Bà tiện con nhà ông thể chia luôn cái túi mứt gừng ra làm 2 cho bọn tôi nhá :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Bà Ỉn lưu địa chỉ rồi, có gì tối hoặc mai Bà ý sẽ qua đấy lấy. Các Bà bố trí thời gian gặp nhau đi để chiến nhé
Bà ơi thế là 1kg đường phèn của tôi là 40k đúng ko? tôi nhờ Ỉn lấy luôn rồi gửi tiền cho em H nhé! Kiu kiu bà nhiều lắm!
Ối giời ơi, sao mà cả nhà buôn dưa ác quá. Từ hôm tớ đề đạt nguyện vọng cao cả là được gia nhập Hội vào ngày 27/1 lúc 3h31 page 175 đến hôm nay đã đến 189 rùi. Nhanh thế! Lý lịch của tớ đây ạ: Nick: namin (viết đầy đủ là Nấm Ỉn chứ không phải Nam in đâu nhé!) Tên: Quản Phương Dung Ngày sinh: 16/7 ĐT: 0982 79 72 19 So Con : 1 con trai ( tên Cu Ỉn - 07/01/2008 ) Nghề nghiệp : KTS (nhưng ko làm nghề, hihihi, tớ làm QL DA) Nhà và cơ quan đều gần nhà cụ rùa, nên các Mẹ op ẹp gì gần đấy nhớ ới tớ nhé. Tớ sợ phải đi xa lắm lắm. Chủ nhật này HC các mẹ hẹn nhau như thế nào? ở đâu thì nhắn tớ cái để ra mắt nhé. Chúc cả nhà cuối tuần thật vui vẻ. là lá la â a a a sắp đến giờ về roài i i i ii!
@nana: có phải HC lần trước nhà ấy cũng bán bún thang không? Vợ chồng tớ hôm đấy ăn thử mà thấy ngon quá, ấn tượng mãi. (chồng tớ mê món bún thang lắm ý). HC lần này phải măm tiếp mới được. thèm quá á á !
Loa loa loa loaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chiềng làng chiềng chạaaaaaaaaaa, các bà định off quả HC sao ko báo tôi 1 câu. Bg mới có tg lội nghe thấy mùi ăn uống là lên tiếng liền. Các bà thông báo giờ giấc địa điểm đi chứ?suýt nữa thì hụt vụ này.
Cho tôi bon chen với. Bà mua hộ tôi 2 bó nhé. Que nhỏ càng tốt nhé, vì ban thờ nhà tôi nhỏ mà, Đây rồi, đây rồi. Bà chờ tôi tí nhé Post kiểu này trước rồi cho lên flick sau nhé
Chào mừng bà vào nhà dêeeeeeeeeeeeee, bà tám nhiệt tình vào nhé ko mấy cao thủ dê tranh chức hết đấy. Mà con bà bằng tuổi con tui đới.
Bà ui, tôi hông bán ở HC bà ạ. Xa lắm, lại neo người, tôi chỉ bán online thôi. Bà ăn thử hàng nhà tui đi, hy vọng là cũng " ăn rùi nhớ mãi"
Ờ nhỉ, làm cái thời gian đi cho nó trưng chắc, chứ chỉ hò hẹn ở HC thì ng đến trước ng đến sau ko gặp được nhau
@ Girlvip, danhchobeyeu: Tôi post lên đây nhé. Spam các bà tí nhé, tôi post hướng dẫn hút mũi lên đây cho 2 bà kia tí nhé. 1. Chuẩn bi: - Máy hút mũi + đầu hút ( cái đầu này phải mua riêng, không kèm theo máy) - 2 chai nước muối sinh lý loại 400ml - 1 xi lanh 10cc hoặc 20cc ( các bà mới làm, chưa quen thì mua loại 10cc thôi, nhà tôi toàn táng loại 20cc cho nó nhanh) - 1 cốc thủy tinh 200ml - 1 khay nhôm đựng nước. Dưới đây là hình của dụng cụ: 2. Ngâm nước nóng - Rót nước muối vào cốc thủy tinh, đừng rót đầy quá nhé ( để lại chừng 1 đốt ngón tay) - Chai nước sau khi rót để luôn trong khay. - Đổ nước nóng vừa đun sôi vào khay nhôm ( như hình trên) 3. Rửa mũi: * Lưu ý trước khi rửa mũi: - Nhỏ thuôc nhỏ mũi để làm long mũi trước khi rửa tầm 5 phút * cách rửa Mũi: - Hút nước muối vào xi lanh sau đó nhỏ 1 ít ra tay để thử độ nóng của nước. Nếu nước quá nóng thì cho thêm 1 chút nước muối ở chai còn lại vào pha cho vừa. - Đặt xi lanh nước muối vào 1 bên cửa mũi, bên kia để đầu hút mũi và bơm nước muối dần dần. Máy sự tự động hút nước ra. - Sau đó đổi bên làm tuơng tự như trên. Hình đây nhé: -
Dưng mờ cu nhà bà bị làm sao mà phải hút thế? Hai đứa nhà tui cũng hay bị sổ mũi nhưng tui chưa làm bao giừ, thấy đứa bạn hay bơm nước muối rửa mũi cho con như thế mà ko cần máy hút, với lại nó bị viêm tai giữa mới cần rửa thường xuyên.
Cái này rửa hàng ngày cực tốt bà ạ. Như kiểu mình tắm cho mũi ấy. Rửa ko cần máy cũng được, nhưng chỉ người lớn hoặc bọn trẻ lớn làm được thôi. Cách này làm được cho cả bọn nhỏ tuổi