Bô-bô ơi, cái ấy là cái gì thế . OX nhà tớ còi xương quá, chưa được 60kg, nếu cái ấy mà ấy dùng lên được 5kg thì chỉ dẫn cho tớ để về tớ cho OX nhà tớ dùng
Tớ tính hơi hâm hâm, cái gì cũng phải ăn chắc mặc bền thì mới thích nên cũng mê bọn đấy. Hàng da TBN cũng nhất nhì thế giới đấy (về côgn nghệ và trìnhđộ khéo kéo của thợ làm đồ da- craffsmanship), chỉ mỗi tội TBN làm PR không giỏi bằng bọn Ý nên ít brand quốc tế khủng như D&G, Ferragamo hay Gucci. Tuy nhiên bọn châu Âu lại thích đồ da TBN lắm
Chào cả nhà. Từ hôm qua đến giờ tớ mới vào đây được. Hôm qua tớ cũng thu được vài món: 2 cái quần liền cho Tit và 1 cái áo mưa cho Bống và 1 cái túi nhỏ cho tớ hihi. @Hoa:Cám ơn bạn Hoa chủ nhà nhé! @An: Cái túi của bà tôi rất thích. Về chiều đi có việc là diện luôn rồi. @Như Hằng: 2 cái áo liền của bà thằng Tit nhà tớ mặc đều ngắn nhưng nhìn yêu lắm. Tớ cho mặc cái quần liền tất thế là ngắn cũng mặc kệ hehe. @Thủy X: Khế xào nhà bà ngon lắm. Nhưng hình như lúc bà mang đến tôi thấy mát mát, bà đang để tủ lạnh à? Về ăn có cần để tủ lạnh nữa ko? @Trà: chia buồn với bà bị mất điện thoại. Thôi của đi thay người bà ạ. @conyeucuame: Bà cũng bị mới mất điện thoại à. Tớ chia buồn muộn vậy. Thế là lại được thay điện thoại mới hehe. @Phương Hân Hân: Tôi ngồi gần bà nên cũng buôn được đôi chút thấy bà rất dễ gần và thân thiện. Quýt của bà ngọt và ngon quá. @Ngọc Bebin: Tớ cũng biết mặt hội trưởng rồi nhưng vì tớ đi cùng Như Hằng, mà Như Hằng phải về sớm nên tớ cũng tiếc vì chưa buôn được với mọi người nhiều. @Momo: Chúc vợ chồng bà trăm năm hạnh phúc. Nhìn quà chồng bà tặng mà tớ ngưỡng mộ quá! Tớ có 1 tin vui là chiều hôm qua về thấy chồng rủ đi mua xe máy vì nhà tớ mới có 1 cái. Bây giừ mua thêm cái nữa cho tiện đi lại. Tết năm nay anh ấy được thưởng 30triệu. Thế là đủ mua cho vợ con xe Click. Sáng nay tớ đã đi lấy được biển rồi. Vì làm dịch vu ở chỗ mua xe rồi, mất thêm 300k nên ko phải xếp hàng nộp thuế và chờ đợi gì cả. Đến cái chỉ việc enter là lấy biển luôn. Số ko đẹp lắm nhưng cũng tàm tạm 5875.
hơ hơ, con nai vàng chính hiệu, không giả tí nào đâu. Cái đấy là cái gì thế?. OX tớ uống cả weight gain mà chẳng lên tẹo nào
Quả này lại được ăn khao xe nữa rồi. Tuần sau bà này với bà Phương (hân hân) khao luôn xe (phần 2 - nhân dịp lấy xe về) nhé hè hè
@Bong va Tit: Ngắn hả ấy, thôi lý cố vậy. Hôm qua về bảo đưa nốt mấy cái quần yêm mùa hè cho Tít mà quên phéng đi mất, phóng xe đi thẳng, rõ là vô duyên. Để tuần sau lúc nào rỗi tôi quẳng qua nhà cho bà nhé. Quần mùa hè thì ngắn vẫn ngon nhỉ? @bo-bo: Thật sự là tớ không biết mà. À mà hóng hớt thấy bà có nhiều túi, nếu có ý định thanh lý thì cho tôi bon chen với nhé.
Hé hé, định trả lời thì bà đôi bờ trả lời rồi. Cứ dần dần rồi ấy được cập nhật hết. Còn tê tê nữa cơ. >>Lan bong tít: Chúc mừng bà có xe mới nhé.
Hôm qua mình chọn túi đồ của mụ này đầu tiên thế mà ko phát hiện ra cho giày, nên vơi vội được quả áo len. Chân Bobo bằng chân tớ đấy, có đôi nào 3-5cm ko đi nữa thì quăng cho tớ nhé (tiếc đôi của Bon lấy quá )
Hì hì, giày là Thương mang đến trước hộ tớ nên ko có trong cái túi đồ Tôi đi 37 đấy. Tớ còn 1 đôi da lộn màu nâu size 37, dáng mocassin cao 3cm; 1 đôi ninewest đế xuồng, cũng da thật màu nâu, 5cm. Bà có thích ko thì lần tới tôi mang đi cho
Hihi, cũng là mem mới thôi Ngọc ơi, bạn của Thủy X, hôm qua cũng đi ọp mặc váy tím ấy. Còn bạn lớp cấp 2 của tớ thì có mocbear này, còvit này. Bạn cùng trường cấp 3 thì có Sếu, momo. Nói chung là HN nhỏ nhỉ.
Đôi moccassin chắc mày đi vừa đấy. Chân tao mỏng, chỉ dài thôi mà đôi đấy lại có form lại khá ôm chân. Có máu ko?