Hic, jình trên web cua MNG đã bị removed rồi. Bộ đó thuôc Summer 07 Limited Edition - New York. CÒn hình của áo hồng VS thì tớ attache theo đây
Sáng sớm ra việc đầu tiên tớ nhớ vào nhà mình là Chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng Momo. Chúc hai bạn lúc nào cũng tình củm thắm thiết bên nhau; cuối tuần này tiến hành sự vụ đạt kết quả như mong muốn Ngọc nhé để năm sau Bảo Anh có em
Thứ 2 tớ muốn cám ơn tất cả các bạn, buổi off "lạ đời" nhất mà hơn 30cuộc đời tớ mới thấy và được tham dự; thú vị thật; mà tự hào nữa chứ vì đi lang thang gặp gỡ mọi người nghe nó về HR nhà mình là ai cũng khen ngợi, thán phục về tổ chức, tinh thần đoàn kết, mọi người sống có chiều sâu và chân thành (nói nhỏ: mấy em nhà Tý lang thang vào nhà mình và muốn học kinh nghiệm lắm). Đặc biệt tớ cảm ơn bạn Minh Anh Bô-bô (hi vọng tớ không nhớ nhầm) đã thanh lý cho tớ cái váy len, hôm qua tớ lượn luôn rồi; mùi nước hoa trên váy thơm thế làm tớ cũng thơm lây. VC anh cùng cơ quan xã tớ cứ khen làm tớ nở cả mũi; cứ ăn mặc lôi thôi có cái váy vào trông cũng da dáng hơn lên mấy chân kính. Tớ cực kỳ cảm ơn Momo; nhờ vụ tặng quà "ăn không mất tiền mời bác xơi tự nhiên" mà tớ rinh được mấy chiếc của bạn; tớ đã mặc được ngay 1chiếc áo phông của bạn, hơi rộng tý nhưng vẫn gọn gàng lắm. Cái váy lụa hoa xanh có đai bằng gì ấy? Tìm cho tớ nhá, tớ thử mặc không đai - nhìn tớ như bầu lại có bầu ấy.
Bình ơi, thử qua chỗ này xem, nó có thư viện, chắc chắn có sách, còn bán truyện tranh k tớ k sure. Thử gọi đt xem sao. Chúc bà đẻ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nhé. L’Espace - Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội 24, Tràng Tiền, Hà nội Tél : (84 4) 936 21 64 Fax : (84 4) 936 21 65 Mel : contact@espace-ccfhanoi.org
Off thịt chó: tớ tham gia với, tớ đang có nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu; đi với mọi người nhậu bữa giải cho nó bớt cái xúi quẩy đi. Mẹbekevin: tớ có cái váy len màu ghi, ấy dùng với thắt lưng đỏ là chuẩn lắm vì hôm tớ mua của một bạn, bạn ấy chụp hình váy với thắt lưng. Tớ hý hửng mua cái váy đó không thử nên hơi rộng vai và thân váy, tớ nghĩ là ấy vừa đấy; với lại tớ chẳng có cái thắt lưng nào cả. Ấy có hứng thú không? Vụ này đổi mấy bát miến trộn đầu khu nhà ấy nhá? Ok không?
@all: Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ. @Binh Lola: tớ có cuốn truyện tranh TINTIN bằng tiếng Pháp, lần sau đi off tớ mang tặng Lola nhé. Ngày xưa tớ cũng học tiếng Pháp mà, hi hi, lúc nào cậu bố trí cho tớ gặp papa Lola để ôn văn nhé, chỉ ôn văn thôi, không luyện võ đâu
Kinh khủng, năm nay HR đông members post bài liên tục, mới chiều qua k vào mà đọc toét cả mắt, chả biết chuyện gì vào chuyện gì. Công nhận hôm nay nóng thật, tớ đang ở nhà ngoại, sắp tết rồi nên đi chơi bạt mạng cho sướng
Momo, mình sắp mất tên trường cấp 3 roài. Mất luôn cả trường nữa ý chứ. Đổi tên là Chuyên Hà Nội và chỗ hiện tại dành cho trường Nguyễn Trãi rồi. Thế là từ nay chính thức mất trường. Đợt hội trường lần trước về thăm tớ còn ngồi lại vào đúng cái chỗ mình đã ngồi 3 năm cấp 3, thấy thân thương thế. Thôi, giờ là hết rồi.
>>ALL: Hôm nay có bà nào xuống nhà chị Hạnh không? Hôm trước ọp thì thấy Minh bon bảo hôm nay đi. Tớ muốn đi lắm nhưng hôm nay bà nội đi vắng không có ai trông em Tom. Hic. Ngày mai thì không biết có qua được không? >>Minh Sếu: Tớ cũng đọc trên báo về vụ đổi tên trường Ams. Công nhận là chuối nhỉ. Hồi xưa học Ams Sếu học lớp nào thế? Tớ cũng có mấy đứa bạn học Ams.
Vứn đề là bà không biết tiếng Pháp sợ lại khuân những quyển Lola có rồi thì lại mất công Đầu tuần tôi lượn ra mấy hiệu sách các bà chỉ chắc thể nào cũng có thôi Mà dạo này bà hay đi công tác thế, HA ở nhà với bà à? có đòi mẹ không?
Eo ơi sao lắm thế. Tớ chờ mãi chửa có thấy bạn quen nào Bạn áo tím là bạn Hương đúng ko Dương? Tớ với bạn í kết hợp 1 vụ but chưa thành.
@ Giang, Momo: chỗ Trung tâm Espace chỉ là thư viện thôi chứ ko bán đâu, mình vào đọc tại chỗ hoặc làm thẻ để mượn về thì chắc là được. @ Như Hằng: thanks ấy nhiều nhé, hôm nào ọp nhớ mang đi cho tớ . Gặp anh xã tớ thì đơn giản lắm, cứ có vụ nào của HR vào Chủ nhật thì lúc nào cũng có mặt bác ý, thích có người nói chuyện lắm vì mỗi lần đến chả nói chuyện được với ai cả, hihiiii..... mà thích cả khoác vai các mẹ để chụp ảnh nữa chứ, hôm Noel thấy mình bận nên tranh thủ gian thế không biết :twisted::twisted::twisted:
Chúc mừng SN anh Hải chồng An nhé, chúc anh khỏe mạnh, thành đạt và là điểm tựa vững chắc cho 3 mẹ con. Tối nay kiểu gì cũng có hot đây, cả nhà hồi hộp chờ báo cáo thứ 2 trên sờ kai nhá :twisted::twisted::twisted: