Huhu, tớ không sang Gia Lâm đâu. Tớ vẫn chưa tìm thầy nên còn chưa biết sẽ học ở đâu. Nhưng chắc phải có ai học cùng tớ mới đủ động cơ, không có tớ lại lười tiếp.
giống tớ rồi , về nhà mới nghĩ ra là mình rất thích cái thắt lưng đỏ mà sao lúc đó mình không bon chen CHÚC MỪNG NGÀY CƯỚI VỢ CHỒNG NGỌC NHÉ ! CHÚC 2 VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC VÀ MÃI THẤY HÀI LÒNG VỀ NHAU NHƯ BÂY GIỜ !
He he, mày cứ giữ cho tao nhé, nếu đi vừa thì tao lấy >>Dương: Bạn đi cùng Thủy X là bà Thúy Pit à? Mọi người cứ bảo HN nhỏ nhưng tớ chưa thấy nhỏ Vì từ hồi vào HR đến giờ tớ chưa gặp ai là bạn học cũ cả. Không tính Đôi bờ nhé vì 2B bị tớ bắt vào chứ không phải vô tình gặp nhau trong HR
Phù, cả ngày bận nên giờ đọc bài bù. Mệt quá. Tớ chào cả nhà tớ về. Ngọc ơi, Ngọc có muốn lên level như tớ không? đang muốn Ngọc đảm nhận một chức mới. Tớ PM cho Ngọc nhé
Câu thêm phát nữa. Hà nội đúng là nhỏ, tớ vào HR gặp ngay bạn Huyền Bee - học cùng cấp 2. Tám thêm 1 hồi i phát hiện bạn Thúy PIT quen với 2 người quen của tớ. Tám thêm 1 chương nữa thì biết Duơng cũng biết 1 người quen nữa của tớ. Nói chung là rất lằng xì nhằng
kINH KHỦNG THẬT , CẢ NGÀY TỚ KHÔNG CÓ NET MÀ NÓ TĂNG VÙ VÙ . ĐỌC LẠI MỜ CẢ MẮT ! CHÚC MỪNG MINH ANH ĐÃ THI THÀNH CÔNG NHÉ !
@Momo: chúc mừng ngày cưới của Ngọc nhé. Giờ này vẫn thấy Ngọc online. Chắc là không được chồng mời đi măm roài. Chúc Ngọc một buổi tối thật lãng nạm. Mai báo cáo nhé
Chính ra tớ lại là người nhận bạn thời phổ thông nhiều nhất HR í nhỉ: Cấp 2: bố cuti Cấp 3: Minh Sếu, Dương MRTN, Lương Mocbear Mà toàn các bạn nhận ra mình trước. Các bạn trí nhớ tốt thật.
Không phải Thúy đâu Ngọc ạ, Thúy có phải là mem mới đâu. Là một bà tên là Hương, hôm đó đi ọp lần đầu và cũng mới post bài trên HR đúng 1 lần, xong rồi bảo là mọi người đừng gọi pizza Pepperonis ở Giảng Võ vì nó rất bẩn ấy Kevin ơi, không phải tiếc cái thắt lưng của tintin đâu, vì tớ dùng cũng vẫn còn không thở được cơ. Hiện nay đang phải kéo căng nó ra hết sức cho rão bớt. Thắt lưng gì mà cứ như cho eo của hoa hậu ấy. Vào đây mới biết hội mình cũng dùng hàng hiệu khiếp ra phết. Toàn chịu khó đặt từ nước ngoài về nữa.
Ừ, tối nay chồng tớ 7g30-8g mới về. Ăn tối bình thường, nhưng đã có kế hoạch bù vào thứ 7 và CN này rồi mà.
Hôm nay mình câu được ít bài quá. Tại sáng mất điện. Trưa với chiều toàn ở ngoài đường. Câu nốt phát này để đi xuống bếp. Tối ko biết có lúc nào để câu nữa ko. He he
Nốt bài này là tớ về đây. Hôm nay nghỉ 1/2 ngày nên nhiều việc quá + với thỉnh thoảng lại ra vào hóng nữa nên ko kịp sửa rồi. Cho tớ khất đến đêm nay nếu kịp thì post nhé, nếu ko thì phải tuần sau cơ. Lần này cận cảnh đẹp mà. Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo
Hihi, tớ phát hiện ra momo bởi vì tớ và momo đã nhận người quen từ một diễn đàn khác nữa từ lâu lắm rồi ấy nhỉ. Lương mocbear thì cùng lớp cấp 2 và cùng trường cấp 3 luôn. Minh Anh thì cũng quen nhiều lắm. Nếu mà đào bới cả quan hệ khách hàng nữa thì có khi tớ vơi MA quen chung 1 đống
Chết cười với vụ tăng cân thôi , cách này mà hiệu quả có khi nhảy ổ xong tôi cũng phải thử xem sao, chứ nếu như đẻ em Lola thì ra khỏi viện là lại về mo sau đó lại còn gầy hơn trước nữa :twisted: @ ALL: tớ đang muốn mua chuyện tranh tiếng Pháp cho trẻ con ( vì bây giờ trước khi đi ngủ là Papa phải đọc 1 chuyện cho Lola nghe, mà phải là chuyện mới chứ ko được đọc chuyện hôm trước đã đọc rồi ) mà không biết mua ở đâu được, có bà nào có hoặc biết chỗ chỉ cho tớ với nhé, thanks các bà nhiều.
Ca naỳ khó đây. Truyện trẻ con tiếng Pháp tớ thâý trong Sg bán trong Fahasa rất nhiều. Fahasa HN ở đg Kim Liên mơí thì tớ cũng chưa vaò nên ko biết có giống trg sg ko, hôm nò baf bảo bố nó ra đó xem sao. 1 chỗ nưã có thể có là hiệu sách Phưong Nam, tầng 4 tháp Vincom mới. Tớ mua đc rất nhêù truyện trẻ con tiếng Anh trên đó. Bà thử nhé
Thanks bà nhiều nhé, chắc tuần sau tôi tranh thủ lượn luôn chứ để bố nó đi chắc chắn sẽ bị kẹo lạc mình lại phải ra lôi về cũng quá tội (lão nhà tôi chỉ biết đường từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về thôi, hôm trước có hẹn ở phố gần chỗ làm, vợ chỉ đường vẽ hẳn sơ đồ hẳn hoi rồi mà vẫn bị lạc, gọi điện về cầu cứu thế là phải cử ông em rể ra để lôi về )
Tớ thấy đối diện hiệu sách Thăng Long (ngay đầu Tràng Tiền, ko biết có phải tên hiệu sách là TL ko) có hiệu sách toàn sách nước ngoài, ko biết giờ còn ko. Còn nhà sách Xunasaba ở Hai Bà Trưng, gần ngã tư cắt với Hàng Bài, toàn sách ngoại. Còn địa chỉ nữa là nhà sách Fahasa hay cái gì đó, ko nhớ, đại loại nhà sách to, ngay cạnh Nguyễn Xí, đi lên tầng 2-3 gì của nó là có sách ngoại rất nhiều. Tạm thời biết có thế. Hi vọng giúp được Bình Lola.