Bà nói thế, tôi được an ủi phần nào. Hôm thứ ba tôi cũng mất điện thoại đấy. Cũng kiểu rơi lúc nào mà không biết. Cũng là quà cưới của chồng. ( hôm kỷ niệm ngày cưới 2 vợ chồng đi mua 02 chiếc giống nhau). Mới dùng đc chưa đầy 3 tháng. Mà E75 nữa. Tiếc đứt cả ruột. Đúng là số đen:???:
To all Hội Rắn: Cảm ơn các bạn đã cho tớ nếm một buổi họp mặt đông vui như buổi hôm qua. Thật là ấn tượng. Thân mến tất cả mọi ngươi.(u)(u)(u)
@An, nhớ nhé nhớ nhé trước tết nhé để tui diện tết . Đúng là "xui gia đặt cục gạch" có khác, cứ yên tâm sau này tui hứa không mắng con dâu nửa lời heheheh .
Hi hi mụ này thanh lý dăm mua thêm tỉ, lại có cơ hội họp ẹp dọn tủ cho bọn tôi roài. Tự dưng tôi thích 1 cái gì đó màu đỏ Tết năm nay An ạ, quả này ko mua đc gì tớ đi oánh móng tay đỏ cho rẻ nhể hihi. 2 cái váy tối lấy cả nhé. Xiền cố chuyển nốt cho mụ trước Tết ko lắng năm sau. À mà phát giá đi An nhé.
Hôm qua tớ đến muộn, bị ngồi mâm lẻ nên ko nói chuyện làm quen mấy bạn mới. GIừ cứ phải đoán già non suy luận nhận diện các bạn.
Vừa xem lại clip. Buồn cười nhể. Người ta bảo 2 phụ nữ + 1 con vịt là thành cái chợ. Nhà Hoa hôm qua có 33 mụ + 1 con chim nên là Chợ Hàng Khủng!!!
Trà ơi hôm qua mình có đóng xiền nhé, mụ Thủy X có biết là tôi ứng xiền ra đâu nên mụ ý thu tiền túi đấu giá và thu luôn cả tiền ăn mà, Thủy X nhờ Tớ ứng ra 1tr100k thì thu về cũng đúng 1tr 100k, còn 20k đưa Trà nhập quỹ rồi còn giề
Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới nhà Momo nhé, chúc vợ chồng bà mãi mãi hạnh phúc, Bảo Anh sang năm được lên chức nhé
Tớ đi thi 1 buổi về thấy nhà mình tăng 3 trang x 40 bài 1 trang vị chi là 120 bài trong 1 buỏi sáng --> Khiếp Chúc mừng ngày cưới VC Momo nhé. Chúc vợ chôgnf bà luôn hạnh phúc. Anh chồng bà đúng là tấm guơng về độ lãng mạn và chiều vợ đấy Báo cáo với các bạn là tớ đỗ rồi nhé. Thi lại nhưng vẫn đỗ oanh liệt Lát rảnh tớ up nôt hình cận cảnh của hôm qua nhé
@ Đôi bờ: Chúc mừng bà nhé, kiểu này ăn Tết ngon lành roài he he HR chuẩn bị nhá, sắp tới ọp ẹp mà có tổ chức xa xa là có mấy "quái xế" rồi nhỉ hi hi
Hihi, đổi ý rồi Thoa ơi. Sau khi rinh được cái thắt lưng màu đỏ của Tintin ngày hôm qua để thắt với váy len đen, quyết định sẽ sắm thêm đôi giày đỏ nữa và đeo túi đỏ cho thành 1 bộ ton sur ton. Hôm qua có mấy bà mới và mấy bà mới mà rất cũ nữa, tôi chưa kịp nhớ hết mặt. Mới chỉ nhớ có bongtit (vì đến sớm) và như hằng (vì là người duy nhất mặc vừa đồ của mình thời con gái) và thương zinzon (vì mua tất của Thương, sáng nay đã khai trương với váy đen rồi, tất rất ổn nhé). Còn lại thì vẫn chưa biết bà nào với bà nào. Tuần sau mọi người ọp thịt chó vào thứ mấy nhỉ? Tránh hộ tôi thứ năm với vì hôm đó tôi họp lớp cấp 3, mình chủ trì nên không trốn được. Hihi, lớp cấp 3 của mình cũng có 1 mem HR đấy.
Chúc mừng ngày cưới vc momo. Chúc vc ấy cứ phát huy tinh thần hiện tại chỉ có tiến không có lùi. Chúc Bảo Anh sang năm có em nhé. Chồng bà này trùng tên mình hihi.
Tết này có đứa sướng đây, tha hồ mà ngao du không cần chồng đưa đi rồi nhé. Cái vụ học lái xe sao mà tôi lười thế không biết, mãi vẫn chưa đăng ký. Tại mình cũng ỷ lại chồng nữa, hoặc nếu không thì gọi taxi cho nhanh. Ra Tết có khi phải hô quyết tâm, hội mình còn bà nào có kế hoạch không để tôi rủ nào? À, ảnh cận cảnh của tôi trông có khiếp không, không có thì đừng có cho lên đấy.
Ứ, tôi tưởng mụ nào riinh thắt lưng đỏ, hóa ra mụ à. Tôi cái màu ghi hihi. Lại kêu gọi thanh lý vậy : tớ thích túi đỏ bạn nào chán em nào thì gọi tớ nhé nhé.
@Chúc mừng ngày cưới nhà ban Momo, chúc chị Bảo Anh sớm có em trai nhé. PM riêng cho Momo này : Còn em túi nào dọn tủ quên ko để í ko hihi????
@All: cảm ơn Moon và mọi người đã chúc mừng vợ chồng tớ nhé. Tối nay chắc là buổi tối bình thường như mọi hôm thôi, vì chồng tớ đi làm về muộn. Tớ thì vẫn đang viêm họng, ngứa họng như điên, nên chắc chẳng mần ăn gì được. Báo cáo với cả nhà "hoàn cảnh" của tớ thế để biết là dù chồng tớ tâm lý và chiều vợ thế, nhưng đôi khi (thực ra nhiều khi) tớ vẫn thiệt thòi hơn các bạn nhiều. Cho nên chẳng có hạnh phúc nào so sánh được với nhau hơn kém đâu. Nếu có gì đặc biệt thì sẽ báo cáo tiếp. P.S. À, cái khăn hôm nọ, chồng mới đính chính lại là quà Valentine. Tại vì năm nay 14/2 rơi vào đúng 1 Tết, nên tặng trước. Hà hà hà