, cố gắng nghỉ ngơi nhé. Cả nhà cho e hỏi 1 tí, có bầu thì ăn bún ốc được không nhỉ, tự nhiên nhớ đến món bún ốc mà không biết có ăn được ốc không.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cầu chúc 2 mẹ con mọi sự bình an. Cố gắng giữ gìn chị nhé, nếu vẫn đau thì vào viện theo dõi cho an tâm c ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có tháng 11 âm lịch em nhé,em sinh năm 1983 năm nay em 31 tuổi âm hả ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sinh 21/6/1983 phải không ?kkc của em là 18/2,hôm em đi soi trứng là 4/3 trứng mỗi 8mm và niêm mạc 12,7mm,vậy phải đến hôm 9-10/3 thì em mới có khả năng là đậu thai,và tính lịch âm thì vào khoảng 28-29/1 âm lịch,theo lịch tầu thì có bầu vào tháng 1 âm lịch năm 31 tuổi âm là con trai em ạ,cong đúng hay không thì phải đơi đẻ ra mới chính xác em nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bạn này giống e bác ơi, hình như sinh vào tháng 1 dương của năm 83 í bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi bạn này sinh cùng ngày cùng năm với mình nè, lại còn thụ thai same same mình (sau 1 năm, hiiiii) vui ghê, chúc bạn này như ý!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghỉ ngơi đi em,đừng chủ quan nhé,nếu còn đau nên đi khám.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ăn tốt nhá, chỉ là tìm hàng nào vệ sinh sạch sẽ vì hàng ốc hay rửa ẩu sợ bẩn rồi anh Tào lại tìm đến tâm sự thoai, hồi bầu tớ ăn ốc nhiều lắm, nhiều canxi cho con đấy, chả sợ dãi dớt gì đâu nhá, giờ đẻ xong phải kiêng thèm lắm đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng vừa rồi em có soi trứng không nhỉ ?,nhiều người quá nên bác chả nhớ,tháng trước chu kỳ của em 32 ngày tháng này xuống còn 29 ngày. 8/5 em đi soi trứng nhé,còn nếu không muốn soi thì xxx vào 3 ngày 9/5,11/5 và 13/5 nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vụ ăn ốc thì trước em bầu tập 1 í, ngày nào cũng ăn luôn, trộm vía giờ con mọc 4 cái răng nanh 1 lúc mà ko thấy dãi gì cả! tv con 1000 lần
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn bác ơi, tận tháng 11 cơ ạ hị hị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, mẹ này sinh nhật sau mình 2 ngày hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hông phải tháng 1 dương năm 83 mebehant nhé, tận tháng 6 cơ hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn các c.hnay e k đau bụng nữa nên ở nhà thôi.nghỉ lễ trong bv thì khóc tiếng mán mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khi nào Hanhruby đến bác ới mẹ con cháu bác ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chán quá hnay mình đi khám người ta bảo nội tiết của mình thấn thường, cái thì tăng cao quá, cái giảm quá thấp, bây lại phải điều trị nội tiết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bấu cấu bác, eim hoàn thành nhiệm vụ ạ!