Đố mọi người nhen giữa vợ và chồng ai là người có nhiều tật sấu nhất....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyentoanpy, 26/1/2010.

  1. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    uh.....


    :???:mình mong bạn hãy đi ra đường phố nhiều và xâm nhập mọi góc ngách sấu tốt bạn sẽ học nhiều từ hay hơn vầy nhiều....:rolleyes:
    ---"rẩu ngữ" --- ----"môi móc"--- ........ mình giải nghĩa cũng được nhưng không hay đâu muốn rõ nghĩa bạn hãy nhờ chú LEKHANH dịch nghĩa dùm cho. chúc bạn vui vẻ.
     
    Đang tải...


  2. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    mong các bác....

    Đã đến đây rồi hãy cùng nhau xây đựng cho nhau nhiều điều tốt đẹp hơn. Đừng nếu xé nhau nữa ,mà làm lạc nội dung của chủ đề này nữa.mong các bác thông cảm cho.:rolleyes:
     
  3. meokity207

    meokity207 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Thiết nghĩ những gì tôi nhận xét về bạn NTP hoàn toàn có căn cứ , tôi ghét nhất loại đàn ông suốt ngày lèm bèm ...................
     
  4. EYE

    EYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,461
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    723
    Mình đã "trót" có comment tại topic này, nên bài này vẫn hiển hiện trong box mỗi khi có comment mới. Vậy nên mình vẫn theo dõi nó và thêm 1 lần muốn nói lên ý kiến cá nhân.

    Tóm lại. mình thấy topic này nên được đóng lại, vì chắc rằng sẽ chẳng ai vào comment đúng chủ đề cả, có chăng là những conmment gây không vừa lòng lẫn nhau, bởi cách diễn tả 1 đằng cách hiểu lại 1 nẻo. Giống như suy nghĩ "ngắn" của mình thì Huongtrang đang ra sức bênh vực cho n.t.py "trách nhẹ" bạn gì đó về cách nói hơi chút nặng lời về thái độ nhận xét với Toanpy, ấy thế nhưng Toanpy ta lại cho rằng đang "chởi" bạn ấy và lại "chởi" lại bằng ngôn ngữ "cao" hơn.........

    Dẫu sao thì cách viết thiếu mạch lạc và cách hiểu của Toanpy cũng sẽ không gây thiện cảm cho một số người. Có thể bạn chưa học tốt môn văn nhưng chưa ai đánh giá được bạn về những môn khác.:). Vậy nên có lẽ bạn đóng topic ở đây biết đâu lại là sự lựa chọn thông minh chăng???

    Chúc các bạn luôn vui vẻ.!
     
    Sửa lần cuối: 30/1/2010
    everkissed, Robymeokity207 thích.
  5. Roby

    Roby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28

    -> Ha ha ha... Làm ơn mắc oán. Theo "ngu ý" của em thì bác hươngtrang đang bênh vực cho bác nguyentoanpy, thế mà bị hiểu (chắc là "khôn ý" của bác nguyentoanpy) thành chửi bác ý, trường hợp này đành bó tay thôi :D. Cái này gọi là "lấy oán trả ân"
     
  6. Roby

    Roby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ em quá kém cỏi nên tìm mãi trong từ điển tiếng Việt vẫn không thấy từ "rẩu ngữ", search google thì thấy cụm từ này xuất hiện duy nhất trong topic bác lập ra, là ngôn từ của bác, còn từ "môi móc" thì search google quả thật là có, nó nằm trong cụm từ "son môi móc khóa" :D:finga:

    Chú LEKHANH có thể định nghĩa 2 từ này theo suy nghĩ của bác nguyentoanpy (dựa vào suy nghĩ và cách dùng từ để suy ra người viết dùng từ đó ngụ ý gì) chứ định nghĩa theo từ ngữ tiếng Việt chắc cũng không định nghĩa nổi. Em xin mạo muội có vài lời. Có gì không hay không phải xin được bỏ qua :rolleyes::wave
     
  7. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :rolleyes:ờ ờ,đúng là thế thật,giờ thì tớ "pó tay",hết ý kiến.chấm hết.:cool::confused:
     
