Vâng, nhưng chắc em đến hơi muộn vì HC cách nhà xa, với lại em cho bé đi mà bé lại dậy muộn lắm. Khi nào đến HC em sẽ alo cả nhà.
Xin cả nhà tặng cho gia đình tramcoi 1 tràng vỗ tay thật lớn nào=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ Chủ nhật ra hội chợ chơi ko mẹ Còi ơi, lưu số mọi ng có gì ra gọi nhé, hihii
Vậy hiện tại nhà mình sẽ order 2 cái số 1 và 1 cái số 3 nhỉ . À còn chờ mẹ dongxanh nữa, đầu tuần sẽ đặt order bên bác ý . Lúc đó cả nhà ùa vào đòi giảm ship nhá, hí hí hí
ừ nhớ nhé, alo rồi cho tụi nó gặp nhau chụp cái hình phát . Up lên nhà cho không khí tí chứ nhỉ ,hihihihi .
Chào cả nhà, Mình xin giới thiệu mình là Minh ná, Năm Đinh hợi mình có sinh ra 1 thằng mặt giậc rồi đến năm 2011 cũng mún sinh thêm 1 mụn con gái cho tình sờ cảm. Vào đây đọc thấy cũng có nhiều mẹ tính sinh thêm con năm 2011 quá nhỉ. Hân hạnh được làm quen các mẹ. Có vụ gì off ẹp hay ăn uống ở đâu ớiiiiii mìn ví nhé, đảm bảo có mẹt ngay ( mình ở Hà nội), gần Công viên nước tầy hô ý ạ. ĐT: 0948 99 00 68
he he, gửi tin cho nhà tramcoi vụ thông tin liên lạc lại oánh luôn vào phần gửi cho mẹ Duyên hihihihi
weo căm mẹ nó nhé , à chủ nhật có đi hội chợ ko. Ra đó gặp nhau ọp nóng luôn nhỉ, hihihii . Có gì mẹ nó lưu số mọi ng rồi ới nhé, he h he . Tặng hoa thành viên mới nè, tặng mẹ nó hoa mai vàng vừa ko khí Tết vừa ấm áp nhé
Củm ơn, mình sẽ lưu số của các mẹ. Hoa mẹ nó tặng mình rất đẹp và thấy tết đến rồi đây, thế chủ nhật các mẹ đến hội chợ mấy giừ vậy
cũng mún đi HC lém ý nhưng xa quá à, mà có đi thì cũng chỉ có 2 mẹ con vác nhau đi, có ai nhà mạn giải phóng k í ới đi cùng cho vui đoạn đg dài cái nèo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em lưu số đt mọi người rồi nhá, nếu đi HC thì sẽ gọi. Hic, nhg mà hôm nay chưa được lấy lương, ko biết đi HC bằng tiền gì đây
Có em, em mới lấy chồng được 4 tháng. Em sợ sinh năm con năm Dần vì chồng và mẹ khắc tuổi Dần. Em cũng định đi canh trứng nhưng mà thấy ko tự tin các mẹ à. Các mẹ đi trước có kinh nghiệm rùi chỉ bảo em với a.
mình cũng muốn sinh con năm mão nữa nhưng muốn con gái vì có 1 con trai rùi mà, thêm anh nữa thì chít mất, nhưng vấn đề đặt ra là kinh tế còn khó khăn quá mà lại thêm baby nữa k bít có lo đủ cho bé bằng anh bằng em k. hic. anh cu sinh năm 2008. như thế có dầy k nhỉ? nhưng đang con nhỏ, nuôi 1 thế chứ để lâu sợ lại ngại. xin các mẹ cho cao kiến. cảm ơn ạ
Em định mua cho bé dùng nhưng lúc bật lên con em thấy rung bần bật nên sợ quá, giờ ko biết em bỏ đâu rồi, hix chị nói mới nhờ ra tối về tìm lại vậy
Con mình cũng sinh năm 2008 đây, giờ bé được 18 tháng rồi, mình tính từ giờ đến lúc đẻ đứa thứ 2 chắc đứa đầu cũng được 3 tuổi thế là đẹp rồi bạn ạ ko dầy đâu, yên tâm mà đẻ nhé. Còn nếu kinh tế còn khó khăn thì thử thả cũng được bạn ạ, chứ đẻ xong kinh tế ko vững thì tội con lắm. Chúc bạn có quyết định chính xác
hi, thế á . Vậy chị cũng phải suy nghĩ thêm, chả hiểu sóng từ có tác dụng thật ko hay chỉ là quảng cáo thôi
ờ đúng rồi, thống nhất sang tuần nhà mình hò dô ta sang đó đòi quyền lợi nhá, he he he:twisted::twisted::twisted:
chị cũng thích đẻ con cách nhau tầm 3 tuổi đấy, dưng thằng nhà chị lại sinh năm 06 nên đẻ thế lại đúng năm Dần, chị ko thích nên để năm sau mà . Còn kinh tế nếu ko cho phép thì tốt nhất mình cứ thư thả đã em ạ, vì bây giờ nuôi con chất lượng chứ ko phải như các cụ ngày xưa mà
ơ, canh trứng an toàn mà có gì đâu ko tự tin . Trong nhà mình có mẹ bon cũng canh trứng ra quý tử rồi đấy, cố lên năm sau có quý tử mèo con nhá:tonqe::tonqe::tonqe: