@Huyen.Hehehe, cứ màu đen là tớ thích rùi, hôm nào off bà cứ mang đi nhé, chỉ cần chui vừa là tớ mặc luôn
CHúc mừng Sinh Nhật anh Hải papa em SUSU. Chúc bác mạnh khỏe kiếm nhiều đô, ít tiền lẻ & sắm cho vợ thật nhiều hàng hiệu nhé.
Tớ bẩu này: Hay tháng nào bọn mình cũng ọp thanh lý đi, tớ thấy dư âm còn nhiều quá. Tránh lộn xộn mà time thì tí tẹo, chúng mình ọp thanh lý theo chủ đề, VD như tháng này thanh lý quần áo, tháng sau đồ da dụng, tháng sau nữa thì giày dép ...ling tinh things.... Èo nghĩ tới mua đc thanh lý đã sướng mê người roài.
Chào cả nhà. Chúc mừng muộn kỷ niệm ngày cưới momo và sinh nhật xã An susu nhé. Hôm off đến muộn chẳng bon chen được gì cả ghen tị quá. Lần sau sẽ đến sớm nhất để xí hết thì thôi
Tớ vào chào cả nhà vì sáng nay chưa chào, hehe, mới post bài trả lời cho Lola thôi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, sắp hết năm cũ rồi, mong năm cũ sớm qua đi, để năm mới mang nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe hơn đến với đại gia đình Hội Rắn. Năm nay nhà mình nhiều đen đủi quá, thôi cố gắng vậy, phải dặn mình phải cẩn thận hơn chứ cũng k trách tại nọ, tại kia được, hic. @ Trà; Chia buồn vụ mất đt, và mừng bà sắp có đt mới nhé, hihi. @ Momo: Chúc mừng ngày cưới hai vc nhé, chúc hai vc bà luôn hạnh phúc, luôn nhận được những món quà overexpectation từ anh xã tâm lý nhất HR. @ An: Chúc mừng sinh nhật anh xã Hải nhà An nhé, chúc anh luôn khỏe mạnh, thành đạt, kiếm nhiều tiền cho ba mẹ con và cả nhà.
hi các bà! Hôm nay tôi vẫn phải đi làm, nhưng chắc làm nửa ngày thôi, chiều đi sắm Tết. @An: Chúc mừng SN anh xã nhà An nhé, chúc anh kiếm được nhiều xiền để tháng nào cũng để dưới gối một cái phong bì dầy cộp cho An nhé ;-)
Chúc mừng sinh nhật anh Hải, chúc anh luôn luôn mạnh khỏe, đẹp giai và sang tuổi mới già đi 1 tí, đừng làm cho An muộn phiền nữa nhé
Tớ khoe cả nhà một tin nhé . Tớ đã tậu được cặp kinh để xem phim 3D và mua luôn 06 đĩa xem cho đã. Có ai thích xem 3D qua nhà tớ nhé
Trưa rồi, chắc bán than giờ này cũng không làm cả nhà phiền lòng. Nhưng tớ là tớ tress quá cơ. Thứ 7 đã phải đi làm cả ngày thì chớ, lại toàn gặp đồng nghiệp chuối cả nải, ức quá, tức quá, phù phù
Chúc mừng sinh nhật anh Hải - chúc anh kiếm được nhiều tiền, chăm sóc vợ thật tốt . An thì càng ngày càng xinh các bà nhỉ ?
Tức đến nỗi chẳng gục được xuống bàn nên dán mắt vào máy tình và vớ được bài này, copy lại để cả nhà đọc nếu có lúc tức giống tớ. Hi hi, đọc xong thì thấy mình đúng là tỷ phú thật. "Món quà cuộc sống! Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 đô la mỗi sáng... Tuy nhiên, phần sai ngạch của ngày này không được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm ngân hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng hết trong ngày. Bạn sẽ làm gì... Dĩ nhiên là tận dụng từng đồng, đúng không... Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như thế, đó chính là Thời Gian. Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86. 400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ khoản sai ngạch nào còn lại trong này và cũng không cho bạn chi trội. Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng được khoản gởi đó, người thiệt thòi chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”. Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng khoản đã được gởi của chính ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và sự thành đạt của chính bản thân bạn. Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn hãy tận dụng ngày hôm nay. Để hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt. Để hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh non. Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần báo. Để hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ được gặp mặt nhau. Để hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ tàu. Để hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong gang tấc. Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương Thế Vận Hội. Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay! Và cần phải trân trọng nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến mức bạn phải dành thời gian của mình cho người ấy. Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi ai cả. Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho bạn, động viên bạn vươn đến thành công. Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một lời khen tặng, và nhất là họ muốn thổ lộ tâm tình với bạn. Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm tới họ đến nhường nào. Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình. Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp như thế từ người khác thì bạn biết rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn. Ngày hôm qua là quá khứ Ngày mai là một điều bí ẩn Còn hôm nay là một món quà Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi Hiện tại là món quà của cuộc sống! "
@huyền Civil: Bà này online rõ sớm và cuối cùng lại đến CLB muộn nhé, phê bình phê bình. @An: Chúc mừng sinh nhật anh xã nhé, chúc anh ý năm nay kiếm được nhiều tiền, đi công tác ít và mang lại thật nhiều niềm vui cho 3 mẹ con.