  8. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Diễn đàn là nơi dùng để tranh luận - Tranh luận giữa đúng và sai, hoặc chưa đúng - giữa cái tốt và cái chưa tốt - Khi mở topic này, bạn NTP cũng muốn đưa ra 1 vấn đề : tật "sấu" của vợ - chồng, mặc dù cách đặt vấn đề của bạn ấy chưa ổn ( đâu có ai nhiều tật hơn ai - mỗi người một vẻ, mươi phân vẹn mười thôi - vì tật xấu là cái thêm vào, người nhiều kẻ ít chứ đâu phải bản chất ). Thế nhưng trong cách diễn đạt, bạn ấy lại thích trộn cát với cơm mời mọi người xơi, thành thử bị lệch chủ đề, cái cần nói theo ý bạn thì lại không bật ra được, mà cái bạn dùng để chọc ngoáy chơi thì lại thành điều gây tranh luận !
    Ngoài chuyện dùng chữ sai nghĩa và sai chính tả một cách cố ý cho mọi người nghẹn họng chơi, thì bạn NTP lại "xán tát" ra thêm mấy từ không có trong tự điển cả chính thống lẫn tự điển của tuổi teen - Đến khi được hỏi, thì lại "đá" qua tôi để tôi phải mắc nghẹn cho zui !
    Bạn ấy nói muốn hiểu thì cứ bước chân vào chốn giang hồ của những con cá sấu để học hỏi - quả tình là nếu bạn ấy lôi những từ ngữ đó từ chốn giang hồ vào đây, thì chắc cũng phải xin bạn ấy "trả về cho Cesar " thôi ! Kho tàng từ ngữ Việt Nam rất phong phú, chỉ cần dùng cho đúng thôi cũng là hết hơi rồi, nên có thêm hay không có thêm những từ ngữ kỳ quái như hai từ trên cũng chả có vấn đề gì - Vì thế tôi cũng không cần phải giải thích, vì e lại bị "làm ơn mắc oán" rồi bị "chởi" bằng những từ ngữ đầu đường xó chợ thì "chán như con dán" !
    Còn chuyện đóng hay không đóng, tôi nghĩ là quyền của Mod hay của Admin - chứ bạn NTP đến viết còn chưa xong nữa mà !:D
     
  9. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    uh lạ ghê xin mấy bạn rồi mà đừng đi lạc chủ đề nếu vầy mãi chắc đừng.......


    :rolleyes:Đó là mình nhắn nhỏ chung cho mọi người thôi chứ không riêng ai cả.Mình không thích chỉ vì mình mà các bạn nặng lời văn chương chua chác với nhau như thế hiểu chưa........hiểu chưa........hiểu chưa........Chỉ do mình mà các bạn ra lời như vầy mình không thích......không thích.........và không thích tí nào.:???:


    :twisted:"lấy oán trả ân" ư bạn lầm rồi con người mình sống theo chủ nghĩa tự do ,lẽ phải và công bằng ,sự thật và công lý,không bao giờ nịnh cũng như dựa bóng ai cả.Đôi lúc trong công việc ,cuộc sống ,vui chơi mình cũng hay pha trò chọc ghẹo nhau,để thử lòng đoàn kết nhau của bạn bè.Nếu thấy mình có nặng lời với bạn Hươngtrang và các bạn gần xa thì cũng mong các bạn bỏ qua cho.Vì sự thật bao giờ cũng mất lòng nhau mà.:twisted:


    Chúc các bạn những ngày cuối năm đầy sức khỏe và hạnh phúc.Cảm ơn các bạn rất nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 30/1/2010
  10. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    hức hức,đã hiểu.........đã hiểu.......nói quá......."quả bo"........bỏ qua........ngôn từ.....ngôn từ....loạn xì xạ...hu hu....:rolleyes::roll:0oo
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đó là mình nhắn nhỏ chung cho mọi người thôi chứ không riêng ai cả.Mình không thích chỉ vì mình mà các bạn nặng lời văn chương chua chác với nhau như thế hiểu chưa........hiểu chưa........hiểu chưa........Chỉ do mình mà các bạn ra lời như vầy mình không thích......không thích.........và không thích tí nào.:???:

    "non sông dễ đổi - bản tính khó dời" - POTAY toàn tập !::):)(
     
  12. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :rolleyes::rolleyes::roll:bác nói quá đúng,đúng quá0oo
     
  13. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Dù học cao nghiên cứu kĩ vẫn bó tay....

    :rolleyes:Thưa với chú .Những từ này là con dùng từ địa phương để nói ,nó là từ ngữ có thật 100% không bịa đặt,nếu chú nói vầy là chết con rồi.Thà chú nói con bỏ bớt dùng từ địa phương,ngôn ngữ đặc trưng của dân kinh doanh buôn bán đi mà nói những từ thành phố hơn thì con còn chấp nhận ,chú nói con hay bịa đặt thì chú đã lầm to,con không bao giờ bịa đặt mà chỉ hay dùng từ ngữ nhà quê để nói người khác chính vì thế lắm người không hiểu nên hay la rầy con thôi.:rolleyes:ĐÂY LÀ MỘT SỰ THẬT ĐÂU LÒNG.:rolleyes:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TỪ ---"rẩu ngữ" --- :Ở QUÊ CON HAY DÙNG trong những trường họp sau những người hay chửi bới nhau có văn ,có vẻ,có từ ,có ngữ nhưng mất nết tí ,không kiên nở ai gọi là rẩu ngữ hay còn gọi là "rẩu".Hoặc những trường hợp sau ở đâu cũng có,nếu sáng xóm chú vào cữa hàng nào bất kỳ cũng được ,chê hết thứ này thứ kia của họ bán rồi bỏ đi không mua gì thì lúc này nhất định họ dùng từ ngữ mất nết và văn chương buôn bán ra để chửi chú ,lúc này cũng được gọi là rẩu ngữ.(TỪ NÀY DÙNG NÓI VỀ TẬT MẤT DẠY,MẤT NẾT,TẬT HỖN LÁO,TẬT RẨU :CỦA NGƯỜI NÀO ĐÓ)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TỪ----"môi móc"--- ĐÂY LÀ TỪ QUÊ ĐẶC TRƯNG CHÚ KHÓ HIỂU THẬT RỒI.
    *MÔI là nói những người hay lấy chuyện cũ người khác ra nói hồi,cho dù người ta có gắn đến mấy thì cũng không quan tâm ,vẫn coi đó là niềm vui ,niềm hạnh phúc bản thân mình là hay lấy chuyện sấu người khác ra nói mãi mãi mãi dài dài dài.Hết ngày này qua tháng nọ vẫn không ớn không ngớt những lời này nọ về họ.:twisted:GỌI LÀ MÔI.
    *MÓC là từ cũng có nghĩa gần tương tự từ môi.....là lấy những chuyện xa tít (những chuyện bỏ trong tủ Đóng khóa lâu ngày rồi)của người khác ra nói mãi không ngớt.
    **"MÔI" +"MÓC" ***hai từ này gém lại là nhằm nói nặng và đặc trưng cho vấn đề về một người nào đó hay lấy chuyện sấu người ta ra nói mãi.(TỪ NÀY NÓI VỀ TẬT NGƯỜI NÀO ĐÓ HAY LẤY (MÔI MÓC)CHUYỆN NGƯỜI KHÁC RA ĐỂ NÓI NHẰM MUA VUI CHO MÌNH)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    *ĐÂY LÀ NHỮNG TỪ QUÊ ,TỪ ĐẶC TRƯNG CỦA NHỮNG LOẠI NGƯỜI NÀO ĐÓ ÍT CÓ AI NGUYÊN CỨU ĐẾN NÊN THẤY HƠI XA LẠ VỚI CHÚ VÀ CÁC BẠN TRÊN ĐIẼN ĐÀN LÀ ĐÚNG RỒI.
    *QUA ĐÂY CON NÓI NHỮNG GÌ KHÔNG ĐÚNG KHÔNG HAY MONG CHÚ VÀ MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CHO.
     
  14. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    UH.


    :rolleyes:Nếu con mà theo đuôi mọi người mãi thì còn gì là đặc trưng của con nữa.:rolleyes:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    sống trên đời cần đữ vững mãi 3 điều:1-BIẾT LẮNG NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI. 2-BIẾT SUY NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI TA NÓI .3-BIẾT ĐỮ CHẮC LẬP TRƯỜNG CHÍNH LỜI NÓI VÀ VIỆC BẢN THÂN MÌNH LÀM.
    --------------------------------------------------------------------------*DAY CON LÀ DẠY TỪ NGÀY NÓ CÒN NON NỚT NHƯNG TRƯỚC KHI DẠY PHẢI TÌM HIỂU VỀ BẢN TÍNH NÓ ĐÃ CHỨ KẺO CÓ NGÀY DẠY MÃI NÓ KHÔNG HỌC ĐƯỢC GÌ MÀ THÀNH NGƯỜI HƯ MẤT.
    --------------------------------------------------------------------------*ĐÔI LÚC GIỮA NGƯỜI NÓI VÀ NGƯỜI NGHE KHÔNG HIỂU Ý NHAU THÌ GỌI BẤT ĐỒNG VỀ NGÔN NGỮ.NHƯNG KHI ĐÃ HIỂU NHAU RỒI THÌ NÊN THÔNG CẢM CHO NHAU HƠN.ĐÂY MỚI GỌI SỐNG ĐỂ ĐỜI CHẾT MANG THEO.
    --------------------------------------------------------------------------
    ********ĐÔI LÚC NHỮNG LỜI TÔI NÓI TRÊN CÓ SAI ĐI NỮA THÌ NHỮNG NGƯỜI CHO DÙ BIẾT ĐI NỮA MÀ HỌ BIẾT THÔNG CẢM BIẾT CHIA SẺ THÌ MỚI GỌI LÀ NGƯỜI BIẾT CÁCH SỐNG.********
     
