truì ui, nhà mmình nhiều người dậy sớm nhỉ, hihih, e mà dậy sớm bữa nào, thì cũng phải coi tv cho hết buổi sáng, nằm lười trên giường tới đúng giờ hoàng đạo mới mò dậy đón bình minh, hihihi mó ning cả nhà
hôm nay rằm cuối năm , ai leo núi. Hẹn nhau cùng ăn lẩu Chay ở chợ cây gõ , quận 6 lúc 11:30 Nha pà con ... Alo Cho Papa hoặc tina để biết đường đi Nha....... Lallalalalallalaallalala.
Mai được gặp mọi người và tiệc tùng nữa - SỐT RUỘT QUÁ ĐI THÔI hay đi ăn chay là cách mình giảm bớt mong đợi nè
hịhị, ông ngoại cứ hỏi mày làm gì mà thức đêm thế, tớ bảo con bận....làm việc, hehe, nên bố cứ nối dây vào phòng cho con, con vừa trông cháu vừa làm
hheheh...còn tina thì nhà xài wifi nên cứ nằm èo trên giường muh 88888....akakakka hum nào đang ghiền 88888 muh mắc đi ca hát giải quyết bầu tâm sự là xách máy vào rest room 8888 tiếp....ekekkekekek
ko chị...chỗ đó ngay góc đồng khởi và bến bach đằng đó...đi đường đồng khởi 1 chiều thì nó nằm ngay góc luôn đó, đối diện khách sạn Majestic ...
[QUOTE = tuonghuy; 1929218] seo hum ni rảnh roi làm chị ?????????[/ QUOTE] thấy mọi ngử rủ đi en chay hết òy.....mà mình là lucifer thì koi như mấy món chay thấy mình là cứ chạy....:twisted: mình thấy nó mình cũng chạy luôn.kekekekeke
em cũng vậy..hí hí...2 chị em mìn kéo nhau chạy. hờ hờ...mờ em mặc váy vào rùi...nhìn tự cười rũ rượi..ha ha ha...cứ quần thui chị ui,cho nó dễ quậy..hi hi hi hi