@momo: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà momo nhé. Chúc gia đình vợ chồng ấy luôn hạnh phúc. @Bô bô: Chúc mừng tay lái lụa lên đời nhé. Quả này sướng đây.
Hôm qua tôi cực thích cái túi nine west của bà. Nếu chán thanh lý cho tôi nhé. he he... Hoặc cho tôi cái địa chỉ order túi đi. Thank bà nhiều nhiều
tớ còn 1 cái túi da màu đỏ đấy, da rất mềm nhưng hơi bị bạc 1 tí ở lưng túi & cái quai đeo, mấy lần tớ định mang ra hàng cho họ đánh xi lại nhưng mà bựn quá nên vẫn cất trong tủ Túi của Ipanima, dáng i hệt em này, nhưng là màu đỏ ánh kim. Nếu Thoa thích thì lần tới đi ọp tớ mang đi cho:
cả kiểu và dáng nhé. chi khác mỗi cái màu thôi. Túi da dê rất rộng và nhiều ngăn. Nói thêm là hàng năm thì cứ vào dịp Xmas là lôi em này ra dùng. Cũng yêu quí lắm, nhưng mà thấy Thoa tha thiết 1 em màu đỏ quá nên giới thiệu, nếu hợp thì sang tên cho em í vui (vì cả năm toàn bị cất góc tủ và chỉ đc dùng có mỗi dịp xmas)
Hihhi, ừ nhỉ, thế mà chả biết, tớ cứ đè mụ Bình lola ra bắt nộp tiền ăn, mà sao mụ cũng ngoan ngoãn nộp nhỉ? Phải cãi là tôi ứng tièn rồi chứ Công nhận bà Trà này xứng đáng làm thủ quỹ, chả ai vượt qua được.
Giải trí nào . Một người đàn ông muốn tặng vợ một chiếc bánh kem tuyệt đẹp nhân ngày sinh nhật vợ. Sau khi đồng ý với kiểu bánh, giá cả, người chồng dặn dò anh thợ làm bánh phải ghi thật đẹp dòng chữ. "Em không già đi - Em ngày càng tốt hơn". Người thợ làm bánh cẩn thận hỏi: Thế tôi sẽ đặt dòng chữ ấy như thế nào ạ? Người đàn ông nói : À, anh ghi giùm "Em không già đi" ở trên và "Em ngày càng tốt hơn" ở dưới. Bánh đã được giao đúng lúc buổi tiệc sắp bắt đầu khiến người vợ cảm động lắm. Nhưng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt của người vợ chợt tắt lịm. Trên mặt chiếc bánh kem vừa mở ra, dòng chữ trang trí nổi bật lên "Em không già đi ở trên, Em ngày càng tốt hơn ở dưới".
Nhân vụ cái ấy ấy. Hôm qua các bà thắc mắc tại sao hồi trước tôi bé thế mà sao giờ bíu thế. Bíu một phần cũng vì cái ấy ấy đấy. Tôi tăng thêm khoảng 5kg đấy, hồi trước chi 45kg thôi, giờ thì thời oanh liệt nay còn đâu. Bù lại, da dẻ lúc nào cũng căng và ko biết đến mụn miếc gì nhé
Giải trí tiếp nhé : Tớ đang gnhe phone và cười 1 mình , share cười cùng đỡ phí. http://vietbao.vn/Cuoi/Cuoi-vo-bung-voi-Tao-Nha-dai/65186312/518/
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Momo nhé, chúc vợ chồng bà lúc nào cũng như lúc này. @Bô bô: chúc mừng nhé, thi đỗ thế là ngoạn mục rồi. Tôi lại chẳng có cơ hội nhờ cho bà nữa rồi. @all: mai có khi tớ lượn lên chị Hạnh tí, ai đi thì đi cùng nhé.
Tớ có cái túi đỏ mới mua nhưng vì không phải da thật, nhìn qua hình nên cũng mập mờ. Về chán rồi. Hôm nào tớ mang cho các bạn xem. Nhưng tớ nghĩ hội mình chắc các bạn không thích lắm. Hôm nào off thanh lý tớ cứ mang qua.