    Sửa lần cuối: 31/1/2010
  15. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Nói thật bản thân.

    Cảm giác tôi làm là tốt.việc tôi làm cũng tốt.nhưng chỉ có điều bất đồng đồng về ngôn ngữ và sũy nghĩ của nhau.nên lắm người lợi dụng việc này để đả kích nhau.nếu họ biết cách sống.họ có"tâm" thì mọi việc đâu thành ra thế này.nếu họ biết diễn giải dùm ,biết suy nghĩ và thông cảm dùm thì hay biết mấy.chỉ biết chỉ trích (môi móc)về người khác chỉ vì cái lỗi cỏn con.sống là phải như thế này sao?......
     
  16. mehu

    mehu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    43
    Cho mình nói vài lời. Mình ngày xưa cấp II học chuyên văn, nên được học rất nhiều về chính tả, hành văn... Tuy nhiên, theo mình biết thì những lớp thường không được dạy chu đáo như vậy. Ngay trong nhà mình đấy, anh trai mình cũng sai chính tả rất nhiều. Mình thấy các bố mẹ trên DĐ này hành văn, chính tả cũng rất tốt, có lẽ hoặc do được dạy như mình, hoặc cha mẹ dạy, hoặc tự năng khiếu bản thân... Các bạn có nghĩ rằng chúng mình như vậy là rất may mắn không? vậy có lẽ không nên có cái nhìn quá khắt khe đối với những người kém may mắn hơn mình. Nếu không thì cái gọi là "lòng trắc ẩn" ở đâu?
    Có lẽ bây giờ thì mọi người đều nhìn thấy là bạn NTPy không học tốt môn văn (hiểu lầm cả người bênh vực mình), nên mình cũng xin mọi người rộng lượng hơn với bạn ấy, nhất là bạn huongtrang. Mình chắc là bạn ấy tham gia DĐ với thiện ý, theo như nội dung một số bài gửi của bạn ấy mà mình đọc được.
    Mình nghĩ, gửi bài là quyền mọi người, quan tâm hay không là quyền của mình, nếu ai đó thấy một bài không phù hợp với mình, hoặc do người mình ác cảm làm chủ, thì có thể bỏ qua mà. Chúng ta chỉ phản đối những người cố tình gây rối mà thôi.
    Cuối cùng, mình viết bài này chỉ trình bày ý nghĩ của riêng mình, không nhằm vào ai cả. Nếu các bạn đọc được mà thấy "không ổn", xin bỏ qua đừng lưu tâm. Mình cảm ơn các bạn đã đọc.
     
  17. Roby

    Roby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ không nên nói thêm nữa. Chúc mọi người vui vẻ, chuẩn bị đón năm mới thật tốt :)
     
  18. meokity207

    meokity207 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Mình kô quan tâm đến chuyện sai chính tả của NTP , mà quan tâm đến cách nói chuyện của bạn ấy , bạn ấy rất bảo thủ , nhưng bây giờ mình cũng chẳng quan tâm nữa , mỗi người 1 cách sống , chẳng ai hoàn hảo cả . Cuối năm rùi ... nhiều chuyện khiến mình bận tâm hơn
     
  19. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    uh ....


    :razz:bữa nay mới nghe câu hay phải sửa thôi, nhưng bảo thủ gì vậy bạn...........buồn thật bữa nay mới có người phán xét hay như thế này.cảm ơn bạn rất nhiều
     
  20. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    hơ, nội dung các bài viết không giống tên chủ đề tẹo nào nhỉ?
     

Chia sẻ trang này