@Bình :Lola: Ngày xưa học tiếng Pháp tớ cũng hay mua sách, truyện ở CH Ngoại văn trên Tràng Tiền, và mượn sách ở L'espace. Có khi bà làm cho anh xã cái thẻ đọc ở đấy, giờ nghỉ trưa cho sang đó mà trau dồi ngoại ngữ he he
Trà ơi, ngày xưa bà học tiếng Pháp ở trường nào? Ngày xưa tôi cũng hay lên L'espace, nhưng là từ hồi nó chưa đổi tên (Alliance) và vẫn ở Yết Kiêu cơ. Tôi học luật (ĐH KHXH&NV) nhưng theo lớp của aupelf uref, có khi lại có bạn chung ấy nhỉ?
Chào cả nhà, hôm nay tớ vào mạng thấy tăng trang vù vù >>Mo mo: Chúc mừng ngày cưới hai vợ chồng bà nhé, hơi muộn tý thôi >> An Su su: chúc mừng sinh nhật anh giai, chúc anh khỏe mạnh, vững vàng, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà >> MA đôi bờ: chúc mừng bà đã vượt qua cuộc thi thành công, chắc sau vụ thi này hôm nào HR đi chơi xa có tay lái lụa rồi đây >> All: chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Chúc mừng sinh nhật anh xã nhà An >>> Cả nhà: hôm nay tớ có việc phải qua VP buổi sáng, tha cả Kiên đi, hai mẹ con ngủ dậy là ra khỏi nhà, trưa về nhà bạn tớ ăn cơm, chơi ở đó xong buổi chiều cho bọn trẻ con đi ra chỗ vườn đào Nhật Tân chụp ảnh. Trời nắng đẹp nên ở đó đông ơi là đông, nam thanh nữ tú dập dìu áo dài áo ngắn thướt tha chụp ảnh trông mà thèm. Hoa đào cùng các loại hoa cúc, violet... nở rộ đẹp lắm. Hik, thấy mình tội nghiệp thế, chả post được tấm nào , chỉ mải chạy theo thằng con, hò hét nó khản cả cổ để nó không chạy lung tung dẫm vào hoa của người ta lại bị người ta mắng cho , rồi nịnh nọt nó để nó đứng yên cho chụp ảnh mà nó cũng chả đứng cho, rồi nó lại choành chọe cho bạn này khóc, bạn kia dỗi , hik, mệt kinh lên được . NHìn hoa đào nở đẹp nhưng thấy thương mấy bác nông dân trồng hoa lắm nhé . Hôm nay gặp một bác nông dân gầy còm, đi giữa luống hoa đào nở rộ, mặt buồn bã ngắt bớt từng bông hoa nở mà thương bác ý quá. Bác ý bảo : nóng thế này chả hãm được, đến tết chỉ có làm củi , chả bán được bao nhiêu, năm nay thì chả có tí công sá nào . Cảnh tượng trái ngược: mọi người đua nhau làm dáng, cười nói chụp ảnh và mấy bác nông dân ra sức giữ vườn hoa của mình, mặt buồn thiu
Tớ biết X lắm nhé, đọc đoạn này lại nhớ đến X hôm bọn mình đi thăm trẻ viện K - mắt X đỏ hoe. Tớ giống X hay thỉnh thoảng lắng mình như thế, but lắm lúc ko nói ra, nói người hiểu đồng cảm thì rất quý, có kẻ cho là mình hâm... Từ dạo Đào nở bán nhiều tớ toàn mua đào cắm thôi. Rẻ lắm. Dưng nghe Thủy kể có khi mai tớ cố cho Toon đi xem hoa, cho con biết hoa mẹ cắm là từ đâu mà có nhỉ.