Cái túi đấy không hiểu sao nhìn hình nhiều người mê thế. Hàng về thật mỗi tội to. Nhưng da thì mềm, sờ sướng. Nó bảo "genuine leather" nhưng chả biết là có thật không. Để thời gian trả lời. Tớ order qua mạng ở diễn đàn đấy. Nhưng mà cái này đã clear stock, đợt này hết rồi. Tớ hay mua đồ da thật chỗ Điện Biên Phủ nhưng mà mẫu mã ở đấy hơi bị cổ điển quá. Dùng thì bền nhưng mà trông hơi bị "nhừ".
Sếu ơi, hàng nine west thông thường thì pocket bên trong sẽ có 1 cái tag nhỏ ghi xuất xứ và chất liệu. Ấy tìm kỹ chắc sẽ có. P/S: túi ở the Leather Boutique ĐBP hoặc ở Hai Bà trưng cũng có phần lớn là hàng của Tây Ban Nha (chỉ là hiệu Scorrpions thôi nhé) dạo này tớ thấy các bạn í có trà trộn 1 ít hàng nhái TQ vào nên mọi người nhớ nêu mua phải kiểm tra kỹ nhé. Tuy nhiên mẫu mã ở đấy tuy cổ nhưng dùng đc lâu cực (vì nó chẳng bao giờ lỗi mốt cả) - tớ có cái balo da màu đỏ mua ở đấy cũng phải 7 năm rồi, giờ mõi lần đi chơi vác ra đeo, ai cung tưởng là model mới
Ke ke, chúc mừng mày thi đỗ nhé. Thế là đỡ phải nhờ bà bon nhỉ P/S: Đã bảo là về dọn tủ xem có cái túi, đôi giày nào thanh lý được thì thanh lý cho các bạn thế mà không chịu dọn. Thỉnh thoảng lại tòi ra 1 cái :twisted: HR cùng lớp cấp 3 với Dương là bà nào thế? Cứ úp úp mở mở làm các bạn hóng chết >>Le Thuy: Hi hi, điểm lại hội công thần khai quốc thì cũng còn kha khá nhỉ. Tớ, ấy, My Ken, Bình Mộc, Tâm, Hương tintin, Thủy be_momma. Sau thêm Trà và Ly nữa
Hix thế post rùi hả? tại tớ mới lần mò trên mạng thấy copy về hheheh, Không sao cười thêm một lần nữa cho trẻ ra chút xíu nào
Lên danh sách off thịt chó đi nào Quyết tâm xả hết cái xui của năm 2009 đón năm 2010 đẹp nhất trong đời người của HR nào Thời gian : Chưa biết Địa điểm : Chưa hay Món ăn : Thịt chó Cứ đăng ký cái đã Hằng - Kevin Binh - Lola ( cạ này quyết tâm ăn chơi hết công suất sợ vỡ chum trước tết)
Giọng bà này giống hết anh xã nhà tớ. Suốt ngày chọn cho vợ da miếng to, cổ nhưng "chất" và ổn định. Nhưng nhiều khi tiếc tiền tớ lại chả mua. Bi giờ ở đấy bỏ Leo roài, chuyên sang Scorpions hay sao ý. Trà trộn hàng à, đểu nhỉ. Nhưng mà cứ Scorpions thì yên tâm. Quà cho chồng thì tớ hay mua ở đấy. Dùng bền đẹp cấm kêu. Tớ thấy lúc thì của Đức, lúc Spain, hiếm khi của Ý. Được cái dịch vụ bán hàng ổn. Túi mua 3 năm roài, hỏng khóa, mang ra vẫn thay chữa cho nghiêm chỉnh không mất xu nào. Thay xịn như cũ. Giày đi mãi chả hỏng, phải tự bỏ vì chán mẫu quá. Tự nhiên mình lại PR cho nó nhờ.
Lên danh sách off thịt chó đi nào Quyết tâm xả hết cái xui của năm 2009 đón năm 2010 đẹp nhất trong đời người của HR nào Thời gian : Chưa biết Địa điểm : Chưa hay Món ăn : Thịt chó Cứ đăng ký cái đã 1. Hằng - Kevin 2. Binh - Lola ( cạ này quyết tâm ăn chơi hết công suất sợ vỡ chum trước tết) 3. Ngọc Bin (dập dòm) Tớ chưa biết có đi được không vì dạo này tuần nào cũng đi ọp 1 buổi